CN 1905: THÁNH GERMAINE NHỎ BÉ RẤT YÊU MẾN CHÚA
Nguồn: Spiritdaily.net
Lời kể của ông bà Bob và Penny Lord:
“Chúng tôi đi hành hương đến thánh đường của Thánh Germaine de Pibrac. Vị thánh này là quan thầy của những người không ai muốn. (Patron of the Unwanted)
Khi vợ chồng tôi đi dọc theo bờ sông của nước Ý và nước Pháp để đến hành hương tại Lộ Đức, nước Pháp thì chúng tôi phải đi ngang qua thành phố Toulouse. Trước đó, chúng tôi không bao giờ nghĩ rằng Chúa muốn chúng tôi làm gì.
Tại nơi ấy, chúng tôi được biết về một vị thánh nhỏ bé mà ít người ở Hoa Kỳ biết đến vị thánh nhỏ này nhưng cô rất nổi tiếng ở nước Pháp, đó là Thánh Germaine du Pibrac. Cô sinh năm 1579. Đền Thánh của của cô ở vào khoảng 15 dặm về phía đông của thành phố Toulouse, và thánh Germaine được gọi là quan thầy của những kẻ không ai muốn. (Little Saint of the Unwanted)
Dân chúng ở vùng ấy rất yêu mến cô và ngày lễ kính cô là ngày 15/6. Người ta thường mừng kính cô vào hai ngày 15/6 và 16/6. Và chủ đề của năm nay là: Cùng Với Germaine, Cử Hành Niềm Vui Của Đức Tin. (With Germaine, Celebrate the Joy of Believing.)
Dân chúng tụ họp rất đông nên ngôi nhà thờ nhỏ không đủ chỗ cho tất cả những ai đến vì thế dân chúng xây dựng thêm một Vương Cung Thánh Đường để vinh danh thánh Germaine. Ngôi Thánh đường được bắt đầu vào năm 1901 và hoàn thành vào năm 1965.
Vị Thánh Đau Khổ
Đây là một câu chuyện đau khổ nhất mà chúng tôi viết ra. Khi được sinh ra, Thánh Germaine trở nên một kẻ tàn tật và cánh tay phải của cô bị liệt. Bịnh ho lao gây ảnh hưởng đến cổ của cô. Không ai biết rõ cha mẹ cô là ai. Có thể cô bị bỏ rơi lúc còn là trẻ thơ. Cô có thể là con của người vợ đầu tiên của ông Laurent Cousin. Ông này nhận cô là con nhưng không bao giờ chăm sóc cho con. Ông tái hôn và người vợ mới của ông rất ghét Germaine. Bà đối xử với Germaine một cách tàn tệ. Bé Germaine bị đưa đi xa khỏi gia đình thứ hai của cô, cô chỉ được ngủ dưới thang lầu trong một kho lúa và không bao giờ được sống trong căn nhà của người bố.
Cô ăn mặc rách rưới và không bao giờ có được một đôi giày. Cô ăn bánh mì và uống nước mà người ta đem đến đặt trước cửa mỗi ngày. Tính tình hung dữ của người mẹ ghẻ thường làm cho Germaine chịu đau khổ. Thường thì những người nông dân thấy nhiều vết thương trên tay hay trên mặt của vị thánh nhỏ. Người cha không bao giờ binh vực con khi thấy vợ hai của mình đánh đập con mình.
Đói khát thánh
Ba của Germaine thường cho phép con gái đi dự Thánh lễ mỗi tuần và vị thánh nhỏ luôn siêng năng đi lễ. Đó cũng là lúc mà Thiên Chúa nói với cô bé. Ngài chỉ cho cô bé biết cuộc sống của cô như thế nào. Ngài dạy cho cô biết rõ về những bi tích thánh.
Germaine khao khát dự Thánh lễ. Trong tuần, cô phải chăn cừu nhưng khi cô nghe tiếng chuông nhà thờ rung thì cô muốn đến dự lễ. Cô thường hiệp thông tham dự Thánh lễ cách thiêng liêng.
