MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: đức mẹ medjugorje
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Lễ Mừng Kính Đức Mẹ Maria, Nữ Vương Hòa Bình Hiện Ra 32 Năm Tại Mễ Du
Thứ Năm, Ngày 18 tháng 7-2013
Lễ Mừng Kính Đức Mẹ Maria

       Nữ Vương Hòa Bình

 

     hiện ra 32 năm tại Mễ Du

 

 

Hôm nay là thứ Tư đầu tháng ngày 3-7-2013, là ngày được chọn để mừng kính Đức Mẹ Maria, Nữ Vương Hòa Bình hiện ra 32 năm tại Mễ Du. Mọi năm ngày Lễ này thường được Cộng Đoàn Cầu Nguyện Mễ Du nhà thờ Huyện Sĩ tổ chức vào ngày thứ Tư cuối tháng 6 gần với ngày 24, 25-6 là ngày Mẹ hiện ra lần đầu tiên với 6 em nhỏ cách đây 32 năm. Năm nay có sự thay đổi dời ngày Lễ này vào đầu tháng là để mọi người ở tỉnh xa thường đến vào đầu tháng cũng có thể tham dự.

Buổi chiều trời chuyển mưa, mây đen xám xịt cả bầu trời, tôi lo ngại cuộc rước kiệu hoa đón Thánh Tượng Mẹ từ núi vào nhà thờ sẽ không thực hiện được. Khi tôi bước chân ra khỏi nhà, trời lâm râm mưa suốt quãng đường đến nhà thờ. Vào nhà thờ tôi thấy mọi người đang đọc kinh, và Thánh Tượng Mẹ đã được rước lên bên trái cung thánh. Dưới chân Mẹ là những đóa hoa tươi thắm và những ngọn nến thắp sáng niềm vui.

          Khoảng 17 giờ, một cô đọc lên bài tường thuật Cuộc Hiện Ra ngày 24-6-2013 :

“Đêm nay, 24-6-2013, Đức Mẹ hiện ra với Nhóm Cầu Nguyện của Ivan trên đỉnh Đồi Hiện Ra. Những người hành hương tụ họp trên đồi trước 6 giờ chiều. Trước giờ hiện ra bắt đầu, đã có hàng chục ngàn người hành hương tụ họp để cầu nguyện và hiện diện trước Nhan Đức Mẹ vào ngày đầu tiên của buổi Lễ mừng 32 năm Đức Mẹ hiện ra ở Mễ Du. Ivan bắt đầu giờ cầu nguyện lần Chuỗi Mân Côi Năm Mầu Nhiệm Vui. Đức Mẹ hiện ra khoảng 10 giờ đêm và lưu lại khoảng vài phút. Sau đây là tường thuật của Ivan về cuộc hiện ra:

Hôm nay như thường lệ, tôi muốn thuật lại những gì quan trọng nhất trong buổi gặp gỡ Đức Mẹ hôm nay. Trước tiên, tôi muốn nói rằng thật là rất khó diễn tả lại cuộc gặp gỡ với Đức Mẹ bằng lời và cũng khó tìm chữ cho chính xác, nhất là đúng vào ngày hôm nay 32 năm về trước, khi Đức Mẹ đã hiện đến nơi này và chúng tôi được trông thấy Mẹ lần đầu tiên. Đêm nay cách đặc biệt, Mẹ đến với chúng ta hết sức vui vẻ và hạnh phúc. Thoạt tiên, Mẹ chào tất cả mọi người bằng lời chào từ mẫu:

 

‘Xin ngợi khen Chúa Giêsu,

chào các con yêu dấu của Mẹ.’

Rồi Mẹ dang tay và cầu nguyện một hồi lâu trên tất cả chúng ta. Cách đặc biệt, Mẹ cầu nguyện cho những người bệnh có mặt nơi đây. Sau đó,  Đức Mẹ ban Sứ Điệp như sau:

