MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria :: tiểu mục :: lời kinh nguyện
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 1959: Chân Phước Maria Pierina De Micheli Và Khuôn Mặt Thánh Chúa Giêsu (1)
Chủ Nhật, Ngày 14 tháng 7-2013

CN 1959: CHÂN PHƯỚC Maria Pierina de Micheli VÀ KHUÔN MẶT THÁNH CHÚA GIÊSU (1)

Nguồn: Mysticsofthechurch.com

*Kim Hà, www.memaria.org

“Không ai tặng một nụ hôn yêu mến trên Khuôn Mặt Ta để đền bù cho nụ hôn nộp Thầy của Giuda.”

"Ta mong mỏi rằng Khuôn Mặt của Ta nơi phản ảnh những nỗi đau đớn thân thương trong linh hồn Ta, sự thống khổ và tình yêu của Thánh Tâm Ta, được vinh danh! Những ai nhìn ngắm Ta là đã an ủi Ta.”

Đó là những lời mà Chúa Giêsu nói với Nữ Tu Maria Pierina.

1. Sơ Lược Tiểu Sử của Chân Phước Maria Pierina de Micheli

-Ngày Sinh và thời thơ ấu:

Chân Phước Maria Pierina de Micheli sinh ngày 11/9/1890, tại thành phố Milan, nước Ý. Bé được rửa tội tại đền thờ Thánh Phêrô ở nhà thờ Sala trong cùng ngày với tên là Giuseppina.

Sự đau khổ đến rất sớm đối với nữ tu Maria Pierina. Khi cô bé chưa được 2 tuổi thì cha của bé mất, để lại một  gia đình không có tình phụ tử và không có người lo sinh kế.

-THỊ KIẾN CHÚA GIÊSU

Lúc 7 tuổi, vào ngày 3/5/1898 bé được rước Chúa Giêsu Thánh Thể lần đầu. Sau này vào năm 1943, chị viết về ngày hạnh phúc ấy như sau:

"Tôi được thấy Chúa Giêsu Hài Đồng trong Mình Thánh. Thiên Đàng ở trên trái đất. Ngày nay, tôi thấy Ngài bằng đức tin. Tôi biết Ngài yêu thương tôi.”

Thế rồi cuộc đời chị là những ơn lành của Thiên Đàng ban cho qua các thị kiến và đau khổ để được hiệp thông với Chúa Giêsu. Một ngày trong khi chị đang cầu nguyện nơi đền thờ Thánh Phêrô tại nhà thờ Sala thì Chúa Giêsu ở trên thánh giá bỗng trở thành người thật và nói chuyện với chị.

Vào lúc 12 tuổi, khi chị đang ở trong nhà thờ lúc 3 giờ chiều của ngày Thứ Sáu Tuần Thánh thì chị nghe tiếng Chúa Giêsu nói một cách rõ ràng:

"Không aì tặng một nụ hôn yêu mến trên khuôn mặt Ta để đền bù cho nụ hôn nộp Thầy của Giuđa.”

Trong tâm tình đơn sơ của trẻ thơ, chị thánh tin rằng ai cũng nghe được tiếng nói của Chúa. Chị đau đớn khi thấy người ta chỉ hôn những vết thương thánh của Chúa chứ không ai hôn kính Khuôn Mặt Thánh của Chúa.

Trái tim chị kêu lên:

"Lạy Chúa Giêsu yêu mến xin kiên nhẫn, con sẽ tặng một nụ hôn tình yêu cho Chúa."

Và chị đã trân trọng với lòng yêu mến hôn lên Khuôn Mặt Thánh của Chúa Giêsu. Sau đó, khi trở  thành một nữ tu, chị thánh được phép chầu Chúa Giêsu Thánh Thể vào mỗi đêm thứ Năm Tuần Thánh rạng Thứ Sáu Tuần Thánh. Khi chị cầu nguyện trước Thánh Giá Chúa Giêsu thì nghe tiếng Chúa nói: ”Con hãy hôn Ta.”

Nữ tu Maria Pierina vâng lời ngay lập tức và khi chị hôn Chúa thì không phải là hôn hình dáng Chúa trên thánh giá mà là khuôn mặt của Chúa Giêsu bằng xương bằng thịt.

2. Chị trở thành một nữ tu ờ Dòng Con Đức Mẹ Maria Vô Nhiễm tại thành phố Buenos Aires, nước Argentina.

Khi còn thơ, bé Giuseppina (Maria Pierina) nhận được lời kêu gọi trở nên một nữ tu, một cô dâu của Chúa Kitô.

Năm 1912, Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm đến từ thành phố Buenos Aires, Argentina và ngụ tại thành phố Milan, nước Ý, không xa nhà của gia đình De Micheli.

Vào ngày 15/10/1913, ở lứa tuổi 23, chị Giuseppina được nhận vào Dòng bởi Tôi Tớ Chúa là Mẹ Mary Euphrasia laconis, cũng là Đấng Sáng Lập.

