MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: suy niệm
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Vị Tha Trường Sanh
Thứ Ba, Ngày 30 tháng 7-2013
Chia sẻ Tin Mừng CN 18 TN NC (Lc 12, 13-21)
 
Chúa Giêsu khuyên làm giầu
 
Từng rủng rỉnh cả núi gia tài 15 năm trước, nhưng sau 7 lần thất bại với việc kinh doanh, đại gia Phan Quân mới đây xuất hiện trên phố trong bộ dạng một "Quan công" hát rong xin tiền thiên hạ.

Những ngày qua, trước cổng rạp chiếu phim Hòa Bình, đường Sơn Tây, Nam Kinh (Trung Quốc) bỗng xuất hiện một anh chàng hát dạo vận bộ đồ Quan công, nghêu ngao những ca khúc quen thuộc. Người nghe hiếu kỳ vây quanh nhưng hiếm ai sẵn sàng bố thí cho anh vài đồng để được nhận một vật lưu niệm nhỏ.

“Quan công” hát dạo tự xưng là A Quân, dù không nhận được nhiều tiền cho giọng hát khá hay của mình vẫn kiên nhẫn cống hiến cho người nghe những giai điệu êm tai.

Theo tìm hiểu, anh này tên thật là Phan Quân, năm nay 40 tuổi, người huyện Thuật Dương, Túc Thiên, tỉnh Giang Tô. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, A Quân quyết tâm lập nghiệp từ năm 17 tuổi. Công việc đầu tiên là làm nhân viên tại một xưởng in. Tới năm 1996, anh ta tự lập xưởng in, thời gian đầu kinh doanh rất phát đạt và nhanh chóng phất lên thành một đại gia có tiếng trong vùng.

Nhưng “cuộc vui ngắn chẳng tày gang”, tới năm 1998, cùng với sự phổ cập của máy vi tính vào thị trường Trung Quốc, công nghệ in thủ công của Phan Quân dần bị thất sủng. Càng cố vớt vát để duy trì công xưởng, thất bại càng nặng nề. Hơn một triệu NDT (tương đương 3 tỷ 261 triệu đồng) khoản nợ của khách hàng không thể thu hồi, khiến xưởng in phá sản. Những năm sau đó, A Quân chuyển đổi nhiều loại hình kinh doanh, từ cửa hàng đồ cơ khí vào năm 1999, tới quán Karaoke vào năm 2002 nhưng đều thất bại.

Anh này than thở: “Năm 2005 là thời điểm thảm hại nhất của tôi. Khi đó, nợ nần chồng chất, không một tia hy vọng vào cuộc sống. Tôi đã trèo lên nóc nhà tầng 6 của một bệnh viện địa phương định nhảy lầu tự vẫn. Nhưng sau hai tiếng chới với giữa sự sống và cái chết, tôi quyết định tiếp tục đối mặt với cuộc đời”.

Phan Quân cho biết, kể từ khi mới lập nghiệp, anh đã trải qua 7 lần thất bại. Từ một thanh niên tự tin và quyết đoán, hiện đại gia này đang mang bộ dạng ủ dột và thất thểu của kẻ thất bại trong kinh doanh…(Đất Việt)

Trích thuật Tin Mừng Thánh Luca hôm nay, Đức Chúa Giêsu đề cập đến vấn đề rất thời sự: Đó là làm giầu. Nhưng không phải làm giầu để rồi sớm bị phá sản như đại gia Phan Quân kể trên.
 
Chấp ngã diệt vong

Quan niệm về bản ngã, thân xác của Phật giáo gần tương đồng với Kitô giáo, xác đất vật hèn, phù du, nhất thời. Chấp ngã là coi mình là trung tâm của mọi sự, muốn mọi việc theo ý mình, nảy sinh tự tôn, ghen tị, đố kỵ, hiềm khích, gian dối, định kiến, cố chấp, hằn học,…khi khômg được thỏa mãn tham vọng hay chiếm đoạt, thì đâm ra cáu gắt, hờn giận, rồi sinh ra thù ghét, oán cừu, dẫn tới tiêu diệt người khác chỉ vì lợi mình, cho mình.

Đức Giêsu không dài dòng giảng giải lê thê, tránh cho khán thính giả khỏi ngủ gật, nên chỉ vắn tắt một lời: "Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, vì không phải hễ ai được dư giả, thì mạng sống người ấy nhờ của cải mà được bảo đảm đâu".

Người nhấn mạnh “mọi thứ tham lam” thật bao quát, từ vật chất, tinh thần, tình cảm, đến thái dộ, ứng xử. Tóm lại, dứt khoát tránh chiếm hữu mọi sự thuộc về thế gian. Bởi chưng “Phù vân, quả là phù vân. Phù vân, quả là phù vân. Tất cả chỉ là phù vân,”như sách Giảng Viên đã minh định.

