CN 1882: CHỐI ĐẠO VÀ KHÔNG THA THỨ NÊN VÀO HỎA NGỤC
Tối 31/5/2013, gia đình chúng tôi tiếp tục đi dự khóa học Tận Hiến Cho Đức Mẹ Maria tại giáo xứ Thánh Linh. Cha giảng thuyết là cha Cao Vũ Nghi, Dòng Đồng Công có kể một câu chuyện như sau:
“Một vị giám mục đã kể lại cho mọi người cùng nghe:
Một hôm cha xứ của một họ đạo có nhiều vị thánh tử đạo mơ thấy một linh hồn về nói rằng:
“Xin cha làm ơn lấy một quan tài của một linh hồn đã hư mất ra khỏi những mộ phần của những vị thánh tử đạo vì họ được chôn chung với nhau.”
Cha xứ ngạc nhiên hỏi linh hồn ấy rằng:
“Có nhiều quan tài quá thì làm sao mà tôi biết quan tài là của kẻ mất linh hồn?”
“Thưa cha, xin cha mở nắp các quan tài ấy ra. Nếu cha thấy một quan tài nào có con rắn ở trong đó thì đấy là quan tài của kẻ bị mất linh hồn là chính con.”
Cha hỏi:
“Tại sao anh lại mất linh hồn?”
“Thưa cha, con bị một người tố cáo với quan và quan cho bắt con để xử tử chung với các vị tử đạo. Lúc ấy con đã chối đạo để được sống nhưng không còn kịp. Người tố cáo con đã đến quỳ trước chân con để xin con tha thứ cho họ nhưng con nhất quyết không chịu tha thứ. Dù con chối đạo nhưng không được sống vì người đao phủ thử cứ chém đầu con. Vì thế mà con mất linh hồn, con không xứng đáng ở chung trong mộ phần của các vị tử đạo cùng chết một ngày với con.”
Cha xứ nghe xong thì ngày mai ngài cho đào các mộ chôn gần nhau và ngài đã tìm được một quan tài có con rắn nằm trong đó, y như lời linh hồn ấy về trình với cha vào đêm hôm trước.”
Chối từ Thiên Chúa và không tha thứ là phạm đến 2 đìều răn quan trọng nhất: Kính Chúa và yêu người. Nếu ta không thực thi những điều Chúa dạy thì ta chỉ còn có một lối để đi: Vào hỏa ngục đời đời.
Kim Hà 1/6/2013
|