Vào ngày 16/5/1916,  chị tuyên hứa và được mặc áo Dòng, nhận tên Dòng là Nữ tu Maria Pierina.

Năm 1919, Nữ tu Maria Pierina được gửi về nhà Mẹ ở Buenos Aires. Vào ngày 12/4/1920, khi chị than van với Chúa Giêsu về sự đau khổ của chị, Chúa Giêsu liền hiện ra trước chị với khuôn mặt đầy máu và với sự đau khổ tận cùng. Chị viết lại như sau:

“Chúa Giêsu nói với tôi:

"Và Ta đã làm gì?”

Nữ Tu Maria Pierina hiểu và từ đó, khuôn mặt Thánh của Chúa Giêsu trở nên một cuốn sách cho chị chiêm niệm và trở nên cánh cửa vào Thánh Tâm Ngài.

Chị trở lại Milan vào năm 1921 và Chúa Giêsu tiếp tục ban cho chị nhiều ân huệ, cùng với những nỗi thống khổ khác nhau và đó là số phận của những nhà thần bí chân thật.

Năm 1928, Mẹ Estanislada Tognoni được bầu làm Mẹ Tổng Quyền nhưng Mẹ phải trở về Buenos Aires. Trong cùng năm ấy, Mẹ Pierina được bầu làm Mẹ Bề Trên của cộng đoàn ở Milan, và rồi bà được bầu chọn lần nữa vào năm 1932 và 1936, và vào tháng 9 năm 1939, bà được bầu làm Mẹ Bề Trên của cộng đoàn ở Roma.

3. Mẹ Pierina nhận được thị kiến Chúa Giêsu muốn có lòng sùng kính Khuôn Mặt Thánh của Chúa.

Thời gian trôi qua, Chúa Giêsu thường hiện ra với chị. Có lúc Chúa buồn, có lúc Chúa Giêsu chảy máu. Chúa xin chị hãy đền tạ và từ đó, lòng chị gia tăng ao ước được chịu thống khổ và hy sinh cho phần rỗi các linh hồn.

Trong một đêm chầu Chúa Giêsu Thánh Thể vào Thứ Sáu Đầu Tháng mùa Chay năm 1936, Chúa Giêsu cho chị chia sẻ nỗi thống khổ thiêng liêng của Ngài trong vườn Cây Dầu. Khuôn Mặt Chúa đầy máu và đau buồn. Chúa Giêsu nói với chị:

"Ta muốn Khuôn Mặt Thánh của Ta nơi phản ảnh những đau khổ trong linh hồn Ta, cùng sự đau khổ và tình yêu của Thánh Tâm Ta được mọi người vinh danh. Ai chiêm niệm Ta là người an ủi Ta.”

Vào ngày thứ Ba sau Chúa Nhật Lễ Lá, Chúa Giêsu trở lại với chị và nói:

"Mỗi lần mà người ta chiêm niệm Khuôn Mặt Ta, Ta sẽ đổ tình yêu của Ta vào trái tim người ấy, và qua Khuôn Mặt Thánh của Ta, ơn cứu độ sẽ đến cho rất nhiều linh hồn.”

Vào ngày thứ ba đầu tháng của năm 1937, khi chị thánh đang cầu nguyện thì Chúa Giêsu hiện ra và ban cho chị lòng sùng kính Khuôn Mặt Thánh của Ngài. Đến cuối buổi, Ngài nói:

"Có lẽ một số linh hồn sợ rằng nếu họ làm giờ sùng kính Khuôn Mặt Thánh của Ta thì sẽ giảm đi lòng Sùng Kính Thánh Tâm Ta. Con hãy nói với họ rằng, không phải vậy đâu, trái lại, họ sẽ hoàn tất và gia tăng lòng Sùng Kính Ta. Hãy Chiêm Niệm Khuôn Mặt Thánh của Ta, các linh hồn sẽ chia sẻ nỗi thống khổ của Ta và sẽ cảm thấy nhu cầu yêu mến và đền tạ. Đó không phải là lòng sùng kính chân thành đối với Thánh Tâm Ta ư?”

Đức Mẹ Maria hiện ra với nữ tu Pierina và xin chị hãy phổ biến việc làm Áo Đức Bà và mề đay tôn vinh Khuôn Mặt Thánh Chúa Giêsu.

Càng ngày Đức Mẹ Maria càng tỏ lộ thường xuyên với chị  Pierina nhiều hơn. Vào tháng 5 năm 1938, khi chị Pierina đang cầu nguyện ở nhà nguyện của cộng đoàn thì một phụ nữ đẹp đẽ hiện ra mà chị thánh biết ngay là Đức Mẹ Maria. Mẹ đứng ở trên bực thang của bàn thờ trong luồng ánh sáng rực rỡ. Tay Mẹ cầm một Áo Đức Bà gồm hai mảnh vải nỉ được nối với nhau bằng sợi dây. Một trong những mảnh vải có hình ảnh Khuôn Mặt Thánh Chúa Giêsu với hàng chữ:

"Lạy Chúa, xin ánh sáng của Khuôn Mặt Thánh Chúa chiếu sáng trên chúng con.”

