MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 1932: Tiếng Nói Của Linh Hồn Ở Bên Kia Thế Giới (2)
Thứ Hai, Ngày 1 tháng 7-2013

CN 1932: TIẾNG NÓI CỦA LINH HỒN Ở BÊN KIA THẾ GIỚI (2)

Nguyên Tác: The miraculous story of The Wizard Clip

By Glenn Dallaire

(Tiếp Theo)

1. Một giấc mơ lạ lùng

Vào một buổi tối kia, ông Livingston có một giấc mơ lạ lùng. Ông thấy một ngôi nhà thờ lớn và có một vị linh mục mặc áo lễ rộng thùng thình. Ông nghe có một tiếng nói với ông rằng:

“Đó là người có thể cứu con được.”

Tỉnh giấc, ông quyết định đi tìm người đàn ông trong giấc mơ với bất cứ giá nào. Sáng hôm ấy, ông đi đến vùng Winchester và  tìm kiếm linh mục Alex Balmaine, một linh mục Anh giáo vì ông nghĩ rằng linh mục Anh giáo hay mặc những áo lễ thùng thình kỳ lạ.

Linh mục Balmaine cố gắng thuyết phục ông Adam rằng ngài không phải là người đàn ông trong thị kiến, và rằng ngài không thể trừ khử ma quỷ, lời nguyền rủa và những thuật huyền bị. Tuy nhiên, linh mục Balmaine đề nghị rằng ngài sẽ tìm một vị linh mục Công giáo La Mã vì đạo Công giáo thường quen thuộc với những vấn đề này.

Từ đó ông Livingston cứ đi tìm một vị linh mục Công giáo. Ngưòi ta chỉ dẫn ông đến một gia đình Công giáo ngoan đạo là gia đình McSherry. Buổi tối hôm ấy, bà  McSherry gặp gỡ ông Livingston vì nông trại của ông ở cách xa nông trại của bà khoảng 4 dặm Anh. Khi ông xin gặp một vị linh mục Công giáo thì bà nói rằng lúc ấy không có linh mục ở gần nhưng sẽ có một vị linh mục cử hành Thánh lễ ở một nhà vùng Shepherdstown vào Chúa nhật sắp đến.

2. Ông Livingston đi tìm sự giúp đỡ của giáo hội Công giáo

Đến ngày Chúa Nhật, gia đình McSherry gặp ông Livingston tại nhà một người Công giáo ở vùng Shepherdstown. Khi nhìn thấy vị linh mục tên Dennis Cahill vùng Hagerstown, mặc áo lễ xuất hiện thì ông Livingston bỗng dưng khóc to lên và vui mừng la lên:

"Đó chính là người mà tôi gặp trong giấc mơ! Ngài sẽ cứu gia đình chúng tôi!”

Khi Thánh lễ bế mạc, ông Livington đến gặp vị linh mục và kể cho ngài nghe tất cả những sự xui xẻo mà gia đình ông đã chịu và ông năn nỉ xin vị linh mục cứu giúp cho gia đình ông.

Sau một hồi, linh mục Cahill đồng ý đến thăm căn nhà bị chúc dữ của ông Livington. Ngài hỏi gia đình Livingston gồm cha mẹ và con cái, và tất cả mọi người đều kể cho ngài nghe những sự dữ xẩy ra cho họ.

Ngài bèn cầu nguyện với những kinh trừ quỷ và rẩy nước phép. Mọi người đều kinh ngạc vì khi cha Cahill sắp rời khỏi nhà ấy thì bỗng dưng có một số tiền lớn đã bí mật mất tích nay lại hiện ra ở nơi bực cửa, gần đôi chân của vị linh mục và do một bàn tay vô hình trả lại. Vừa kinh ngạc, vừa mừng rỡ, gia đình Livingston tìm lại được số tiền lớn đã mất.

Theo những báo cáo thì những sự dữ ngừng lại vào ngay sau khi cha Cahill cầu nguyện và chúc phúc, nhưng rồi lại có những sự lạ tiếp tục xẩy ra. Lần này, ông Livingston  lại mời cha Cahill đến và giải thích những biến cố vừa xẩy ra.

Cha Cahill lại đến nhà Livingston lần nữa, ngài phỏng vấn những người trong gia đình và lần này thì ngài dâng Thánh lễ trong nhà của họ. Ngay lập tức những hoạt động kỳ quái chấm dứt ngay. Rồi các tuần lễ và ngày tháng trôi đi, sự bình an và thanh thản trở về với gia đình Livingston.

Gia đình vui mừng trước sự giúp đỡ thiêng liêng của vị linh mục Công giáo. Hàng xóm của gia đình này cũng vui mừng trước những biến cố thiêng liêng do vị linh mục Công giáo đem lại.

