CN 1888: HƯỞNG ỨNG LỜI MẸ DẠY: CẦU NGUYỆN CHO CÁC LINH MỤC
Lời chia sẻ cảm nghiệm của bà An Đinh:
“Trước hết tôi xin Chúa Thánh Thần ban muôn ơn lành đặc biệt của Ngài trên các bạn để mọi người hiểu đúng những lời mà tôi muốn chia sẻ.
Đọc các sứ điệp gần đây của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje thì Mẹ luôn dạy dỗ nhân loại rằng:
“Các con hãy luôn cầu nguyện cho các linh mục vì các ngài được Thánh Tử Con Mẹ tuyển chọn. Thánh Tử của Mẹ đã ban các vị mục tử cho các con để họ dẫn dắt các con. Vậy các con hãy chăm sóc cho các ngài.”
Riêng tôi từ bé cho đến nay, tôi luôn kính trọng các vị linh mục. Có nhiều lần tôi nghe những lời phê phán các ngài nhưng tôi không dám hưởng ứng mà chỉ biết cầu nguyện cho các linh mục và cho những anh chị em đã phê phán các linh mục. Tôi cũng cầu nguyện cho giáo hội được hiệp nhất.
Tôi nhớ khi mình còn nhỏ thì được linh mục Phêrô Trần Văn Thông dạy rằng:
“Nếu cha làm điều gì sai thì các con đừng chỉ trích nhưng đừng làm theo cha mà hãy thực hành theo lời Chúa và giáo hội dạy.”
Cũng có lần tôi nghe bài giảng của cha Bảo, cha khiêm nhường định nghĩa việc linh mục ngồi tòa giải tội như sau:
"Chúng tôi là cái thùng rác để đựng những cọng rác của anh chị em bỏ vào.”
Gần đây có một linh mục ở tiểu bang Texas đã lên tiếng về việc khủng hoảng các linh mục như sau:
“Xin các anh chị em nhớ rằng chúng tôi cũng là những con người biết đau, biết buồn, biết thế nào là sung sướng, biết thế nào là đau khổ. Trong một cái rừng có vô vàn cây cối nhưng chỉ cần một cây đổ ngã xuống thì tiếng vang làm xôn xao cả một khu rừng. “
Tôi nghe những lời tâm sự từ đáy lòng các vị linh mục mà cảm thông và trân trọng. Vì tôi tự xét chính mình thì có đủ thứ lỗi lầm…
Có lần chồng tôi tâm sự rằng:
“Mỗi khi thấy các cha dâng Thánh lễ thì con cứ như nhìn thấy chính hình ảnh Chúa Giêsu.”
Tôi luôn hưởng ứng những lời mời gọi của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje vào những năm tháng gần đây. Tôi cố gắng hướng dẫn các con, các cháu và trong những giờ cầu nguyện chung trong cộng đoàn là hãy luôn cầu nguyện nhiều cho các linh mục. Ước mong tất cả chúng ta cũng thực hiện lời nhắn nhủ đầy tình yêu của Đức Mẹ Maria.”
Kim Hà 4/6/2013
|