Rồi có một Mình Thánh Chúa được bao bọc bởi ánh sáng và có lời này: “Lạy Chúa, xin ở lại với chúng con.”

Đức Mẹ Maria dịu dàng tiến đến chị Pierina và nói:

"Con hãy lắng nghe cẩn thận và trình mọi sự với cha linh hướng. Cỗ Áo Đức Bà này là một vũ khí tự vệ, một khiên thuẫn của sức mạnh, một lời hứa thương xót mà Chúa Giêsu muốn ban cho thế giới trong thời đại của dục tình và hận thù chống lại Thiên Chúa và giáo hội của Ngài. Có rất ít tông dồ thật sự. Một phương thức chữa lành thánh thiện rất cần thiết và phương thức chữa lành là Khuôn Mặt Thánh Chúa Giêsu.

Tất cả những ai đeo Áo Đức Bà này và nếu được thì hãy tới viếng Chúa Giêsu Thánh Thể vào mỗi ngày thứ Ba để đền tạ cho sự ghen ghét mà Khuôn Mặt Thánh Chúa Giêsu phải chịu trong Cuộc Khổ Nạn của Ngài, và Ngài vẫn còn chịu đau khổ trong Phép Thánh Thể hàng ngày.”

-Họ sẽ được ban thêm sức mạnh trong đức tin và họ sẽ sẵn sàng để bảo vệ đức tin của họ.

-Họ sẽ chiến thắng mọi sự khó khăn bên trong cũng như bên ngoài.

-Và họ sẽ có một cái chết bình an dưới cái nhìn âu yếm của Con Mẹ.”

Lời đề nghị của Đức Mẹ Maria gia tăng nhưng Mẹ Pierina trả lời rằng Mẹ không có thẩm quyền để thi hành những gì mà Đức Mẹ Maria dặn. Thẩm quyền là của đấng hướng dẫn cuộc sống tâm linh của Mẹ và Mẹ cũng cần có ngân khoản để làm.

Cùng năm ấy, Chúa Giêsu hiện ra với Mẹ Pierina lần nữa với Khuôn Mặt Đầy Máu. Chúa Giêsu buồn bã nói với Mẹ Pierina:

"Con có thấy Ta chịu đau khổ không? Tuy nhiên có ít người hiểu Ta. Những người nói rằng họ yêu mến Ta nhưng họ không biết ơn! Ta ban Thánh Tâm Ta như một thể hiện cho tình yêu lớn lao của Ta cho nhân loại và Ta ban Khuôn Mặt Ta như một thể hiện sự thống khổ của Ta vì tội lỗi của nhân loại. Ta mong ước Khuôn Mặt Ta được tôn kính bằng một lễ đặc biệt vào ngày thứ Ba, trước Ngày Thứ Tư Lễ Tro. Ta mong rằng trước ngày lễ ấy thì  mọi người tôn kính và làm Tuần Cửu Nhật để cho các giáo dân làm việc đền tạ Ta, để mọi người hiệp thông và chia sẻ nỗi thống khổ của Ta.”

Năm 1939 Chúa Giêsu lại nói tiếp:

"Ta mong ước Khuôn Mặt Thánh ta được vinh danh đặc biệt vào những ngày thứ Ba.”

Mẹ Maria Pierina de Micheli cảm nhận cách sốt sắng về những mong ước của Đức Mẹ Maria. Mẹ được phép của cha linh hướng, và dù Mẹ không có phương tiện tài chánh nhưng Mẹ cứ tiến hành công việc do Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria đề nghị.

Mẹ xin phép nhiếp ảnh gia Bruner để chụp lại Khuôn Mặt Thánh của Chúa Giêsu từ Holy Shroud do nhiếp ảnh gia này chụp hình. Mẹ cũng nhận được phép từ Tổng Giáo Phận Milan vào ngày 9/8/1940.

(Còn tiếp)

Kim Hà
13/7/2013

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Lạy Chúa Xin Cho Con Sự Can Đảm (8/4/2013)
Kinh Kính Thánh Đaminh 8/8 (8/1/2013)
Lần Chuỗi Mân Côi Để Cứu Các Thai Nhi (7/29/2013)
Kinh Nguyện Chính Thức Ngày Quốc Tế Giới Trẻ 2013 (7/21/2013)
Cn 1961: Cầu Nguyện Là Gọi Điện Thoại Về Nhà (7/17/2013)
Tin/Bài khác
Cn 1956: Lời Cầu Nguyện:"lạy Chúa Giêsu Kitô, Xin Thương Xót Con" Biến Đổi Con Người (7/13/2013)
Cn 1955: Hai Cách Cầu Nguyện Mạnh Thế Nhất (7/13/2013)
Lời Nguyện Xin Dạy Chúng Con Thinh Lặng (7/9/2013)
“lạy Chúa Giêsu, Xin Sai Chúng Con Lên Đường (7/7/2013)
Chiêm Ngưỡng Dung Nhan Chúa (7/7/2013)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768