CN 1881: MỘT EM BÉ THẤY MA
Mỗi buổi sáng, sau Thánh lễ thì Huynh Đoàn Đa Minh của chúng tôi luôn tụ lại đọc kinh Thần Vụ và sau đó là cầu nguyện cho mọi nhu cầu của thế giới và cho những ai xin khấn cho gia đình họ. Kết quả là rất nhiều người nhận được các ơn lành mà họ khấn xin với Chúa.
Sáng hôm nay 30/5/2013, một thành viên trong Huynh Đoàn của chúng tôi xin khấn cho một gia đình có đứa con trai nhỏ mới được 2 tuổi nhưng cháu luôn thấy có một baby đen đủi đến gần cháu. Cha mẹ cháu rất đau khổ và kể cho người bạn của chúng tôi như sau:
“Bắt đầu từ khi cháu bé cỡ 8 tháng, nó luôn khóc cả đêm. Lớn dần, cháu bắt đầu nói như sau: “Baby, go away! Go away!” Rồi bé lấy tay che mặt và khóc lớn tiếng."
Hỏi ra thì khi cháu ở nhà với ông bà nội thì cháu thấy baby đen ấy ở một góc phòng, và chỉ ở một góc phòng nhất định mà thôi, không ở chỗ khác.
Sau đó, gia đình cháu dọn về ở với ông bà ngoại thì cháu lại thấy baby ấy ở góc nhà tắm nên cháu khóc thảm thiết. Cháu vì sợ hãi nên không ăn, không ngủ được. Cha mẹ cháu rất đau khổ. Có một lần duy nhất thì mẹ của cháu cũng thấy một bóng của baby da đen, đi đôi giày màu đen.
Hai vợ chồng rất lo lắng. Dù là người Công giáo nhưng họ hỏi người bạn tôi liệu họ có nên đưa con của họ đến một chùa Miên hay không thì bạn tôi bảo rằng không được mà phải xin cha đến nhà làm lễ và trừ quỷ cho cháu bé. Mọi người trong nhóm chúng tôi sau khi nghe câu chuyện này thì đề nghị họ hãy xin nhiều Thánh lễ cầu nguyện cho linh hồn baby ấy và xin khấn để Chúa giải thoát cho em bé ấy vì tuy em được 2 tuổi nhưng rất nhỏ bé, chừng như 8 tháng.
Mỗi buổi tối khi em khóc thét lên thì người mẹ trẻ không biết làm gì ngoài việc cầu nguyện và khóc với con.
Tôi bàn với bạn tôi rằng:
“Nói với người nhà của cháu là hãy đeo Áo Đức Bà và tràng hạt chuỗi Mân Côi cho em bé. Cha mẹ phải đi xưng tội, xin cha đến nhà dâng Thánh lễ và cầu nguyện cho linh hồn baby ấy. Có thể baby là oan hồn của nạn phá thai trong gia tộc hai bên của cha mẹ cũng nên. Nhớ rắc nước phép mỗi ngày nhiều lần."
"Ngoài ra xin an ủi cha mẹ của bé vì Thánh Padre Pio, khi còn nhỏ ngài luôn bị ám ảnh bởi một con chó đen. Nó luôn rình rập và đuổi theo cắn xé ngài. Cuối cùng thì ngài trở thành một vị linh mục thánh thiện được nhiều ơn lành và trở thành một vị thánh sống ở trần gian và là vị thánh được giáo hội phong thánh năm 2002.”
Lạy Chúa! xin Chúa thương xót cháu bé vô tội ấy và giải thoát cho cháu khỏi cảnh sợ hãi và đau khổ. Xin Mẹ ôm ấp cháu trong Mẫu Tâm Vô Nhiễm của Mẹ. Amen.
Kim Hà 30/5/2013
|