CN 1946: NẾU BỊ ÁC MỘNG HÃY KÊU CẦU DANH GIÊSU
Nguồn: Spiritdaily.net
Đã nhiều lần chúng tôi nói đến những hiện tượng khó ngủ về đêm. Có những người chợt thức dậy vào lúc 3:00 giờ sáng mà không có cách nào ngủ lại được. Có những người không thể ngủ được khi đầu óc còn tỉnh táo và nghĩ ngợi lung tung. Có những người nằm trong giường nhiều giờ mà vẫn không có cách nào đễ ngủ được, dù có lăn lộn nhiều lần và dù đã cầu nguyện liên lỉ.
Điều quan trọng để giải quyết là hãy ‘dán kín” giấc ngủ với lời cầu nguyện và lời Kinh Thánh trước khi ngủ. Còn ban ngày thì dán kín một ngày sống với lời cầu nguyện ngay khi vừa thức dậy.
Có nhiều sự kiện tạm gọi là bị tấn công cách thiêng liêng, những giấc mơ dữ làm cho ta mệt mỏi và bực bội. Có những ác mộng mà những nhà tâm lý gọi là khủng hoảng ban đêm. Đó là do những căng thẳng mà ta phải đối diện vào ban ngày. Nhất là những người trẻ phải chịu nhiều căng thẳng về áp lực đòi hỏi của việc làm, con cái, gia đình. Có những người bị cơn sợ hãi bao trùm làm cho người tê cứng, hay có người bị ma quỷ quấy phá về đêm.
Có một tác phẩm tên là: Purging Your House, Pruning Your Family Tree tạm dịch là Thanh Tẩy Ngôi Nhà và Tỉa Sạch Cây Gia Tộc. Trong sách này tác giả Perry Stone kể rằng ông ta bị quấy rối hàng tháng với sự hiện diện của kẻ dữ và hắn thường đến khi ông ta ngủ. Trong trường hợp ấy, một linh hồn cố gắng ngăn chận việc Chúa xức dầu cho ông ta và ngăn chận chương trình của Chúa dành cho mục vụ của ông ta.
"Những cuộc tấn công này đến thường xuyên và liên tục trong nhiều tháng. Chúng gồm có những tiếng động ồn nào, cảm tượng bị tê liệt, tiếng nói nguyền rủa, chế nhạo, chế nhạo Thánh Kinh và xúc phạm đến Chúa Giêsu. Tiếng nói đe dọa làm hại đến thân xác của ông. Ông thú nhận:
"Đây không phải là tâm trí tôi đang chơi trò nghịch hay là do trí tưởng tượng quá đáng của tôi.”
Tôi đã chiến thắng những trò đùa của ma quỷ bằng cách tín thác mọi sự nơi Chúa Giêsu. Tôi dâng hết những sự khó chịu và mất ngủ lên Chúa. Chúa luôn giải thoát chúng ta khi chúng ta tin tưởng nơi Ngài.
Có những khi sự giải thoát đến ngay lập tức, có những khi sự giải thoát đến chậm hơn, nhưng luôn đến khi đức tin của chúng ta vững vàng.
Một đọc giả khác chia sẻ:
"Cám ơn quý vị đã chia sẻ những câu chuyện về bịnh mất ngủ. Tôi năm nay được 45 tuổi và có cảm nghiệm mất ngủ từ khi tôi còn là một trẻ thơ. Trong thời kỳ tôi mới lớn lên, tôi mất ngủ nguyên đêm và hàng đêm. Đến nay thì thỉnh thoảng tôi lại mất ngủ. Tôi thường thức giấc lúc 3:00 giờ sáng nhưng tôi không còn sợ hãi nữa. Tạ ơn Chúa!”
Người khác chia sẻ:
"Tôi có nhiều giấc mơ trong cuộc sống. Mới đây trong một giấc mơ tôi thấy ma quỷ đi theo để bắt tôi. Thường thường nó đến với hình dáng con người nhưng có lúc nó đến với hình dáng một con chó hung dữ. Nhưng cuộc tấn công của ma quỷ ngừng ngay khi tôi kêu cầu Danh Thánh Chúa Giêsu. Trong giấc mơ, tôi thấy mình rẩy nước phép và nói cũng biến đi.”
Bà Debbie Brady ở vùng Lindenhurst, New York chia sẻ:
"Tôi đọc được bài ma quỷ tấn công trong đêm. Tôi muốn chia sẻ cảm nghiệm của mình; trong 10 năm qua, thỉnh thoảng tôi thức giấc và cảm thấy mình như bị tê liệt, hoặc có một sức nặng đè mạnh trên mình, hay có một vật gì trèo lên giường của tôi. Một lần kia, tôi cố gắng mở miệng kêu: “Giêsu!Giêsu!” Khi tôi vừa kêu thì sự gì đó chạy ra khỏi giường tôi ngay.
Và tôi tiếp tục kêu tên Chúa Giêsu nhiều lần. Sau đó tôi trở dậy tìm nước phép và dán kính nhà của tôi với nước phép. Tôi chợt nhớ lời Đức Mẹ Maria Medjugorje nói là:
“Các con hãy thanh tẩy nhà của các con với nước phép, nhất là vào ngày thứ Bẩy. Như thế nhà các con sẽ được dán kín.”
Vì thế, khi khó ngủ hay cảm thấy bị ma quỷ quấy phá, chúng ta nên:
1. Kêu cầu Danh Thánh Chúa Giêsu.
2. Dùng nước phép rắc trong nhà.
3. Dùng muối làm phép để rắc trên các cửa sổ và cửa ra vào.
4. Hãy đọc Lời Chúa trước khi ngủ để Lời Chúa thanh tẩy và chúc phúc cho linh hồn và thể xác chúng ta.
5. Không bao giờ chạy trốn mà tin nơi Chúa.
6. Khi vấn đề trở nên khó khăn thì điều bí mật là ăn chay.
7. Ca ngợi Chúa, dùng các CD có nhạc ca ngợi Chúa vang lên trong nhà. Khi ta ca ngợi Chúa thì ma quỷ không bao giờ chiến thắng được.
Kim Hà 7/7/2013
|