“Được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì nào có ích gì”(Mt 16:26) Nghe Lời Chúa, Thánh Inhaxiô Loyola liền giác ngộ, khi đang nằm trên gường bệnh, đọc “Cuộc Đời Chúa Giêsu.” Thánh nhân quyết tâm từ bỏ mọi phù phiếm thế gian để dâng mình cho Chúa.

Người tham lam giống như con heo, đi tìm thức ăn trong đống bùn lầy dơ dáy mà không biết chúng từ đâu ra. Nghiêng chiều về thế gian, người tham lam không còn mơ ước những của cải thiêng liêng. Hạnh phúc họ không còn là Thiên Đàng nữa. Người tham lam không làm điều gì tốt lảnh cho đến lúc chết. Họ say sưa tích góp của cải, lúc nào cũng lo lắng về nó, nếu bị mất mát chút xíu, họ tiếc rẻ ngày đêm…Cái gì còn lại cho người tham lam có nhiều của cải, khi cái chết đến bất thình lình? Nếu không phải là vài tấm ván hòm che phủ và sự thất vọng, vì không thể mang theo mình tất cả vàng bạc châu báu. Người tham lam thường chết trong thất vọng, và phải tính sổ với ma quỷ về sự tham lam vô độ của mình, Những người tham lam keo kiệt thường bị phạt ngay ở đời này. (Phaolô Vũ Đức Thành, Những bài giảng bất hủ của Cha Thánh Gioan Maria Vianney)

Thái độ tham lam thể hiện trong nhiều bình diện cuộc sống, không chỉ của cải vật chất, mà còn tình cảm, tinh thần. Tham quyền cố vị chẳng hạn, kiêu căng muốn ôm mãi chức vụ, cho rằng mình tài năng vô song, mình đức độ vẹn toàn, không có ai xứng đáng như mình, không ai tài năng giỏi giang bằng mình, không ai sáng suốt nhìn xa trông rộng, không ai có tài lèo lái chỉ huy xuất sắc y như mình. Cho nên bất chấp mọi thủ đoạn đê hèn, bẩn thỉu, kể cả mưu hại kẻ dám tranh giành, để độc quyền chiếm hữu vĩnh viễn địa vị. Nhưng rồi có giữa mãi được chiếc ghế đó không? Hay ngày nào đó ê chề nhục nhã bị lật đổ nhào, như lịch sử đã bao lần ghi nhận.
 
Vị tha trường sanh

Đức Giêsu không lên án sự làm giàu chính đáng, nhưng Người lên án thái độ vị kỷ, chỉ lo hưởng thụ thừa mứa, phung phí, xa hoa, khoa trương, mà không đoái hoài yêu thương, chia sẻ, giúp đỡ tha nhân. “Thôi, cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã!"mà không “lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa.”

Người tín hữu tốt lành không nghĩ đến thân xác nay còn mai mất, nhưng chỉ quan tâm đến linh hồn bất tử của mình. Đang khi còn sống ở thế gian, họ luôn gắn bó với linh hồn mình. Họ siêng năng trong những công việc Tông Đồ của Giáo Hội, tha thiết cầu nguyện, thánh hóa ngày Chúa Nhật, tham dự thánh lễ sốt sắng, Cuộc đời họ hạnh phúc biết bao! Thời gian, ngày, tháng, năm dài cũng không bao giờ ảnh hưởng đến họ, vì họ luôn sống trong tình yêu Chúa, đôi mắt họ luôn hướng về nơi vịnh cửu. (Phaolô Vũ Đức Thành, Những bài giảng bất hủ của Cha Thánh Gioan Maria Vianney)

Lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa là đầu tư tình cảm, tình thương, lòng thương xót váo tha nhân, làm chứng cho Tình Yêu và Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, bằng những việc cụ thể trong sự khiêm nhu và kín đáo. Từ cử chỉ, từng lời nói, từng hành động đều toát lên lòng nhân ái đậm đà, chân thành và thắm thiết. Trao cho nhau ánh mắt quan tâm, nụ cười đồng cảm, an ủi và nâng đỡ,  

Gần đây, cuốn Cho Đi Là Còn Mãi (The Power of Giving) của hai tác giả Azim Jamal & Harvey Mckinnon, dịch ra Việt ngữ, được khá đông độc giả hoan nghênh đón nhận. Hai mươi năm qua, Azim Jamal đã dành trung bình 20 giờ mỗi tuần để làm việc như một tình nguyện viên. Ông làm chủ tịch cho nhiều tổ chức tình nguyện, từ những tổ chức phúc lợi xã hội cho đến các tổ chức thanh niên. Ông đã đi nhiều nơi từ châu Á, châu Phi, châu Âu, châu Úc, cho đến Mỹ, New Zealand… đã phục vụ ở những nơi bị chiến tranh tàn phá hay những vùng có thiên tai, thảm họa, giúp đỡ người tị nạn Afghanistan ở Pakistan. Trước khi trở thành một diễn giả chuyên nghiệp, Azim đã có những buổi nói chuyện được hưởng ứng mạnh mẽ trên thế giới, nói về "sự cân bằng trong cuộc sống”, về "giá trị của sự chia sẻ”...

