MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: đức mẹ medjugorje
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 1989: Tượng Chúa Giêsu Phục Sinh Vẫn Chảy Nước Ở Medjugorje
Thứ Năm, Ngày 1 tháng 8-2013

CN 1989: TƯỢNG CHÚA GIÊSU PHỤC SINH VẪN CHẢY NƯỚC Ở MEDJUGORJE

Nguồn: Spiritdaily.net

Một phụ nữ tên là Erinn Elizabeth Moss ở Nova Scotia chịu đau đớn nơi xương đùi của bà suốt hơn 24 năm trời. Bà phải dùng gậy và xe lăn để di chuyển.

Bà kể lại một phép lạ khi bà đi hành hương ở Medjugorje. Đó là chuyện tượng Chúa Giêsu Phục Sinh ở sau nhà thờ St. James. Tượng Chúa tuôn ra một chất nước kỳ diệu nơi phần đùi của Chúa Giêsu. Hiện tượng này xẩy ra đã nhiều năm. (Nhóm hành hươngGiờ của Mẹ đã chứng kiến nhiều lần.) Bà Moss kể:

"Chúng tôi dùng khăn vải hay giấy Kleenex để chùi những giọt nước ấy. Tôi có một khăn quàng màu xanh do người trưởng nhóm hành hương tặng. Do đó tôi thấm được 2 giọt nước. Chúng tôi thích thú khoe với một số tu sĩ dòng Phanxico trong đó có một linh mục. Vị linh mục cho đó là một món quà hồng ân, ngài nói nước này giống như nước và máu tuôn ra khi Chúa Giêsu chịu đóng đinh.

Trong chuyến đi tôi có thể leo lên và leo xuống khỏi ngọn núi thánh Krizevac mà không hiểu tại sao vì núi cao mà tôi thì đau ở đùi. Rỗi bỗng dưng tôi cảm thấy xương đùi không còn đau đớn nữa và tôi có thể leo lên leo xuống dễ dàng như những người khác. Khi lên núi thì tôi cần cây gậy nhưng khi xuống núi thì tôi không cần cây gậy nữa. Đó là lần đầu tiên trong suốt 24 năm mà tôi không còn đau nữa."

"Tôi nói chuyện với một phụ nữ khác tên là Rosalind Soares đến từ vùng Thorn Hill, Ontario. Bà này lấy khăn trắng ra để chùi nước tuôn ra từ đầu gối của tượng Chúa Giêsu Phục Sinh. Bà ấy cũng đem một tượng Đức Mẹ Maria để cho đụng chạm đến đùi tượng Chúa Giêsu. Nước chảy ở đùi tượng Chúa Giêsu nửa chừng thì ngừng lại và khô đi chứ không bao giờ rớt xuống đất cả. Có khi chỉ có một giọt nước rỉ ra, có khi đến 3, 4 giọt nước."

Bà Soares kể: 

"Khi chúng tôi về đến nhà trọ thì mọi người cùng đọc kinh và cầu nguyện. Tôi lấy tượng Đức Mẹ Maria đã được đụng đến tượng Chúa Giêsu Phục Sinh và đặt trên đầu gối của tôi. Tay trái tôi cầm tượng còn tay phải của tôi thì cầm tràng hạt. Bỗng dưng tôi cảm thấy ướt và khi nhìn vào tay thì tôi thấy có một chất lỏng mầu đỏ tươm ra như máu người. Thật là kỳ điệu và cảm động."

"Cả hai chúng tôi cảm tạ Chúa đã chữa lành cho tôi và cho người bạn tôi được thấy sự kỳ diệu của Chúa. Tạ ơn Chúa."

Kim Hà
1/8/2013

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 2008: Linh Mục Không Từ Thiên Đàng Mà Rơi Xuống (8/20/2013)
Hinh Me Nguoi Ta Chup Duoc O Medjugori (8/17/2013)
Cn 1997: Thị Nhân Ivan Gặp Gỡ Đức Mẹ Nhân Ngày Sinh Nhật Của Mẹ (8/5/2013)
Thông Điệp Mẹ Ngày 2/7/2013 Qua Thị Nhân Mirjana (8/2/2013)
Thông Điệp Medugorje Ngày 2/7/2013 Qua Thị Nhân Mirjana (8/2/2013)
Tin/Bài khác
Thông Điệp Mẹ Ngày 25/6/2013 Qua Thị Nhân Marija (7/25/2013)
Thông Điệp Ngày 25/6/2013 Từ Medjugorje Qua Thị Nhân Marija (7/25/2013)
Cn 1976: Hành Hương Medjugorje Bằng Xe Đạp (7/21/2013)
Cn 1975: Tiếp Tục Xây Dựng Cây Thánh Giá Tại Alabama (8) (7/21/2013)
Cn 1972: Mẹ Ban Cho Các Con Tình Yêu Của Mẹ (6) (7/20/2013)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768