MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 1877: Chuỗi Mân Côi Đánh Bại Nhà Độc Tài Nước Phi Luật Tân Năm 1986
Thứ Ba, Ngày 28 tháng 5-2013

CN 1877: CHUỖI MÂN CÔI ĐÁNH BẠI NHÀ ĐỘC TÀI NƯỚC PHI LUẬT TÂN NĂM 1986

Nguồn: http://miraculousrosary.blogspot.com/p/famous-rosary-miracles.html

Hình Ảnh Bà Maria Corazon "Cory" Aquino, Tân Tổng Thống Phi Luật Tân sau khi Nhà Độc Tài Marcos bị đánh bại. Tên họ của bà Tân Tổng Thống có ng hĩa là “Trái Tim”.

Những người dân Phi Luật Tân rất nghèo và đói khổ trong khi đó, tổng thống Marcos và vợ của ông là bà Imelda sống trong cảnh xa hoa, phù phiếm. Cho đến nay, người ta vẫn còn nhắc đển sự kiện bà Imelda Marcos có đến trên 3000 đôi giầy. Ngoài ra bà còn có 15 áo lông thú đắt tiền, 1000 cái bóp, và 508 áo đầm dạ hội.  Nhân dân muốn chọn một vị tổng thống mới là ông Benigno Aquino, còn đường  gọi là Ninoy. Nhưng ông Aquino bị ám sát ngay trước mặt người vợ của ông và gia đình ông khi ông vừa bước ra khỏi chiếc phi cơ dể chuẩn bị ra ứng cử ở thủ đô Manila.

Sau việc ám sát tàn nhẫn ấy, vợ của ông Ninoy là bà Corazon “Cory” Aquino trở nên tích cực trong việc chống đối chính quyền của ông Marcos. Nhân dân ủng hộ cho bà  Cory để bà ra ứng cử chức vụ tổng thống. Và khi họ đệ trình 1 triệu chữ ký xin bà hãy ra ứng cử tổng thống thì bà đã làm theo ý nguyện chính đáng của nhân dân.  Ông Marcos tổ chức một cuộc tuyển cử ngắn vào ngày 7 tháng 1 năm 1986. Và đó là một cuộc tuyển cử đầy máu, bạo lực và gian lận.

Tổng thống Marcos tuyên bố rằng chính quyền thối nát của ông thắng cử. Ông kiểm soát các phương tiện truyền thông và đem lực lượng quan đội để vuì dập và làm dập tắt những người chống đối.

Lúc đó, Đức Hồng Y Sin của Tổng Giáo Phận Manila khuyến khích và phát động một cuộc chống đối ôn hòa và những người Công giáo nhât tề xông ra đường. Họ vây quanh những xe tăng quân đội và binh lính có vũ trang. Họ cùng cầu nguyện bằng chuỗi Mân Côi và hát thánh ca và những bài chống đối chế độ độc tài.

Các Thánh lễ và những buổi cầu nguyện được tổ chức ở các nhà thờ. Cuộc chống đối bằng cách cầu nguyện tiếp tục cho đến gần một tuần lễ. Thế rồi thật là bất ngờ khi những người lính tự động bước ra khỏi xe tăng của họ, bỏ súng xuống đất và cùng với những đám đông cầu nguyện cách hòa bình. Tổng thống Marcos hốt hoảng bỏ chạy khỏi đất nước vào ngày 26 tháng 2 năm 1986 và toàn dân trong quốc gia xuống đường để chào mừng chiến thắng.

Những lời cầu nguyện cảm tạ và các Thánh lễ được cử hành để cảm tạ Thiên Chúa. Là vị Tân Tổng Thống, bà Cory Aquino thay đổi cách cầm quyền và nước Phi Luật Tân trở nên một nước tự do, dân chủ. Cho đến nay, người dân vẫn ngạc nhiên khi thấy một chính quyền độc tài, thối nát của tổng thống Marcos bị sụp đổ hoàn toàn bằng những phương cách hòa bình.

-Chúng ta hãy cùng cầu nguyện bằng chuỗi Mân Côi cách sốt sắng và liên lỉ để xin Chúa ban cho dân chúng một chế độ công bình, một chính quyền đạo đức, biết thương dân, thương nước.

-Xin Chúa ban cho dân chúng có được những nhà lãnh đạo thanh liêm, đạo đức. Amen.

-Xin Chúa cho các chính quyền độc tài, ác độc, hại dân, bán nước thì sớm bị sụp đổ. Amen.

-Xin Chúa nhậm lời cầu nguyện tha thiết của chúng con! Amen.

-Xin Đức Mẹ Maria, Nữ Vương Hòa Bình ban bình an cho tổ quốc chúng con! Amen.

-Xin hồn thiêng sông núi, Quốc tổ linh thiêng phù hộ và chúc phúc cho những người dân vô tội. Amen.

Kim Hà
28/5/2013

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Ngày Khốn Quẫn, Con Tìm Kiếm Chúa! (6/1/2013)
Cn 1880: Tiếc Những Ngày Cầu Nguyện Bên Mẹ(2) (5/31/2013)
Cn 1879: Cảm Tạ Chúa Và Mẹ Đã Cho Con Được Ở Trong Các Nhóm Cầu Nguyện (1) (5/31/2013)
Cn 1881: Một Em Bé Thấy Ma (5/30/2013)
Cn 1878: Chuỗi Mân Côi Hoán Cải Một Người Dân Ở Pompeii Khỏi Ảnh Hưởng Của Satan (5/29/2013)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 1876: Chuỗi Mân Côi Đánh Bại Lực Lượng Hồi Giáo Trong Trận Chiến Lepanto Năm 1571 (5/28/2013)
Cn 1875: Chuỗi Mân Côi Cứu Nước Áo Khỏi Chế Độ Cộng Sản Năm 1955 (5/28/2013)
Tin/Bài khác
Cn 1874: Chuỗi Mân Côi Bảo Vệ Các Linh Mục Dòng Tên Khỏi Bom Ở Vùng Hiroshima Năm 1945 (5/27/2013)
Cn 1873: Thông Điệp Mới Nhất Của Đức Mẹ Giống Lời Của Đgh Nói Cách Đó 5 Ngày (5/27/2013)
Chính Nơi Thiên Chúa Mà Chúng Ta Sống, Cử Động Và Hiện Hữu! (5/27/2013)
Cn 1872: Đau Khổ Là Dấu Hiệu Bạn Được Chúa Yêu Thương (5/26/2013)
Cn 1871: Tâm Sự Của Thị Nhân Mirjana Khi Không Còn Được Đức Mẹ Hiện Ra Hàng Ngày (5/26/2013)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768