          “Các con yêu dấu, Mẹ đến với các con hân hoan, vui mừng. Hôm nay nữa Mẹ lại muốn kêu gọi các con: hãy đón nhận các Sứ Điệp của Mẹ và sống các Sứ Điệp của Mẹ. Các con yêu dấu, cùng với các con, Mẹ mong muốn thực hiện các kế hoạch của Mẹ với thế giới và Hội Thánh. Cách đặc biệt, Mẹ kêu gọi các con hôm nay: hãy làm mới các Sứ Điệp của Mẹ và sống các Sứ Điệp của Mẹ. Mẹ cho các con biết Mẹ là Nữ Vương Hòa Bình và hôm nay Mẹ kêu gọi các con, cách đặc biệt, hãy cầu nguyện cho hòa bình, hòa bình trong trái tim con người, hòa bình trong trái tim các con. Bởi vì hòa bình đến từ trái tim các con. Các con yêu dấu, Người Mẹ này cầu nguyện cho tất cả các con. Người Mẹ này yêu thương tất cả các con với Tình Yêu Từ Mẫu và cầu bầu cho tất cả các con trước Thánh Tử của Mẹ. Các con yêu dấu, hôm nay nữa Mẹ cám ơn các con. Cám ơn các con vì đã đón nhận Mẹ và tiếp tục nhận các Sứ Điệp của Mẹ.”

 

                      ***

Sau đó, tôi dâng lên Mẹ tất cả mọi người, mọi nhu cầu, mọi ý nguyện, gia đình của quí vị và nhất là những người bệnh. Sau nữa, Đức Mẹ và tôi nói chuyện riêng, một cuộc đàm thoại thân mật, vui vẻ.

Sau cùng, Đức Mẹ rời đi trong cầu nguyện, trong một dấu Thánh Giá sáng láng, với lời chào :

‘Hãy đi trong bình an, các con yêu dấu của Mẹ.’

          Đức Mẹ cũng ban Phúc Lành Từ Mẫu cho tất cả chúng ta và làm phép các vật đạo mà quí vị mang đến. Tất cả chúng ta đều biết rằng ngày mai là ngày 25 và Mẹ sẽ trở lại để ban Sứ Điệp cho toàn thế giới. Chúng ta chờ đợi ngày mai để lắng nghe Mẹ muốn nói điều gì với tất cả chúng ta.”

**************************

          Sau đó, những Sứ Điệp của Mẹ vào những năm đầu tiên được đọc lên nhắc nhở về tình yêu bao la của Mẹ đối với các con trần gian :

 

Vào giữa tháng 6-1984, Mẹ nói rằng :
“Các con hãy cầu nguyện để dọn mình mừng Lễ Kỷ Niệm năm thứ ba ngày Mẹ Hiện Ra lần đầu. Ngày 25-6 nên được mừng kính như Lễ Đức Mẹ Maria, Nữ Vương Hòa Bình.”

Ngày 21-6-1984 : “Nếu các con biết Mẹ yêu thương các con nhiều đến thế nào, các con sẽ khóc vì vui sướng. Khi một người đến trước các con để xin điều gì, các con sẽ cho họ điều ấy. Mẹ đang đến trước rất nhiều trái tim, nhưng trái tim họ vẫn khép kín. Hãy cầu nguyện cho thế giới biết đón nhận Tình Yêu của Mẹ !”

 

Qua Marijana, Mẹ nói với chúng ta : “Ước muốn duy nhất của Mẹ là các con vẫn luôn vui mừng và phấn khởi, như những ngày đầu Mẹ hiện ra.”

 

 

Ngày 23-6-1984 : “Các con yêu quý ! Mẹ rất hạnh phúc nhận thấy có thật nhiều người đến đây tối nay. Hãy tạ ơn chỉ mình Thiên Chúa mà thôi !”

(SĐ qua 2 thụ khải Jelena và Marijana)

**************************

RƯỚC KIỆU HOA

Khoảng 18: 15, cha chánh xứ Ernest Nguyễn văn Hưởng tuyên bố bắt đầu kiệu hoa rước Đức Mẹ. Đoàn rước đi nhịp nhàng trong nội vi nhà thờ theo tiếng thánh ca êm ái. Những khuôn mặt rạng rỡ, vui mừng, những tà áo dài nhẹ nhàng tiếp bước theo gót chân Mẹ. Quang cảnh nhà thờ tràn ngập ánh sáng của những ngọn đèn chùm, những ngọn nến lung linh và vẻ đẹp của những cánh hoa rạng ngời trên cung thánh, những bông hoa tươi nở dưới chân Mẹ khiến người ta liên tưởng đến Thiên Đàng rạng rỡ mai sau.

 

THÁNH LỄ

Sau cuộc rước kiệu là Thánh Lễ trang nghiêm. Kiệu hoa đã yên vị ở bên trái cung thánh tràn ngập ánh sáng vàng trang trọng của hoàng cung. Mẹ đứng trên kiệu như giữa một vườn hoa nhỏ xinh xắn. Tay trái Mẹ đưa ra như mời gọi các con đến với Mẹ trong Thánh Lễ đầy Hồng Ân của Thiên Chúa vào ngày Lễ mừng đặc biệt này.

