CN 1886: CHỈ CÓ CHÚA QUAN PHÒNG CHỨ KHÔNG CÓ TÌNH CỜ
Nguồn: Spiritdaily.net
Có hai người lính là bạn đồng đội cùng tác chiến bên nhau trong Thế Giới Đại Chiến Thứ II. Họ đóng quân ở nước Pháp. Cảm thấy mình có thể chết vì chiến trận nên người lính thứ nhất nhờ bạn mình giữ giùm tràng hạt Mân Côi và giao cho gia đình ông ta nếu như ông ta chết trong chiến trận.
Thế rồi người lính thứ nhất chết trong khi người lính thứ hai sống sót và trở về Mỹ. Suốt trong cuộc đời còn lại, ông ta cố gắng đi tìm gia đình của người bạn để trao lại tràng hạt Mân Côi cho họ nhưng không tìm được manh mối.
Trước khi qua đời, ông ta căn dặn người vợ phải cố gắng tìm cho ra gia đình người bạn mà trao cho họ kỷ vật cuối cùng của người thân. Bà vợ lại tiếp tục đi tìm kiếm. Tổng cộng là khoảng 60 năm tìm kiếm. Cuối cùng bà tìm được thân nhân của người lình, bạn của chồng bà. Điều kỳ lạ là họ không ở đâu xa mà là ở ngay bên cạnh nhà của bà.
Thật là một điều kỳ diệu mà chỉ có Chúa mới làm được.
Kim Hà 4/6/2013
|