CD DẤU ẤN TÌNH YÊU số 08 “VUI MỪNG VÀ HY VỌNG”
Của Lm Đan Sĩ Ân Đức – Trần Ngọc Hoan
Người chấp bút: Têrêsa Hồng Nhung Kính chào toàn thể Qúy vị và các bạn rất thân mến!
Hồng Nhung không hề cho rằng nguồn âm nhạc của cha Ân Đức là đứng bậc nhất trong thiên hạ đâu nhé! Mà hôm nay Hồng Nhung xin phép được nói rằng, ở phía sau lưng của nhiều vị linh mục nhạc sĩ Thánh ca rất nổi tiếng khác, cho đến hôm nay có lẽ không có ai trong giới tín hữu người Công Giáo Việt Nam yêu thích ca hát, ở trong nước và đang ở nước ngoài mà không biết đến, và không đặc biệt ngưỡng mộ “nén bạc âm nhạc” mà Thiên Chúa đã thương ban riêng cho cha Đan Sĩ nhạc sĩ Ân Đức – Trần Ngọc Hoan, qua 07 đĩa CD Thánh ca cùng mang tên: Dấu Ấn Tình Yêu; và rất nhiều nhiều bài Thánh ca khác, nằm ngoài 07 đĩa CD, ngài sáng tác cũng nhằm phục vụ Phụng Vụ Nhà Chúa chúng ta. ( Ảnh Lm Ân Đức)
Cha Ân Đức sinh ngày 13.10.1953, tại làng Đông Tràng, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh. Ngài là người con thứ ba trong một gia đình đông con, gồm 08 trai, 03 gái. Ngay từ lúc theo tu học 07 năm tại Tiểu Chủng Viện Thừa Sai Kon Tum (1966-1973) chú tu sinh Ngọc Hoan đã âm thầm mơ ước mình sẽ trở thành một nhạc sĩ Thánh ca. Nhưng vì không có điều kiện để đi học, chú đành tự mày mò cách ký âm, và vào dạo ấy, do niềm đam mê thúc đẩy, chú tự học âm nhạc một mình là chủ yếu.
Tháng 10 năm 1974 Thầy Ngọc Hoan xin gia nhập Dòng Xitô Phước Sơn, với ước nguyện sống đời đan sĩ khó nghèo và ẩn dật trong Đan Viện. Chính tại nơi đây, giữa môi trường tĩnh lặng của Đan viện, Thầy Ngọc Hoan bắt đầu sáng tác nhiều bài thánh ca, trước hết nhằm phục vụ cho cộng đoàn. Eduardo là tên Thánh của Dòng, cũng là tên Thánh Rửa Tội của Thầy Ngọc Hoan. Thầy tự phiên âm tên Thánh Eduardo ra là Ân Đức, và cái tên Ân Đức sẽ mãi mãi gắn liền với những tác phẩm âm nhạc thánh ca rất sáng giá của Thầy sau này.
Vì hoàn cảnh bắt buộc, Thầy Ngọc Hoan cũng đã có quãng thời gian 15 năm (1978-1993) đi lao động ở Nông trường Lô 6 Củ Chi. Tuy công việc hằng ngày rất vất vả và gian nan, Thầy vẫn tiếp tục sáng tác nhiều bản thánh ca. Ngày 06.09.1997 cha Ân Đức Trần Ngọc Hoan chịu chức linh mục tại nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Dòng Chúa Cứu Thế, số 38 đường Kỳ Đồng, Q.I thành phố HCM. Hiện nay cha Ân Đức đang phục vụ trong Đan Viện Xitô Thánh Mẫu Thiên Phước, Bãi Dâu,Vũng Tàu.