Các con của Mẹ được nghe Lời Chúa, là Lời đem lại Sự Sống Đời Đời và còn được Rước Lễ để được sống muôn đời trong Cõi Hằng Sống. Thật hạnh phúc biết bao khi được là con Thiên Chúa toàn năng, hằng hữu !

 

                   GIỜ CẦU NGUYỆN

 

       

“Thánh Lễ đã hết”…mà chúng con chưa ra về, Mẹ ơi. Chúng con còn ở lại để dự buổi cầu nguyện với Mẹ, cho dù mưa vẫn rơi rơi bên ngoài, chúng con vẫn cảm thấy vui mừng và ấm áp vì được ở bên Mẹ trong ánh sáng đầy hoa tươi và trong tình yêu bao la, vô bờ bến của Mẹ.

Với niềm cậy trông, chúng con xin nguyện kinh dâng mình cho Trái Tim Chúa Giêsu và Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria. Rồi chúng con vui mừng cùng đọc Sứ Điệp là Lá Thư Tình Yêu của Mẹ, là Lời Mẹ bảo ban ân cần ngày 25-6-2013 :

 

“Các con yêu dấu ! Với niềm vui trong tâm hồn Mẹ yêu thương tất cả các con và kêu gọi các con đến gần hơn với Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ, như vậy Mẹ có thể đưa các con đến gần hơn nữa với Chúa Giêsu, Con của Mẹ, và để Người có thể ban cho các con Bình An và Tình Yêu của Người, là lương thực nuôi dưỡng cho từng người các con.

Hãy mở tâm hồn mình, hỡi các con bé nhỏ, mà cầu nguyện – hãy mở lòng đón nhận Tình Yêu của Mẹ.

Mẹ là Mẹ của các con và không thể bỏ mặc các con đơn côi trong sự lạc hướng và tội lỗi.

          Hỡi các con bé nhỏ, các con được kêu gọi để trở nên con cái của Mẹ, những đứa con thân yêu của Mẹ, như thế, Mẹ có thể dâng tất cả các con lên Thánh Tử của Mẹ. Mẹ cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.” 

 

****************************

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN

          Hôm nay là một ngày vui, rất vui cho toàn thể loài người vì là ngày mừng 32 năm Nữ Vương Hòa Bình, Người Mẹ yêu dấu đã từ Thiên Đàng đến viếng thăm trái đất này để ban Lời Châu Ngọc với yêu thương.

          Theo lời các thị nhân, những ngày đầu Mẹ đến, Mẹ đưa bàn tay trái ra như mời gọi, như sẵn sàng nắm lấy tay các con mình, hôm nay cũng tương tự, Mẹ kêu gọi chúng ta đến gần hơn với Trái Tim thanh sạch, thánh thiện của Mẹ để Mẹ dẫn dắt chúng ta đến với Chúa Giêsu. Nhưng làm sao chúng ta có thể thực hiện được điều đó ? Mẹ đã trả lời trong Sứ Điệp ngày 25-6-2010 : Mẹ vui mừng kêu gọi tất cả các con hãy sống các Sứ Điệp của Mẹ với niềm vui; chỉ bằng cách này, hỡi các con bé nhỏ, các con mới có thể gần gũi hơn với Thánh Tử của Mẹ.”

          Từ cõi trời vĩnh phúc, Mẹ đau lòng khi thấy các con của mình bị thế gian và xác thịt lôi kéo vào những điều xấu xa, tội lỗi nên Mẹ bảo rằng : “Mẹ là Mẹ của các con và không thể bỏ mặc các con đơn côi trong sự lạc hướng và tội lỗi.” Không như những cuộc hiện ra ở nhiều nơi khác, tại Mễ Du, Mẹ đến để dạy bảo chúng ta, Mẹ ‘chỉ bảo đàng lành’ cho chúng ta tới gần Chúa Giêsu hơn, do đó Mẹ bảo : “Hỡi các con bé nhỏ, các con được kêu gọi để trở nên con cái của Mẹ, những đứa con thân yêu của Mẹ, như thế, Mẹ có thể dâng tất cả các con lên Thánh Tử của Mẹ.” Nhưng nếu chúng ta muốn trở nên con cái thân yêu của Mẹ, gần gũi với Chúa Giêsu, chúng ta phải vâng lời Mẹ, phải sống nghiêm túc các Sứ Điệp của Mẹ. Vì thế các Sứ Điệp của Mẹ hết sức quan trọng trong đời sống mỗi người trên trái đất này. Chúng ta hãy nhìn lại những lời cảnh báo khẩn thiết của Mẹ để trân trọng những Lời Mẹ dạy bảo : “Các con yêu dấu ! Hôm nay như chưa bao giờ trước đây, Mẹ mời gọi các con hãy sống Sứ Điệp của Mẹhãy đem thực hành trong đời sống. Mẹ đã đến với các con để giúp đỡ các con và vì thế, Mẹ mời gọi các con hãy thay đổi đời sống vì các con đang bước đi trên con đường khốn khổ, con đường diệt vong.

