CN 1955: HAI CÁCH CẦU NGUYỆN MẠNH THẾ NHẤT
Trong bài giảng ngày 12/7/2013, LM Nguyễn Trường Luân dạy cho cử tọa hai cách cầu nguyện tốt nhất:
1. Lời cầu nguyện mạnh thế nhất, có quyền năng nhất và được Chúa yêu thích nhất, đó là lời cầu nguyện của một người mù trong Thánh Kinh:
“Lạy Thầy Giêsu, Con Vua Đavid, xin thương xót tôi!”
Nghe vậy, Chúa Giêsu đã động lòng thương và đã chữa lành cho anh. Thế là anh mù được thấy.
Cách đây khoảng 10 năm, LM Phạm Quốc Hưng đã từng viết trong Nguyệt San Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp về lời cầu nguyện này. Theo cha Hưng thì đó là lời nguyện cao cả nhất, làm Chúa vui lòng và làm biến đổi con người cầu nguyện câu này.
Cả cha Hưng và cha Luân đều đề nghị chúng ta hãy dùng lời cầu nguyện vắn tắt này suốt ngày như hơi thở củ mình. Từ đó, lời cầu nguyện sẽ tự động lập đi lập lại, qua tiếng đập của nhịp tim mà ngợi ca và vinh danh Chúa suốt mọi ngày trong đời sống của chúng ta.
Khi hít hơi thở vào, ta nói: “Lạy Chúa Giêsu!”
Khi thở hơi ra, ta nói: ”Xin thương xót con!”’
Mỗi ngày ta thực hành khoảng 1000 lần câu nguyện này, rồi lên đến 10 ngàn lần, 20 ngàn lần cho đến khi nào lúc ta ngủ thì hơi thở ta vẫn tiếp tục cầu nguyện câu:
“ Lạy Chúa Giêsu xin thương xót con.”
Theo cha Luân thì đây là cách cầu nguyện từ ngàn xưa của những tu sĩ Công giáo sống trong sa mạc.
2. Cha Luân còn dạy cách cầu nguyện mạnh thế thứ hai:
Hãy làm dấu thánh giá và cầu nguyện như sau:
-Đưa tay mặt đặt trên trán ta cung kính thưa với Chúa Cha rằng:
“Lạy Chúa Cha, xin Cha làm chủ tâm trí con, trí khôn, trí nhớ, trí tưởng tượng của con.”
-Đưa tay xuống trái tim, ta cung kính thưa với Chúa Giêsu rằng:
“Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa làm chủ trái tim con, tâm hồn con, tình cảm con và cảm xúc của con.”
-Đưa tay sang vai trái rồi sang vai phải, ta cung kính thưa với Chúa Thánh Thần như sau:
“Lạy Chúa Thánh Thần, xin Chúa làm chủ linh hồn con và mọi sự của con vì linh hồn con là đền thờ của Chúa Thánh Thần.”
Nếu chúng ta thực tập hai cách cầu nguyện này thì Chúa sẽ biến đổi chúng ta thành một con người khác tốt lành và thánh thiện hơn. Điều quan trọng nhất là những lời cầu nguyện của chúng ta sẽ xuyên thấu Thiên Đàng và Chúa sẽ đổ ơn xuống chan hòa trên chúng ta.
Kim Hà 13/7/2013
|