Thế rồi ông bà Livingston và tất cả gia đình quá vui mừng nên họ tìm hiểu về đức tin Công giáo và sau đó họ trở về đức tin Công giáo qua  tay cha Cahill. Những người hang xóm vì chứng kiến những điều kỳ diệu của người Công giáo nên cũng trở về với đức tin Công giáo. Có nhiều ơn hoán cải trở về vì người ta đồn đại. Tuy nhiên câu chuyện chưa chấm dứt ở đó.

3. Một linh mục trí thức được gửi đến để điều tra

Tin vui từ gia đình Livingston đã đem gia đình này và nhiều gia đình trở về với đức tin Công giáo. Sự việc này đã đến tai của Tổng Giáo Phận xa xôi Baltimore, nơi có vị giám mục người Mỹ đầu tiên là Đức Cha John Carroll cai quản (1735-1815). Đức Cha muốn tìm hiểu cách cần trọng nên gửi một vị linh mục thánh thiện và trí thức là cha Demetrius A. "Smith" Gallitzin đến điều tra tình hình. Vị linh mục Dòng Tên này điều tra những hiện tượng kỳ lại xẩy ra ở vùng  Smithfield, Virginia.

Vị linh mục Demetrius A. "Smith", 27 tuổi, khi được sinh ra thì ngài là một hoàng tử "Mitri" Gallitzin, con trai của một Công Tước người Đức với một Công Chúa người Nga. Họ là đại sứ của Nữ Hoàng Catherine the Great. Vị linh mục này có học vị cao vì đã theo học ở những đại học nổi tiếng ở Âu Châu.

Vị Hoàng Tử-linh mục ở vùng Pennsylvania sau này trở nên một tông đồ  “Apostle to the Alleghenies" và đang được điều tra để được giáo hội phong là "Servant of God". Ngài cũng được biết đến là Augustine Schmidt (hay Smith), một cái tên mà ngài dùng để dấu kín tung tích quý phái của mình.

Trước khi đến nhà của gia đình Livingston, cha Gallitzin có vẻ nghĩ ngờ mọi sự và ngài quyết định lật ngược vấn đề qua khoa học và tâm lý học. Ngài đã viết như sau:

"Tôi đến Virginia và ở đó trong 3 tháng để điều tra những biến cố đặc biệt xẩy ra tại nhà của gia đình Livingston và tôi đã nghe nói đến rất nhiều. Mới đầu tôi không tin nhưng sau đó, tôi tin tưởng hoàn toàn. Không có luật sư ở tòa án khám nghiệm.”

Không hiểu vì sao mà những sự kỳ lạ lại xẩy ra khi ngài bước chân đến, có những tiếng gõ cửa, tiếng ồn ào mà không có người hữu hình nào làm. Ngài lập tức kết luận rằng có sự phá phách của ma quỷ và sau đó ngài nói với cha Bradley (người bạn linh mục của ngài) và ngài bắt đầu trừ quỷ với những lời cầu nguyện của giáo hội.

Tuy nhiên khi ngài bắt đầu cầu nguyện thì những tiếng ồn gia tăng và giống như một đoàn xe ngựa đến với những toa xe. Những tiếng động ấy làm cho ngài khó chịu đến nỗi ngài ngừng những lời cầu nguyện trừ  quỷ. Sau đó ngài kết luận rằng ngài cần sự trợ giúp của cha Cahill. Lần này cha Cahill trở lại với gia đình Livingston. Ngài ra lệnh cho toàn gia đình quỳ xuống rồi tất cả mọi người ra lệnh cho ma quỷ phải rời khỏi nhà này và ngừng ngay những hoạt động phá phách.

Sau đó ma quỷ đồng ý nghe lời vị linh mục mà rút lui, không quấy rầy gia đình này nữa. Và sau đó là một thời kỳ ân sủng đến với gia đình Livingston.

(CÒN TIẾP)

Kim Hà
1/7/2013

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 1936: Nhà Thần Bí Và Thị Nhân Giả Của Thế Giới Hôm Nay (7/4/2013)
Cn 1935: Nhà Thần Bí Và Thị Nhân Của Thế Giới Hôm Nay (7/3/2013)
Cn 1934: Tiếng Nói Của Linh Hồn Ở Bên Kia Thế Giới (4) (7/3/2013)
Đức Mẹ Maria Hiện Ra Tại Alabama (1) (7/2/2013)
Cn 1933: Tiếng Nói Của Linh Hồn Ở Bên Kia Thế Giới (3) (7/2/2013)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 1931: Tiếng Nói Của Linh Hồn Ở Bên Kia Thế Giới (1) (7/1/2013)
Tin/Bài khác
Cn 1930: Làm Cách Nào Trừ Tà Và Trừ Ma Quỷ? (2) (6/30/2013)
Cn 1929: Hãy Là Những Cánh Tay Nối Dài Của Mẹ (6/30/2013)
Cn 1928: Làm Cách Nào Trừ Tà Và Trừ Ma Quỷ? (1) (6/30/2013)
Cn 1927: Hỏa Ngục (2) (6/30/2013)
Cn 1926: Những Câu Chuyện Về Hỏa Ngục (1) (6/29/2013)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768