Từ thuở ấu thơ, Azim đã học cách phục vụ người khác qua những tấm gương sống động, gần gũi nhất trong gia đình mình như cha mẹ và ông bà. Ông thấy mọi người trong gia đình mình chia sẻ với người khác một cách hoàn toàn tự nguyện, từ thời gian, tiền bạc, cho đến những trải nghiệm, vốn sống, sự hiểu biết… Họ đã chia sẻ với mọi người bằng một tấm lòng khiêm tốn, biết ơn, xuất phát tự nhiên từ sâu thẳm tâm hồn. Điều này đã để lại ấn tượng sâu sắc cho Azim không chỉ trong thời niên thiếu mà còn kéo dài trong suốt những năm tháng sau này khi đã trưởng thành.

Đồng tác giả Harvey Mc Kinnon cũng có rất nhiều hoạt động chia sẻ với cộng đồng trong hơn 30 năm qua. Suốt nhiều năm, ông đã làm tình nguyện viên cho hàng loạt tổ chức phi lợi nhuận. Ông không nề hà bất cứ công việc nặng nhọc nào, từ việc đi phân phát thư từ, rửa chén bát cho đến việc tham gia vào Ủy ban quốc gia của một số tổ chức phi lợi nhuận lớn trên thế giới.

Cách đây vài thập niên, ông quyết định đem những kỹ năng chia sẻ của mình nhân rộng ra trong các tổ chức phi lợi nhuận để phục vụ trong các lĩnh vực bảo vệ công lý xã hội, bảo vệ môi trường. Ông đóng góp nhiều cho công việc từ thiện, chia sẻ kinh nghiệm, ý tưởng, thời gian để cùng mọi người xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhiều năm qua, ông đã tích cực nghiên cứu, tổng kết các kỹ năng chia sẻ và tìm cách huấn luyện những kỹ năng này cho hàng ngàn nhân viên, tình nguyện viên của các tổ chức phi lợi nhuận ở hơn 50 quốc gia trên thế giới.

Một trong những lý do để hai tác giả gặp gỡ nhau và cùng viết quyển sách này là vì cả hai đều yêu thích việc học hỏi, tìm kiếm kiến thức và muốn truyền lại cho người khác. Họ nghĩ rằng điều này sẽ giúp ích được cho rất nhiều người và góp phần làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn.

Tấm gương nhân bản của hai tác giả trên, đều cư ngụ tại Canada, có thể khiến cho người Kitô hữu chúng ta phải ưu tư xét mình. Họ đang hăng say làm giầu cụ thể trước mặt Thiên Chúa.

“Các Thánh bỏ mọi sự, nhưng các Thánh đi đâu, thiên hạ theo đến đó; Xem Thánh Vianney, Cha Piô…(Đường Hy Vọng, số 189)

Lạy Chúa Giêsu xin luôn nhắc nhở con thế gian phù phiếm, phù du, phù vân, hư ảo chóng qua, để con luôn toàn tâm toàn ý làm điều lành phúc đức, sống theo Lời Chúa.

Lạy Mẹ Maria, xin giải thoát con khỏi chốn u mê tham lam, duy vật, mà luôn nhớ sinh ký tử qui, luôn hướng lòng về với Chúa, để biết sinh lợi, làm giầu nhân đức, phục vụ tha nhân và Nước Chúa. Amen.

AM Trần Bình An   

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Nâng Cao Chất Lượng Cuộc Sống --- Suy Niệm Của Đtgm. Ngô Quang Kiệt (8/1/2013)
Hãy Dùng Tiền Để Mua Lấy Nước Trời (8/1/2013)
Những Kho Lớn Hơn (8/1/2013)
Khi Đồng Tiền Lên Ngôi? (8/1/2013)
Ta Sẽ Không Tàn Phá (st 18, 30 – 32) (7/31/2013)
Tin/Bài cùng ngày
Tiền Bạc : Ông Chủ Hay Đầy Tớ ? (7/30/2013)
Linh Đạo Hiệp Hội Thánh Mẫu (7/30/2013)
Cầu Nguyện Và Cách Mạng (7/30/2013)
Xin Thì Sẽ Được – Lm. Jos. Phạm Thanh Liêm (7/30/2013)
Với Chúa Giêsu Chúng Ta Cầu Nguyện “lạy Cha” – “abba” Suy Niệm Của Charles E. Miller (7/30/2013)
Tin/Bài khác
Sống Nghèo Trong Sứ Vụ (7/29/2013)
Ta Sẽ Không Tàn Phá (7/29/2013)
Lạy Thầy Xin Dạy Chúng Con Cầu Nguyện (trích Dẫn Từ ‘hãy Ra Khơi…’ - Veritas) (7/29/2013)
Lạy Cha Chúng Con... (trích Dẫn Từ ‘cùng Nhau Suy Niệm’ – Lm Giuse Tạ Duy Tuyền) (7/29/2013)
Lạy Cha (7/29/2013)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768