Một loạt ca khúc được Ân Đức Trần Ngọc Hoan đan dệt từ nguồn cảm hứng dạt dào lấy từ tập thơ Gitanjali (Lời Dâng) của thi hào nổi tiếng Rabindranath Tagore lần lượt ra đời, ngay trong môi trường khắc khổ của nông trường vùng đất thép Củ Chi. Ca khúc Dấu ấn tình yêu, cảm hứng phóng tác từ bài thơ số 01, trong tập thơ Gitanjali (Lời Dâng) này, không ngờ đã được rất nhiều người đón nhận nồng nhiệt và đã giúp cho cha nhạc sĩ Đan Sĩ Ân Đức - Trần Ngọc Hoan may mắn có một chỗ đứng khiêm hạ và nhỏ bé trong nền Thánh Nhạc Việt Nam hôm nay. Phiên khúc 03 của bài ca Dấu ấn tình yêu: “Xin cho đời con như cây sáo của Ngài. Chúa gieo vào giai khúc thanh khiết muôn đời. Chúa cho đầy vơi mát tươi cuộc sống. Khi tay Ngài âu yếm ngây ngất tâm hồn.”
Chính vì cha Ân Đức cũng đã từng cầu xin:“Xin cho đời con như cây sáo của Ngài.” Để Chúa tự đo mà “gieo vào giai khúc thanh khiết muôn đời.” Nên kỳ nầy, trong đĩa CD Dấu Ấn Tình Yêu số 08 mang tên “Vui Mừng và hy vọng” Thiên Chúa muốn “cây sáo” Ân Đức được thổi chuyển sang 12 giai khúc có giá trị cao hơn, đặc biệt hướng trọn tâm tình về Tòa Thánh Roma, nơi đã mở án và sắp phong Chân Phước cho cố Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn văn Thuận. Vị Tôi Tớ Chúa đã để lại tấm gương của đời sống thánh thiện, cùng những chứng từ sống động tràn trề về nỗi Vui Mừng và niềm Hy Vọng qua những tác phẩm được viết trong lao tù.
(/ới hồn thơ hòa quyện vào vũ trụ mênh mông Trời và Đất, trăn trở thổn thức phận người nhỏ bé mong manh, nhiều khi lại con bất xứng với tình yêu của Thiên Chúa nữa, rất cần được Chúa tha thứ vỗ về và ủi an, của thi hào Rabindranath Tagore, cha Ân Đức đã đưa hồn âm nhạc của mình nhập vai ‘nên một’ sinh động như thế nào, thì với cuộc sống tràn đầy gương sáng anh dũng, can trường hy sinh chấp nhận và luôn vịn vào Ơn Chúa để gắng sức vượt qua mọi thử thách trần gian vô cùng gian nguy sau năm 1975, của cố Đức Hồng Y Phanxicô Savie Nguyễn văn Thuận, hồn âm nhạc của cha Ân Đức không những cũng nhập vai như thế, mà còn được Thần Khí của Thiên Chúa cho thanh thoát và vượt cao xa hơn. Trong “Lời giới thiệu” CD Dấu Ấn Tình Yêu số 08, mang tên Vui Mừng và Hy Vọng này, Đức Cha Phaolô Nguyễn văn Hòa, nguyên Giám Mục giáo phận Nha Trang, và nguyên đặc trách Uỷ Ban Thánh Nhạc Việt Nam, có nói: “Hãy nghe và hơn nữa hãy hát những ca khúc này, ta sẽ thấy như được cùng với Đức Hồng Y nói lên tâm tình yêu mến Chúa.” Và, câu cuối trong “Lời giới thiệu” của Đức Cha Phaolô Nguyễn văn Hòa là câu động viên mọi Kitô hữu, rất hữu ích: “ …những ánh sáng đã nuôi sống Đức Hồng Y, chắc cũng sẽ nuôi sống chúng ta trên con đường nên thánh.” Kính Chúc toàn thể Qúy vị và cha Ân Đức cùng các bạn rất thân mến, sức khỏe và tràn đầy Hồng Ân của Ba Ngôi Thiên Chúa chúng ta. Amen! Alleluia! Alleluia! … T. HN
|