CN 1889: CÁC GIẤC MƠ CHÚA BAN
Lời kể của bà H. Đ., nước Hòa Lan:
1. Giấc mơ thứ nhất:
Giấc mơ này xẩy ra cách đây mấy tháng rồì nhưng tôi vẫn còn nhớ như in:
Trước đây chúng tôi có một nhóm nho nhỏ thường đến nhà nguyện cuả mấy Sơ người Hoà Lan đọc kinh Lòng Chúa Thương Xót được khoảng hơn 2 năm thì các Sơ phải đi nơi khác và nhà nguyện bán. Thế là nhóm tan rã hơn 1 năm rồi.
Cách đây hơn 1 tháng, tôi mời mấy chị em bạn tới nhà tôi đoc kinh Lòng Chúa Thương Xót vào tối thứ 6. Đọc được 2 lần thì đêm đó là đêm Chúa Nhật thứ 2 mùa chay, tôi nằm mơ thấy chị bạn tôi tên Q. đi trước còn tôi đi sau. Tôi nhìn lên trời thấy có một đám mây kéo xuống từ từ che mất mặt trời và một luồng ánh sáng chói chang, tôi không biết diễn tả làm sao vì chưa bao giờ nhìn thấy luồng ánh sáng như vậy. Rồi như một cánh cửa mở ra với hình LCTX ở giữa, Thánh Giuse bên trái và Đức Mẹ bên phải, rất cao và rõ ràng, trông đẹp lắm.
Thế là tôi gọi chị bạn: "Chị Q. ơi ! nhìn lên trời kìa nhanh lên!"
Và tôi xấp mình xuống đất thờ lạy. Khi ngẩng đầu dậy nhìn lên thì chỉ còn lại hình Chúa TX và đám mây lại kéo từ chân Chúa lên. Khi đám mây kéo lên tới bụng Chúa thì tay Chúa ban phép lành. Rồi đám mây từ từ kéo lên và mặt trời trở laị như cũ.
Lúc đó tôi mới nhìn xuống thì ngay trước mặt tôi là một nhóm độ hơn 10 người ngồi quây vòng tròn. Họ mặc quần áo trắng tinh và họ cũng đang chăm chú nhìn lên trời. Tôi hỏi chị Q. :
"Chị có nhìn thấy gì không?:
Chị ấy nói là không nhìn thấy gì.
2. Giấc Mơ thứ hai:
Cách khoảng 1 tháng sau, tôi laị mơ thấy mình đi trên một cánh đồng mênh mông mà không có một bóng người.Rồi lại xuất hiện một đám mây trắng tinh trên trời và cũng có khoảng mười mấy người mặc quần áo trắng ngồi trên đám mây đó.
Dù chỉ là những giấc mơ thôi nhưng tôi đã cảm thấy vui va bình an chị ạ. Tạ ơn Chúa!
Xin chị thêm lời cầu nguyện cho nhóm của chúng tôi với nhé, vì nhóm bây giờ chỉ còn 4 người. Chỉ sợ họ chán và bỏ đi dần chị ạ. Bên này ít người Việt Nam, lẻ tẻ được vài người.
Hôm Chúa Nhật vừa rồi được nghe nhóm cầu nguyện của chị đọc kinh, cầu nguyện mà phát thèm. CD ghi 9 lời cầu nguyện tự phát của chị rất hay, có tâm tình và có bài hát (Tantum ergo). Bên này chỉ hát bằng tiếng La Tinh ở nhà thờ Hòa Lan. Chúng tôi cứ hát thôi chứ có hiểu gì đâu? Bây giờ được nghe các chị hát tiếng Việt thích quá .
Vài lời tâm sự để kể cho chị nghe. Không biết bao giờ chị em mình mới được gặp nhau để tay bắt mặt mừng chị KH nhỉ? Tuy chưa biết nhau nhưng tôi tin rằng mình vẫn nhớ đến nhau trong giờ kinh nguyện thì cũng vui rồì phải không chị?
3. Giấc mơ thứ ba:
Đã lâu không liên lạc với chị nhưng hằng ngày tôi vẫn vào trang của Mẹ để nghe và đọc. Tôi thích lắm chị ạ nên không ngày nào mà tôi bỏ mà không vào trang nhà để đọc và nghe, mặc dù có bận đến đâu cũng phải ghé thăm trang Mẹ một chút.
CHị KH ơi ! Đêm hôm qua tôi có một giấc mơ vui quá: Tôi và chị đi với nhau không biết là đi đâu. Tôi cố gắng nhìn mặt chị mà không thấy được. Tuy la khoác tay nhau cùng đi nhưng tôi không thể nhìn thấy mặt chị mà chỉ nghe tiếng nói của chị.
Tôi nói với chị là tiếc không được đi Đức Mẹ Mễ Du với chị vì cuối tháng 7 này tôi đi hành hương Đức Mẹ Fatima rôì. Tôi còn kể nhiều chuyện nữa nhưng tôi không nhớ. Sau đó tôi và chị đi vào một căn phòng đẹp lắm và đóng cửa laị cùng cầu nguyện. Được chút thì nghe tiếng gõ cửa, tôi bèn chạy ra mở cửa nhưng không thể nào mở được.
Tiếng gõ càng gấp còn tôi thì quýnh lên vì vẫn không mở được. Lúc đó tôi quay lại gọi chị thì khi chị ra cửa mở thì có một em trai khoảng chừng 12 tuổi trắng trẻo, đẹp, rất là đẹp cười tươi và quay lại đằng sau chỉ tay cho thấy một đám những em bé ăn mặc rách rưới đang khóc rất thảm thiết chị ạ!
Và tôi giật mình thức giấc. Từ sáng tới giờ, tiếng nói của chị vẫn còn văng vẳng bên tôi. Tôi chưa tìm ra giải đáp cuả giấc mơ. Vậy tôi gửi cho chị và tin là chị sẽ tìm ra được giải đáp.
Cám ơn chị. Nguyện xin Chúa chúc lành cho chị và gia đình cùng tất cả các anh chị em trong ban biên tập trang của Mẹ.
Mến chào. H.Đ.
|