Những giây phút phép lạ
Vì cô bé khao khát Thánh lễ nên có nhiều phép lạ xẩy ra cho đời sống của cô bé. Một ngày kia, Chúa nói với trái tim của Germaine. Lúc ấy cô đang ở ngoài đồng chăm sóc đàn cừu như thường lệ. Khi cô nghe tiếng chuông nhà thờ thì cô cảm thấy Chúa gọi có đến dự Thánh lễ. Thế là cô dùng cây gậy cắm xuống nền đất và bảo đàn cừu nằm trong vòng cây gậy và ở chung với nhau không được chạy tản mác. Rồi cô chạy đến nhà thờ và để lại đàn cừu ở ngoài đồng. Thế mà đàn cừu cứ ở gần nhau và không mất con nào.
Thiên Chúa giúp đỡ cô gặp gỡ Ngài trong Thánh lễ. Thời giờ mà cô đi dự Thánh lễ là giây phút vui nhất trong ngày. Cô vui lòng chịu mọi đau khổ bởi tay mẹ ghẻ, bởi khí hậu khắc nghiệt, bởi bịnh tật và sự tàn tật nhưng cô không thể làm được nếu không có Chúa Giêsu giúp đỡ cô trong Thánh lễ.
Một phép lạ khác xẩy ra và làm cho người trong làng bàn tán, đó là phép lạ của hoa. "Miracle of the Flowers." Germaine thường cho những người hành khất những mảnh vụn bánh mì vốn là phần ăn của cô. Vì thế cô phải vào trong nhà bếp của gia đình để lấy thêm những mảnh vụn của bánh mì.
Một hôm, khi Germaine vào nhà bếp và lấy những mảnh vụn bánh mì để tặng cho những người nghèo khó thì người mẹ ghẻ của cô bắt gặp quả tang. Bà ta chạy theo Germaine và gọi cô là kẻ ăn cắp. Bà yêu cầu cô hãy mở cái tạp dê ra để cho bà thấy số mảnh vụn của bánh mì. Lúc ấy cả hai ngườiđang đứng ở giữa đường phố và có nhiều người dòm ngó. người mẹ ghe muốn làm cho con ghẻ xầu hổ trước xóm làng. Germaine vâng lời mẹ ghẻ mở tạp dê ra và nghĩ rằng những mảnh vụn sẽ rớt hết xuống đất và như thế thì cô sẽ chịu sự hành hạ của mẹ ghẻ. Nhưng Thiên Chúa can thiệp, thay vì các mảnh vụn bánh mì rớt xuống thì là những đóa hoa rớt xuống đất. Những loại hoa ấy không thể tìm thấy ở nước Pháp, không thể có được trong mùa đông nhưng lại xuất hiện với sự can thiệp của Chúa Giêsu.
Những Phép Lạ khác.
Dần dà, bịnh tật của Germaine làm cho cô đau đớn, và Thiên Chúa đưa cô về trời vào năm 1601, vào lứa tuổi 22. Khi dân làng nghe tin cô chết, ai nấy đều buồn bã. Người ta thương xót cô và ngày cô chết là một trong những ngày buồn nhất. Xác của Germaine được người rước vào nhà thờ nơi mà cô thích đến. Và người ta chôn cô ở dưới nền nhà thờ.
Nhưng 43 năm sau, vào năm 1644, có một phụ nữ trong xứ chết. Trước đó, bà ta xin được chôn tại nhà thờ, dưới bàn thờ. Khi người ta đào nền móng dưới bàn thờ thì người ta phát hiện là xác của Germaine chôn ở nơi ấy vẫn còn tươi đẹp, không bị hư hại.
Nhiều phép lạ xẩy ra qua lời cầu bầu của Germaine. Người ta tôn kính xác của Germaine ở trong nhà thờ. Thánh Germaine là người cầu bầu mạnh thế. Hãy xin cô cầu bầu cho chúng ta. Cô là người tử tế và chắc chắn cô sẽ giúp đỡ chúng ta.“
Kim Hà 16/6/2013
|