KINH NGUYỆN CHÍNH THỨC NGÀY QUỐC TẾ GIỚI TRẺ 2013 TẠI RIO DE JANEIRO, BRAZIL (23/7-28/7/2013)
Lạy Cha, Cha đã sai Con Hằng Hữu của Cha đến cứu độ thế giới, và Cha đã chọn ra những người nam nữ, để nhờ Ngài, với Ngài, và trong Ngài, họ có thể loan báo Tin Mừng cho mọi dân nước. Xin ban cho chúng con những ơn cần thiết, để nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần, niềm vui của những người loan báo Tin Mừng mà Giáo hội đang rất cần tới trong Thiên Niên Kỷ Thứ Ba này, có thể toả sáng trên mặt của tất cả những người trẻ.
Lạy Chúa Kitô, Đấng Cứu Chuộc nhân loại, hình ảnh vòng tay rộng mở của Chúa trên đỉnh đồi Cọc-cô-va-đô đang chào đón tất cả mọi người. Trong hy lễ Vượt Qua của Chúa, Chúa đã dẫn dắt chúng con qua Chúa Thánh Thần, đến gặp Chúa Cha như những con cái của Ngài. Những người trè đang được nuôi dưỡng bằng Thánh Thể, những người đang lắng nghe Lời Chúa, và đang gặp gỡ Chúa như người Anh Cả của mình, cần đến lòng thương xót vô hạn của Chúa để tiến bước trên khắp nẻo đường thế giới, như những môn đệ và những nhà truyền giáo của công cuộc Tân Phúc Âm Hoá.
Lạy Chúa Thánh Thần là Tình yêu của Chúa Cha và Chúa con, với sự huy hoàng của chân lý và ngọn lửa tình yêu, xin chiếu dọi ánh sáng trên tất cả những người trẻ, để nhờ đó, khi được linh hứng từ cảm nghiệm của Đại Hội Giới trẻ Thế giới, họ có thể mang lại niềm tin, hy vọng và bác ái đến khắp mọi chân trời góc bể, trở thành những nhà kiến tạo lớn của một nền văn hoá sự sống và hoà bình, và là chất xúc tác của một thế giới mới. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Chúa chúng con. Amen.
Imprimatur + Bishop Vincen LONG VAN NGUYEN, OFM Conv. Auxiliary Bishop of Melbourne
|