CN 1965: CẦU NGUYỆN CHO LINH HỒN NƯÓC MỸ (2)
Nguồn: Mej.com
Hàng năm cứ vào tuần lễ đầu của tháng 7, vào dịp Lễ Độc Lập là ngày sinh nhật của nước Mỹ thì nhóm Caritas luôn mời thị nhân Medjugorje là cô Marija đến cầu nguyện và nói chuyện với các khách hành hương ở Mỹ.
Vì cô Marija là một trong 3 thị nhân còn được Đức Mẹ Maria hiện ra hàng ngày nên khi cô đến Caritas ở tiểu bang Alabama thì Đức Mẹ Maria vẫn hiện ra hàng ngày với cô. Như thế, Mẹ cũng hiện ra với nhóm khách hành hương ở đó.
Thật là một việc làm đáng quý vả đầy ý nghĩa khi nhóm Caritas hối thúc tất cả mọi người, đặc biệt là các công dân Mỹ hãy ráo riết cầu nguyện và ăn chay để xin Chúa tha thứ tội lỗi cho nước Mỹ và dân tộc Hoa Kỳ.
Năm ngày cầu nguyện ấy gọi là 5 Ngày cầu nguyện cho sự hòa giải giữa loài người, giữa gia đình và giữa đất nước Hoa Kỳ và Thiên Chúa.
Để hiểu rõ, chúng ta cần biết thêm những thông điệp của Đức Mẹ Maria ban cho nhân loại, điển hình thông điệp ngày 24/7/1989, Đức Mẹ Maria phán:
"Các con thân mến, Mẹ cần các con để cộng tác với Mẹ, bởi vì ngày nay có nhiều chương trình mà Mẹ không thể hoàn tất được nếu không có các con giúp đỡ Mẹ. Mẹ xin các con cộng tác với Mẹ. Hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện…”
Thông điệp ngày 12/2/1990:
"Mẹ cần các con giúp đỡ Mẹ để hoàn thành các chương trình của Mẹ. Mẹ cần các con cộng tác và tham dự, hỡi các con thân mến…”
Thông điệp ngày 2/7/2013
“Mẹ ao ước hướng dẫn các con đến sự tự do mà Chúa Giêsu hứa hẹn, bởi vì Mẹ ao ước cho Thánh Ý Chúa được thể hiện hoàn toàn ở đây...”
Thánh Đường Holy Sepulchre ở trong thành Jerusalem là là đồi Golgotha xưa, là nơi có thánh giá Chúa Giêsu và cũng là nơi Ngài tắt thở. Ở đó là nơi đầu tiên mà người ta tổ chức lễ Vinh Danh Thánh Giá.
Đó là vào năm 350, vua Constantine, và mẹ Ngài là Thánh Helena đã khám phá ra miếng gỗ từ thánh giá thật nơi Chúa Giêsu chịu đóng đinh và chết nên hai mẹ con vua đã lập ra ngày lễ ấy.
Vua Constantine là vị hoàng đế người Công giáo đầu tiên sau khi chế độ La Mã sụp đỗ. Mỗi năm, từ khởi đầu, miếng gỗ từ thánh giá được dùng để cho mọi người vinh danh Thánh Giá Chúa vào ngày 14 tháng 9, Ngày Lễ Suy Tôn Thánh Giá.
Tin Mừng Thánh Gioan 12:32 nói:
“Một khi Ta được nâng lên khỏi trái đất thì Ta sẽ kéo mọi người đến với Ta.”
Nâng Thánh Giá lên tức là vinh danh Thánh Giá!
Mọi người ở Caritas, Alabama đang ráo riết xây một đài Thánh Giá để vinh danh Thánh Giá Chúa. Xin Chúa chúc phúc lành cho những ai hy sinh nhân lực, tài lực và vật lực cho việc vinh danh Thánh giá này!
Mong rằng Caritas, Alabama sẽ là một linh địa Medjugorje thứ hai cho các công dân Hoa Kỳ tới hành hương, cầu nguyện và xin ơn chữa lành. Xin Mẹ chúc phúc cho Hoa Kỳ, dân tộc Hoa Kỳ và gia đình của chúng con. Amen! Ave Maria!
Kim Hà 18/7/2013
|