CN 1907: CHÚA BẢO VỆ NHỮNG NGƯỜI MÀ TA CẦU NGUYỆN CHO HỌ
Nguồn: Spiritdaily.net
Một phụ nữ từ thành phố Melville, New York viết cho Spiritdaily.net:
“Tôi muốn chia sẻ với các bạn một câu chuyện về thiên thần. Tôi có nhiều cháu trai và cháu gái mà tôi thường hay cầu nguyện cho họ mỗi ngày từ khi họ vừa được sinh ra. Có một cháu trai mà tôi rất thương mến dù cháu ngổ nghịch từ khi còn nhỏ nhưng tôi luôn cầu nguyện thêm cho cháu và làm việc sám hối thay cho cháu.
Tuy vậy cháu thường hay chọc quê tôi với những câu chuyện đùa về các thánh và các thiên thần. Ba của cháu là người bỏ đạo đã lâu, khoảng 40 năm rồi. Vì thế cháu không tin Chúa. Trong những buổi ăn chung vào dịp lễ lớn, cháu thường giỡn với tôi như sau:
“Ồ, cháu thấy Mẹ Teresa trong củ khoai của cô.”
Hay:
“Cháu thấy mặt Chúa Giêsu trong phần tráng miệng của cô.”
Năm ngoái khi đại gia đình tôi xum họp để mừng sinh nhật của người cháu nhỏ của tôi thì cháu tôi đến cùng với người vợ. Sau đó, cháu kéo tôi ra ngoài và nói nhỏ rằng:
”Cháu muốn kể cho cô nghe một câu chuyện mà cháu chưa kể cho ai nghe cả, ngay cả với vợ cháu.”
Và tôi lắng nghe câu chuyện của cháu. Cháu rất nghiêm túc khi kể cho tôi nghe:
“Cháu đang làm nghề thợ điện ở một nhà lầu lớn tại vùng Manhattan. Lúc đó thì cháu đang ở lầu 6, đứng trên một thang và suýt ngãi xuống đất nhưng cháu cảm thấy có hai bàn tay vô hình giữ chặt cháu lại và giúp đỡ cháu đứng thăng bằng trên cái thang.”
Toi bèn hỏi cháu:
“Cháu có biết tại sao mà cháu không té không?”
“Cháu biết vì cô cầu nguyện cho cháu suốt ngày mà!”
Tôi nói:
“Đó chỉ là một phần thôi, phần kia là Chúa không cho phép cháu té xuống đất vì nếu cháu chết lúc ấy thì cháu sẽ vào hỏa ngục ngay. “
Cháu trả lời:
“Cô chỉ quan trọng hóa vấn đề thôi. Làm gì mà có hỏa ngục?”
Tôi bảo cháu rằng:
“Ma quỷ muốn cháu tin rằng không có hỏa ngục vì cháu đã có ma quỷ trong người rồi. Chính thiên thần bản mệnh của cháu đã làm việc vất vả đêm ngày để bảo vệ cháu. “
Tôi nghĩ cháu tôi đã suy nghĩ nhiều về những gì tôi nói với cháu hôm ấy. Sau dó cháu không muốn đi làm nghề ấy nữa. Rồi cháu xin tôi tìm cho cháu một vị linh mục để đến nhà của cháu làm phép nhà. Từ đó hai vợ chồng cháu bắt đầu đi dự Thánh lễ và làm việc thờ phương Chúa. Tạ ơn Chúa đã cứu cháu của con!”
Kim Hà 17/6/2013
|