CN 1906: TÂM TÌNH CỦA CÁC CON ĐỐI VỚI NGƯỜI CHA THÂN YÊU
1.Tâm tình của bà An Đinh:
Khi tôi còn bé, ở Việt Nam không như ở Mỹ, tức là không có ngày Lễ Mẹ rồi ngày lễ Cha. Nhưng nay thì khác hơn.
Hôm nay 16/6/13, chúng tôi nhận được một cú điện thoại của người con trai từ Việt Nam và một cú điện thoại của người con rể từ California gọi cho chồng tôi để chúc mùng ngày lễ Từ Phụ (Father’s Day.
Tôi chợt nghĩ đến người Cha trên Trời đã hoạch định mọi sự cho cuộc đời tôi. Cha là Đấng đã tạo dựng tổ tiên tôi. Tôi cũng nghĩ đến người cha sinh thành dưỡng dục tôi. Tôi nghĩ đến những người cha tinh thần mà từ tấm bé tôi đã được các ngài uốn nắn tâm hồn để trở nên thánh thiện. Tôi cũng đặc biệt nhớ đến người cha tinh thần là linh mục Giuse Phạm Văn Bảo, ngài dạy lớp Kinh Thánh tại Dòng Chúa Cứu Thế Sàigòn. Ngài đã dạy cho tôi và các anh chị em khác từ những người con hoang đàng mà nay biết trở về bên Chúa.
Con xin dâng lên Cha Trên Trời lời Tạ Ơn. Con xin cảm ơn những người cha trần thế và con xin dâng những lời cầu nguyện dành cho các ngài trong ngày Lễ kính các người cha.
2. Lời chia sẻ của Đức Ông Phạm Quốc Tuấn, giáo xứ Thánh Lình:
“Sáng ngày lễ Từ Phụ, tôi tình cờ gặp lại một thanh niên quen. Sau một thời gian dài không gặp, hôm nay, anh ta đến gặp tôi và xin được nói chuyện với tôi. Trông anh khác hẳn lúc trước vì anh rất bơ phờ và xác xơ. Anh kể cho tôi rằng anh đã bỏ nhà ra đi, anh có một đứa con gái nhỏ và rất nhớ thương con gái. Anh giận người cha của mình nên không liên lạc về nhà. Anh lại bị mất công việc làm nên trở thành người homeless, vô gia cư.”
“Tôi bèn tặng cho anh một số tiền nhỏ và khuyên anh nên gọi điện thoại về nhà để chúc mừng cha của anh và nối lại nhịp cầu yêu thương. Tôi cũng khuyên anh nên trở về để gặp gỡ đứa con gái bé nhỏ của anh. Ngày lễ Father’s Day là ngày hàn gắn những sự đổ vỡ và cũng là ngày yêu thương của gia đình.”
“Tôi cầu nguyện để anh ấy có đủ can đảm để gọi về gia đình. Biết đâu nhờ tình yêu của gia đình mà anh có thể đứng lên từ đống tro bụi của thất vọng, mất mát và hư hao?”
3. Tâm tình của người con gái dành cho người cha quá cố
Ba tôi mất ngày 23/6/2011. Ngày nào tôi cũng cầu nguyện cho linh hồn ba tôi được sớm hưởng Nhan Thánh Chúa. Tháng nào tôi cũng xin Thánh lễ cầu hồn cho ba tôi. Nhân ngày lễ Father’s Day, tôi xin 30 lễ Gregorian Mass để cầu nguyện cho ba tôi. Tôi nghĩ món quà quý giá nhất mà những người con có thể làm là dâng Thánh lễ và cầu nguyện cho cha mẹ mình.
4. Thu hình Thánh lễ để mẹ được hiệp thông:
Trong nhóm cầu nguyện của tôi có một người vốn là bác sĩ. Anh có người mẹ già được hơn 100 tuổi. Tuần nào anh cũng thu hình toòn bộ Thánh lễ Chúa Nhật để đem về chiếu cho người mẹ già của anh và để bà cùng hiệp thông với Thánh lễ. Anh làm việc này hàng tuần một cách đều đặn. Đó là một cách anh báo hiếu cho cha mẹ anh.
5. Người vô gia cư:
Sáng nay khi bước vào một quán ăn, tôi thấy một thanh niên người Mỹ, cổ có đeo một dây tràng hạt Mân Côi làm bằng vải dù. Anh ngồi trước cửa tiệm với cái ba lô. Anh xin tôi cho anh một đồng. Tôi tặng tiền cho anh và mời gọi anh đến với Chúa để xin Ngài giúp đỡ anh tìm được việc làm và trở về với gia đình. Tôi nghĩ biết đâu cha mẹ anh đang mỏi mắt trông chờ anh trở về nhà? Xin Chúa hướng dẫn và chúc phúc cho anh!
Tạ ơn Chúa cho con được nhìn thấy những gương lành thánh của những người rất bình thường trong cuộc sống đời thường.
Xin Chúa ban cho cha mẹ chúng con được sống mạnh khỏe, bình an. Xin Chúa cho linh hồn cha mẹ quá cố của chúng con được sớm hưởng nhan Thánh Chúa. Amen.
Kim Hà 17/6/2013
|