Khi Mẹ bảo các con : hãy hối cải, cầu nguyện, ăn chay, hòa giải, các con tiếp nhận những Sứ Điệp này một cách hời hợt. Các con bắt đầu sống Sứ Điệp nhưng rồi lại bỏ, vì xem là khó khăn đối với các con.

Đừng, các con yêu dấu, khi điều gì tốt lành, các con phải kiên trì trong điều tốt và đừng nghĩ rằng : Thiên Chúa không thấy tôi, Người không lắng nghe tôi, Người không giúp đỡ tôi. Và như vậy, các con rời xa Chúa, xa Mẹ, vì những lợi ích khốn nạn của mình. Mẹ đã muốn tạo mỗi người các con thành một ốc đảo bình an, yêu thương và tốt lành. Thiên Chúa cần các con, với tình yêu của các con và sự giúp đỡ của Người, để làm nên những điều kỳ diệu, và như vậy, làm gương mẫu cho người khác. Vì thế, Mẹ nói cho các con hay : Satan đang đùa bỡn với các con, với linh hồn các con và Mẹ không thể giúp các con vì các con xa lìa trái Tim Mẹ. Vì thế, hãy cầu nguyện và sống Sứ Điệp của Mẹ, và rồi các con sẽ thấy các phép lạ của Tình Yêu Thiên Chúa trong cuộc sống hàng ngày của các con.”

(SĐ 25-3-1992)   

*******************************

            (Mời Cộng đoàn quì, dâng lên Chúa lời cầu nguyện.)

Lạy Chúa Thánh Thần,/ xin Ngài hãy đến với chúng con,/ giúp chúng con cầu nguyện sốt sắng,/ xin giúp chúng con sống Sứ Điệp của Mẹ nghiêm túc hơn,/ để chúng con luôn được ở gần bên Chúa,/ bên Mẹ./ Amen.              

 

Đức Mẹ rất yêu mến Kinh Mân Côi và khuyên bảo các con mình hãy luôn lần Hạt Mân Côi. Đến với giờ cầu nguyện này, trên tay của mỗi người đều có Chuỗi Hạt Mân Côi Rất Thánh, chính là vũ khí chống lại Satan, phá tan sự dữ đang hoành hành trên thế gian này.

 

Mọi người đang chìm đắm trong lời kinh, tiếng hát, chợt tôi nghe có tiếng nho nhỏ đàng sau :

“Áo Mẹ đổi ra màu xanh kìa !”

Tôi nhìn lên thấy áo Mẹ đang loang màu xanh nhẹ từ từ ra khắp áo chỉ trừ phần trước ngực là còn màu trắng. Ôi ! Mẹ đang tỏ mình, thật sự Mẹ đang ở với các con của Mẹ đây ! Tôi chợt bật khóc nhớ Lời Mẹ: “Nếu các con biết Mẹ yêu thương các con nhiều đến thế nào, các con sẽ khóc vì vui sướng.

           (SĐ 21-6-1984)

Tôi vội lấy nhanh cái máy ảnh xin Mẹ cho được ghi lại tà áo xanh của Mẹ hôm nay. Và giờ đây trong máy ảnh đã có hình ảnh Mẹ với tà áo xanh dịu hiền mà tôi mãi yêu mến. Nhiều người cũng đang chụp hình, ghi lại khoảnh khắc thân yêu, cảm động, đáng ghi nhớ ấy.

Nhớ lại những năm về trước, khi nghệ sĩ Lê Vũ Cầu làm chứng cho Mẹ và hôn chân Thánh Tượng Mẹ, Mẹ đã cảm động và tỏ mình cho mọi người. Áo Mẹ hôm ấy cũng đổi màu xanh lơ, chuỗi hạt trên tay Mẹ phát sáng…Kể từ đó Thánh Tượng Mẹ luôn tỏ hiện linh thiêng : khi thì ban phép lạ chữa lành, khi thì tươm ra những giọt dầu thơm, có khi áo chuyển màu vàng, màu hồng phấn hay màu xanh ngọc…Thật đẹp và diệu huyền!

