CN 1969: LÀM CHỨNG CHO CHÚA BẰNG ĐỜI SỐNG CỦA CON! (4)
Nguồn: Mej.com
Ngay từ đầu, Đức Mẹ Maria đã có chương trình dành cho nước Mỹ để hướng dẫn quốc gia này đến với Chúa. Công việc bắt đầu 25 năm trước, tại phòng ngủ của người sáng lập cộng đoàn Caritas. Cây thánh giá linh thiêng được treo trong phòng ngủ và sau đó Đức Mẹ Maria thường hiện ra tại phòng này.
Nếu bạn hiện diện trong những ngày mà Đức Mẹ Maria hiện ra từ ngày 1/7 đến ngày 5/7/2013, thì bạn sẽ hiểu ngay bí mật được tiết lộ vào những ngày đặc biệt ấy.
Đàng sau cánh đồng hiện ra có một ngọn núi được đặt tên từ mấy thập niên trước là Penitentiary Mountain. Hôm nay, núi ấy có một cây thánh giá lớn được dựng lên và trông giống như cây thánh giá ở núi Krizevac, tại Medjugorje.
Thật sự, một cây thánh giá giống như cây thánh giá ở Medjugorje sẽ vĩnh viễn ở trên đỉnh núi Penitentiary để vinh danh Chúa Giêsu Kitô là Đấng Cứu Thế của nhân loại. Làm sao mà có được cây thánh giá lớn như thế? Bạn sẽ khám phá ra câu giải đáp trong cuốn chương trình của Năm Ngày Cầu Nguyện Với Đức Mẹ Maria, từ ngày 1/7-5/7/2013.
Thánh giá của sự thống hối và hòa giải giữa chúng ta, gia đình chúng ta và đưa đất nước chúng ta trở về với Chúa. Thánh giá này do cộng đoàn Caritas dựng lên trên đỉnh núi PENITENTIARY.
Đỉnh núi Penitentiary được chọn để đặt thánh giá trên đó. Cái tên của núi này thật là hợp lý. Thánh giá có thể được nhìn thấy ngay đàng sau Cánh Đồng Hiện Ra, và có 14 chặng đàng thánh giá từ chân núi lên đến đỉnh núi.
Dường như núi này được Thiên Chúa tiền định để trên đỉnh núi có trồng cây thánh giá. Tên “Penitentiary”có nghĩa là một nơi giam tù nhân, một nhà tù dành riêng cho những kẻ tử tội. Điều gì xẩy ra khi thánh giá giải thoát con người khỏi nhà tù vì tội chống đối Thiên Chúa? Thánh giá mở cửa Thiên Đàng để ban tự do cho những kẻ lưu đầy.
Cách cây thánh giá khoảng 800 feet là một nơi mà cách đây 150 năm người ta đã gọi nơi ấy là Thung lũng của ma quỷ. Cây thánh giá được nâng lên cao trên đỉnh Penitentiary sẽ làm lu mờ thung lũng của ma quỷ và là một phần chữ viết của Thiên Đàng dành cho thời đại chúng ta.
Trên núi có một con đường mòn như chứng cớ cho biết rằng những hòn núi này đã ở trong chương trình của Chúa khi Ngài sáng tạo ra chúng. Cái tên của hòn núi cũng đã ở trong chương trình của Chúa nên ngườI ta đặt tên cho hòn núi mà không biết tại sao.
Thánh giá được xây dựng ở núi này có cùng một kích thước với cây thánh giá ở núi Krizevac tại Medjugorje.
Người sáng lập cộng đoàn Caritas đã cháy lửa mến trong tâm hồn và mong ước được xây dựng cây thánh giá này từ năm 1988 khi Đức Mẹ Maria vừa mới đến thăm Alabama. Mẹ đến để đáp lại một câu hỏi mà ông ta đã hỏi Mẹ qua thị nhân Marija vào ngày 6 tháng 10 năm 1986, ở Medjugorje rằng:
“Chúng con khiêm nhường xin Mẹ ban cho Alabama có cuộc hoán cải như đã xẩy ra ở Medjugorje. Xin Mẹ cho chúng con loan truyền thông điệp Mẹ cho khắp vùng ấy.”
