MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 1915: Qua Đau Khổ Và Cầu Nguyện Chúa Sẽ Chặt Đứt Các Ràng Buộc
Thứ Sáu, Ngày 21 tháng 6-2013

CN 1915: QUA ĐAU KHỔ VÀ CẦU NGUYỆN CHÚA SẼ CHẶT ĐỨT CÁC RÀNG BUỘC

Nguồn: Spiritdaily.net

Hãy cầu nguyện với đức tin thì Chúa sẽ giang tay ra, chặt đứt những vướng mắc và những mối ràng buộc đang bao vây chúng ta. Chúa sẽ lau khô nước mắt cho ta.

Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II đã nói:

“Lời cầu nguyện làm cho ta khám phá ra Khuôn Mặt Tình Yêu của Thiên Chúa. Chúa không bao giờ bỏ rơi dân Ngài nhưng Chúa để cho thử thách và đau khổ xẩy ra và cuối cùng thì mọi sự tốt lành sẽ chiến thắng.”

Chúa luôn ở gần chúng ta nhất là khi chúng ta đối diện với sóng gió biển động. Chung ta hãy can đảm đối diện với những thử thách trong đời sống. Nếu chúng ta có thể nhìn với đôi mắt của Chúa, nếu chúng ta biết sự thật đầy đủ, thì chúng ta sẽ nhìn thấy mọi người đều đối diện các bi kịch trong đời sống một cách bằng nhau nhưng theo những cách khác nhau.

Có những nỗi đau khổ không thể nhìn thấy, nhưng chúng ta phải trải qua. Chúng ta không bao giờ ở trong tình trạng hoàn hảo khi mà mọi sự đi theo đường lối của mình. Có thể sự thuận lợi xẩy ra trong một ngày, hai ngày hay một tuần, nhưng thường thì một ngày tốt thì sau đó có một ngày thử thách.

Chúng ta được kêu gọi để chịu đựng và tín thác. Chúng ta ai cũng chết về mặt thể xác nhưng nếu ta nghĩ rằng linh hồn chúng ta sẽ sống vĩnh cửu thì không có sự chuẩn bị nào quá khó cho cuộc sống đời đời. Nếu bạn là Thiên Chúa thì bạn cũng muốn cho mọi người chuẩn bị.

Tại sao thiên tai lại xẩy ra? 

Một vị linh mục là cha Joseph Lionel, ở một nơi thường chịu cảnh thiên tai nặng nề tại Ấn Độ nói rằng:

“Có lẽ chúng ta có thể nhìn mốt só điều nhưng Chúa nhìn thấy mọi sự rõ ràng. Có khi Chúa muốn trừng phạt các nạn nhân cách đặc biệt vì tội lỗi chồng chất trên thế giới và làm cho thế giới trở nên bất bình thường. Tôi lỗi gây ra bóng tối ảnh hưởng đến môi trường và địa lý. Các biến cố đến là làm giảm đi những sự căng thẳng của bóng  tối. Chúa cho phép những điều ấy xẩy ra. Kẻ tốt chịu  đau khổ cũng như kẻ xấu. Luôn có những linh hồn nạn nhân và thời đại nào cũng có những linh hồn nạn nhân cả.”

Một lần nữa, chúng ta hãy nói về mầu nhiệm đau khổ. Nếu như bạn là Chúa và đã từng nhìn thấy 1 phần 3 các thiên thần nổi loạn chống lại mình, liệu bạn có thử thách những người đi tìm Thiên Đàng không?

Trong cuộc sống của chúng ta, nếu có một số trường hợp xấu xẩy ra thì chúng ta có thể đối diện với một “cơn bão toàn hảo’. Có những trường hợp dữ dội xẩy đến. Chúng ta có thể tỏ ra điềm tĩnh khi cơn bão đến, đó có thể là những khó khăn của con cái chúng ta hoặc sự cãi vã với người bạn hay người phối ngẫu. Thế giới dường như sụp đổ xuống trên chúng ta. Sự khó khăn này tiếp nối sự thử thách kia. Nếu gặp cảnh khó xử thì hãy giải quyết từ từ, không vội vã và đừng tỏ ra bực bội quá đáng.

Sự sợ hãi và phản ứng quá đáng khi gặp khó khăn là những yếu tố có lợi cho ma quỷ lợi dụng. Hãy nhớ rằng sẽ có những ngày tươi sáng hơn. Khi có đức tin thì ta luôn có sự cầu nguyện. Nếu chúng ta muốn sống gần gũi với Thiên Chúa thì hãy cầu nguyện. Có Chúa cùng đồng hành thì mọi khó khăn sẽ được hóa giải. Chúa sẽ bảo vệ chúng ta.

Chúa là niềm vui và khi ta đến gần Chúa thì sẽ có niềm vui. Sống thân tình với Chúa sẽ thì có niềm vui và bình an. Muốn đến gần Chúa thì chúng ta cần ca ngợi và bầy tỏ lòng khiêm nhường và biết ơn của ta đối với Chúa.

Hãy thờ phượng Chúa trong mọi ngày đời. Thờ phượng và tôn vinh Chúa với trọn tâm hồn. Tiếp tục ca ngợi Chúa một trăm lần, một ngàn lần. Lạy Chúa Giêsu, con ngợi khen Chúa! Con thờ lạy Chúa Giêsu!

Kim Hà
21/6/2013

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 1918: Điều Bí Mật Thứ Nhất Của Đức Giáo Hoàng Phanxico (6/24/2013)
Cn 1917: Để Chúa Thánh Thần Cầu Nguyện Trong Ta (6/23/2013)
Lạy Chúa, Chúa Không Hề Bỏ Rơi Con! (6/22/2013)
Từ Sáng Sớm Đã Hăm Hở Đến Cầu Nguyện Cùng Thiên Chúa (6/22/2013)
Cn 1916: Noi Gương Thánh Aloysius Gonzaga (6/22/2013)
Tin/Bài khác
Cn 1914: Chúa Giêsu Là Nguồn Hạnh Phúc (6/20/2013)
Cn 1913: Ca Ngợi Chúa Dù Đời Đau Khổ, Chúc Phúc Cho Những Sự Trở Ngại (6/20/2013)
Cn 1912: Hãy Chúc Phúc Cho Những Ai Đối Xử Xấu Với Ta (6/18/2013)
Cn 1911: Hãy Ngợi Khen Chúa Với Trọn Trái Tim (6/18/2013)
Cn 1910: Các Linh Mục Cần Đọc Kinh Thần Vụ Hàng Ngày (6/18/2013)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768