Tôi an tâm khi thấy dấu lạ Mẹ tỏ ra hài lòng buổi Lễ mừng Mẹ hôm nay. Lúc mới đến nhà thờ, thấy người lác đác tôi cũng hơi nản, sợ Mẹ không vui lòng. Ngoài trời âm u đổ mưa làm nản lòng người nhưng đến giờ Thánh Lễ, người tham dự cũng phủ đầy khắp nhà thờ và giờ cầu nguyện cũng đông vui. Nếu đẹp trời số người đến chắc hẳn đông hơn nữa.

 

 

Giờ lần Chuỗi Mân Côi chấm dứt, kế đến là giờ của linh mục Gioan Baotixita Nguyễn Sang từ Mỹ Tho lên. Sau khi chia sẻ, học hỏi Lời Chúa, Lời Mẹ cách sống động và chân tình, cha hát 3 bài Thánh Ca mừng Mẹ cùng với 2 nhóm múa nhi đồng của cha. Các bé múa rất dễ thương, nhất là lúc chắp tay cầu nguyện trông như những thiên thần bé nhỏ.

 

 

Sau đó cộng đoàn đóng góp cho quĩ người nghèo trong giáo xứ như món quà hy sinh đặc biệt dâng lên Mẹ hôm nay. Mọi người cũng nhận được món quà nhỏ là 1 CD 100 Tích Truyện Mân Côi và tấm hình Mẹ với mặt sau là Sứ Điệp của Mẹ. Tiếp nữa là cha làm phép các ảnh tượng, Chuỗi Mân Côi… và ban Phúc Lành của Thiên Chúa Ba Ngôi cho cộng đoàn. Cuối cùng mọi người cùng cất tiếng hát bài  ‘Mẹ là Bóng Mát’ giã từ Mẹ trong mưa.

“Bóng mát (í i) che đầu. Mẹ là như bóng mát (í i) che đầu, dưới nắng những ban trưa trong mưa bao đêm sầu Mẹ vẫn che đầu. Khốn khó dắt con đi, gian nguy đưa con về Mẹ mãi chở che.

          Mẹ là như bóng mát, như làn hương thơm ngát, như giòng suối êm đềm, cho suốt cả đời con luôn sống vui bình an, sống vui bình an.”

 

Tối nay trời mưa chưa dứt, và tôi biết Mẹ vẫn chưa về trời mà ở lại bên cạnh từng người để che cho các con khỏi cơn mưa sầu của cuộc đời và đem lại cho các con của Mẹ ánh nắng của niềm vui và bình an của Thiên Đàng trong mọi ngày, nhất là trong giấc ngủ đêm nay…

 

Maria Hoàng Lan

(Thứ Tư 3-7-2013)     www.ducmemedu.com

****************************

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 1975: Tiếp Tục Xây Dựng Cây Thánh Giá Tại Alabama (8) (7/21/2013)
Cn 1972: Mẹ Ban Cho Các Con Tình Yêu Của Mẹ (6) (7/20/2013)
Cn 1971: Cầu Nguyện Ráo Riết Cho Dân Tộc Hoa Kỳ (7) (7/20/2013)
Cn 1970: Xin Chúa Giêsu Giải Thoát Con Khỏi Tội Lỗi (5) (7/19/2013)
Cn 1969: Làm Chứng Cho Chúa Bằng Đời Sống Của Con! (4) (7/19/2013)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 1966: Tôn Vinh Cây Thánh Giá (3) (7/18/2013)
Cn 1965: Cầu Nguyện Cho Linh Hồn Nưóc Mỹ(2) (7/18/2013)
Cn 1964: Đức Mẹ Medjugorje Ban Hồng Ân Tại Alabama, Hoa Kỳ (1) (7/18/2013)
Tin/Bài khác
Cn 1952: Các Chiên Lạc Ở Bên Cạnh Ta (7/10/2013)
Cn 1941: Phong Thánh Cho Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo Ii (7/5/2013)
Thông Điệp Medugorje Ngày 2/6/2013 Qua Thị Nhân Mirjana (7/2/2013)
Thông Điệp Mẹ Ngày 2/6/2013 Qua Thị Nhân Mirjana (7/2/2013)
Cn 1929: Hãy Là Những Cánh Tay Nối Dài Của Mẹ (6/30/2013)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768