Đức Mẹ Maria trả lời:
"Hãy cầu nguyện và làm chứng nhân bằng đời sống của con. Không bằng lời nói nhưng bằng cầu nguyện và qua cầu nguyện thì con sẽ có thể nhận được những gì con ao ước. Vì thế, hãy cầu nguyện thêm và sống khiêm nhường.”
Vào ngày thứ sáu 7/6/2013, các thành viên của cộng đoàn Caritas đã khởi công xây dựng cây thánh giá, đào xới đất đá để đặt nền tảng cho cây thánh giá.
Đó là ngày mà người sáng lập quyết định mời các thành viên đến khởi sự từ lúc 7:00 giờ sáng. Những người đàn ông đã làm việc trước đó 2 tiếng đồng hồ. Trước đó nữa, họ đã cầu nguyện kinh sáng và người sáng lập biết rằng họ chỉ có 20 ngày để xây cây thánh giá, nên ông đã cầu nguyện xin Đức Mẹ Maria giúp sức.
Ông cầu nguyện lớn tiếng:
“Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ giúp chúng con. Chúng con không có nhiều thì giờ để xây dựng cây thánh giá này. Chúng con muốn đặt bản thân, gia đình và tổ quốc chúng con dưới chân cây thánh giá này. Chúng con xin thánh hiến khu đất này cho Mẹ để xây cây thánh giá nhưng chúng con rất cần sự trợ giúp thiêng liêng của Mẹ. Xin Mẹ ban lời Mẹ cho chúng con.”
Lúc ấy mọi người cùng quỳ trên đỉnh núi, nơi sẽ xây cây thánh giá, rồi họ lấy ra một tờ giấy ghi các thông điệp của Mẹ. Họ làm như vậy vào mỗi buổi sáng. Bởi vì không có cuốn sách Words from Heaven để chọn các thông điệp của Mẹ nên người sáng lập xin 3 thành viên khác nhau chọn ngày, một người chọn các con số từ 1 đến 12 cho tháng. Một người khác chọn con số từ 1-30 cho ngày. Người thứ ba chọn con số từ 81 đến 13, chỉ cho từ năm 1981-2013.
Họ chọn ra ngày 30/8/1984. Sau khi chọn ba lần như thế họ mới khám phá ra là họ có cuốn sách Words from Heaven ở trong một xe vận tải.
Lời của Đức Mẹ Maria trong ngày quan trọng ấy và ởtrên đỉnh núi làm cho tất cả những người làm việc vào giây phút ấy trở nên thinh lặng sau khi họ lắng nghe. Ai ai cũng nhìn vào thung lũng và im lặng. Sự nghiêm trọng trong lời của Mẹ thật rõ ràng, dù thử thách đang đè bẹp họ trong lúc xây dựng cây thánh giá. Và họ được tác động bởi lời của Mẹ.
Trong cuốn sách Words from Heaven có một sự mô tả đi trước thông điệp của Đức Mẹ Maria như sau:
"Thông điệp ngày 30/8/1984, thông điệp này nói về cây thánh giá được xây trên núi Križevac vào năm 1933 để kỷ niệm 1900 năm ngày Chúa Giêsu chết và phục sinh: “Các con thân mến, cây thánh giá này cũng là do chương trình của Chúa khi các con dựng nó lên. Vào những ngày đặc biệt này, các con hãy lên núi và cầu nguyện trước cây thánh giá. Mẹ cần những lời cầu nguyện của các con. Cám ơn các con đáp lời kêu gọi của Mẹ.”
Đây là một câu chuyện đẹp đẽ mà Đức Mẹ Maria viết lên về cây thánh giá ở trên núi Penitentiary này. Con đường tuy dài đầy khó khăn, hy sinh và những công việc khó nhọc nhưng người sáng lập đã dâng lên Chúa và Mẹ ngôi làng Caritas này."
Kim Hà 19/7/2013
|