CN 1908: THAM DỰ LỄ CHỮA LÀNH
Tối nay 17/6/2013, vợ chồng quyết định đi dự Thánh lễ chữa lành của cộng đoàn người Mỹ tổ chức thay vÌ đi nghe một cha người Việt giảng phòng. Vị linh mục chủ tế là cha Mike Sears, một vị linh mục nổi tiếng về ơn chữa lành.
Chúng tôi đi sớm và gặp lại những người bạn Mỹ-Việt từ nhiều năm qua. Vẫn những khuôn mặt quen thuộc, vẫn những người kiên nhẫn đi theo Chúa và bỏ mọi sự bận rộn để đến xin ơn chữa lành của Chúa Thánh Thần.
Tôi nghiệm ra một điều quan trọng là khi ta cầu nguyện cho nhiều người trong gia đình để xin Chúa đụng chạm và hoán cải họ thì đương nhiên ta phải gánh chịu những hậu quả tội lỗi mà họ đã gây ra. Có nghĩa là ta phải chịu đau khổ hay bịnh tật. Ngoài ra ta cần phải làm việc bác ái, hy sinh và sám hối thay cho họ.
Tôi gặp lại một người bạn trẻ rất nhiệt tình phụng sự Chúa phục vụ tha nhân. Anh Joe rất năng nổ trong mọi công tác. Anh bị bịnh mất ngủ và khủng hoảng tinh thần. Đó là do khi anh mới có 7, 8 tuổi đã bị chấn động nội tâm: Năm 1972, trên con đường được gọi là Đai Lộ Kinh Hoàng từ Quảng Trị vào Huế, anh đã thấy một chiếc xe hàng trúng đạn pháo kích và nổ tung trước mắt anh. Máu me, người chết, người bị thương, tiếng la hét, khóc than khủng khiếp đã ám ảnh anh từ lúc ấy cho đến ngày hôm nay.
Tôi thì bị bịnh mất ngủ từ 10 năm qua cũng vì chấn động tâm lý do những đau khổ dồn dập chồng chất. Bác sĩ cho uống thuốc ngủ, thuốc an thần nhưng vẫn có những đêm không ngủ được. Đến gần sáng mới chợp mắt được thì đến giờ đi lễ. Có nhiều lúc nằm lăn lộn liên tục trên giường trong suốt 5, 6 tiếng đồng hồ vì không thể ngủ được, tôi có cảm tưởng chiếc giường tôi là một bãi chiến trường vì nó chứng kiến trận chiến thiêng liêng mà tôi phải đối đầu vào mỗi buổi tối.
Trong bài giảng, cha Sears khuyến khích mọi người hãy xin Chúa Thánh Thần cho nói tiếng lạ hay cầu nguyện bằng tiếng lạ vì đó là cửa mở tất cả những đặc sủng của Chúa Thánh Thần. Cha kể chuyện một người bị đau ngón tay giữa. Khi cha đặt tay cầu nguyện cho ông ta thì ông ta cứ rẩy bàn tay trước mặt cha mà cha không hiểu tại sao. Cuối cùng, ông ta mới nói là Chúa đã chữa lành ngón tay giữa của ông và ông rẩy bàn tay là để thử xem các ngón tay có làm việc tốt không.
Sau một buổi chữa lành ở một tiểu bang xa, người phụ trách viết thư cho cha và liệt kê khoảng 20 trường hợp được Chúa chữa lành nên cha rất vui. Hy vọng kỳ này Chúa sẽ chữa lành gấp đôi, tức là 40 người.
Từ năm 1997 cho đến nay, hầu như lễ chữa lành nào tôi cũng cố gắng tham dự nhưng bịnh mất ngủ vẫn không lành. Tôi vẫn kiên nhẫn đợi giờ phút Chúa chữa lành. Nhưng nếu tôi chịu đau khổ mà những thân nhân nhận được ơn hoán cải thì cũng đáng cho những hy sinh và đau khổ của mình.
Xin Chúa thương chữa lành cho chúng con là những người cần được ơn chữa lành của Chúa cả phần xác lẫn phần hồn. Con tin Chúa luôn thương xót và ban ơn chữa lành cho những ai cầu xin Chúa. Với đức tin vững mạnh, con xin Chúa chữa lành cho mọi người trong gia đình con và trên toàn thế giới. Amen.
Kim Hà 17/6/2013
|