CN 1869: ĐỪNG ĐỂ MA QUỶ LÀM HẠI TA
Tối thứ sáu 24/5/2013 vừa qua, chúng tôi được học hỏi về cách thức tận hiến cho Đức Mẹ Maria tại nhà thờ giáo xứ Thánh Linh, Fountain Valley, California.
Đó là buổi học thứ ba của khóa học 4 ngày. Cha Phạm Quốc Hưng đã giảng rất sống động và có nhiều lời khuyên thiết thực và đầy ý nghĩa. Trong lúc giảng cha có kể một câu chuyện vắn tắt như sau:
“Một ngày kia, tôi giảng về tác phẩm Vinh Quang của Đức Mẹ Maria của Thánh Anphonso, trong đó có một câu chuyện kể về một người vì thất bại trong cuộc sống nên đã bán linh hồn mình cho ma quỷ để mong chúng cho anh ta một cuộc sống giàu có. Đến ngày nọ, ma quỷ đến đòi linh hồn của anh. Anh ta không có cách nào kéo dài ngày sống nên đành giao phó linh hồn cho chúng nó nhưng chúng không thể lấy linh hồn của anh ta được vì anh còn mặc áo Đức Bà.
Vì thế ma quỷ bảo anh hãy cởi bỏ Áo Đức Bà thì chúng mới lấy linh hồn anh ta được nhưng anh ta không chịu cởi bỏ Áo Đức Bà. Như vậy đủ biết Áo Đức Bà rất quan trọng.”
“Ngay đêm hôm ấy, trong lúc chúng tôi đang ngủ ngon thì khoảng 3 giờ sáng có tiếng đập cửa nhà Dòng một cách vội vã và dồn dập. Tôi và các anh em trong Dòng hốt hoảng không hiểu có chuyện gì khẩn cấp, lại vừa nghe chuyện về ma quỷ vào ban ngày nên trong lòng hoảng sợ.
Trong lúc khẩn cấp ấy, tôi nghe tiếng gọi cửa của một phụ nữ. Điều này càng làm cho tôi sợ thêm. Cuối cùng thì tôi mở cửa và được biết là người phụ nữ này đang bị ma quỷ quấy phá. Chúng muốn chị ta tự tử bằng cách nhảy xuống sông nhưng chị không chịu và chúng không thể giết hay lấy linh hồn chị được vì chị đang đeo tràng hạt Mân Côi.
Vì tính cách khẩn cấp của mạng sống nên người nhà chị ta đã đưa chị đến giữa ban khuya để xin linh mục ban phép giải tội cho chị nhằm trừ quỷ.
Tôi vội vàng ban phép giải tội cho chị. Sau đó, tôi được biết rằng chị ta đang chung sống không có phép Hôn Phối với một người đàn ông. Tôi bèn bảo chị rằng nếu chị không từ bỏ lối sống không đẹp lòng Chúa như thế thì bí tích giải tội mà tôi vừa ban cho chị sẽ không thành tựu.
Chị ta hứa sẽ từ bỏ lối sống ấy. Sau đó, chị chia tay với người đàn ông và trở lại đạo cách sốt sắng. Chị thay đổi lối sống hoàn toàn, tham dự Thánh lễ hàng ngày và chịu các phép Bí Tích Thánh một cách sốt sắng nên từ đó ma quỷ không còn làm hại chị được nữa.”
SUY NIỆM:
Tuy câu chuyện mà cha Hưng kể vắn tắt nhưng chúng ta học được những bài học hữu ích sau đây:
-Khi ta mặc Áo Đức Bà và tràng hạt Mân Côi thì ma quỷ không làm hại ta được. Chúng cũng không thể giết chết, bắt ta tự tử hay cướp linh hồn chúng ta.
-Khi bị quỷ ám thì cách tốt nhất là vào tòa giải tội và xưng thú tội lỗi cách chân thành thì trừ quỷ ra khỏi linh hồn mình.
-Nếu ta có lối sống đi ngược với 10 điều Răn của Chúa thì ma quỷ dễ có cơ hội để ám hại hoặc chúng dẫn dắt cuộc sống chúng ta vào con đường chết và hỏa ngục.
“Ma đưa lối, quỷ dẫn đường, Cứ tìm những nẻo đoạn trường mà đi.” (Nguyễn Du)
-Tận hiến cho Đức Mẹ Maria là con đường ngắn nhất để được Chúa bảo vệ và để được vào Thiên Đàng.
-Khi tận hiến cho Đức Mẹ Maria thì ta cần có những lối sống thay đổi trong linh hồn mà cũng cần những dấu chỉ bên ngoài, đó là cách đeo thánh giá, Áo Đức Bà, tràng hạt hay những ảnh vẩy Chúa, Đức Mẹ Maria hay các thánh. Việc đeo ảnh vẩy này cũng giúp bảo vệ chúng ta khỏi ảnh hưởng của ma quỷ.
Kim Hà 26/5/2013
|