CN 1867: THÁNH TERESA AVILA DẠY CÁCH TỰ BẢO VỆ KHỎI SỰ TẤN CÔNG CỦA MA QUỶ
Nguồn: Spiritdaily.net
Khi bạn bị ma quỷ tấn công bạn phải làm gì? Quyền lực của ma quỷ ra sao? Bằng cách nào mà ma quỷ ám hại bạn?
Sau đây là những lời hướng dẫn của thánh Teresa of Avila:
“Nếu Thiên Chúa có quyền năng như tôi thấy và biết về Ngài, và nếu ma quỷ là nô lệ của Chúa thì làm sao mà chúng nó có thể làm hại tôi? Nếu tôi là tôi tớ phụng sự Chúa là Thiên Chúa và Vua của tôi thì bằng cách nào mà tôi thất bại trong việc chiến đấu với ma quỷ hỏa ngục?"
Thánh Teresa đã dùng cây thánh giá để chống lại ma quỷ.
"Dường như tôi đã sợ bọn ma quỷ này nhưng tôi bình tĩnh và không sợ hãi chúng nữa. Tôi hết sợ hãi cho đến khi chúng đến quấy rầy tôi. Mặc dù tôi thường thấy ma quỷ nhưng tôi không còn sợ chúng nữa. Thật sự, chúng lại tỏ ra sợ tôi. Tôi xin được quyền năng chiến thắng chúng vì Chúa ban cho tôi quyền ấy. Vì thế chúng không khác chi một đàn ruồi. Chúng là những kẻ hèn nhát và chúng thường không còn sức lực nữa."
"Chúng là những kẻ thù tấn công thẳng vào những ai nhường bước trước chúng hoặc là những tôi tớ của Thiên Chúa vì lợi ích lớn lao của họ nên Chúa cho phép ma quỷ tấn công và đánh phá họ. Xin Chúa là Đấng Tối Cao vui lòng làm cho chúng ta kính sợ Ngài vì Thiên Chúa là Đấng mà ta kính sợ. Ta hiểu rằng một tội trọng của ta có thể làm hại ta hơn tất cả những quyền lực của hỏa ngục cộng lại. Và đó là sự thật.”
Thánh Teresa Avila, một vị thánh Tiến Sỹ Hội Thánh nói rằng:
“Đó là một hồng ân lớn lao khi Chúa cho phép chúng ta chiến đấu với ma quỷ. Nếu ta xử sự như một kẻ hèn nhát, hay kẻ sợ hãi thì ta làm mất lòng Chúa vì Ngài là Đấng Toàn Năng. Ma quỷ làm cho chúng ta sợ hãi vì chúng ta mê mẩn với vinh dự, của cải tư hữu và khoái lạc.”
“Khi Đam mê sự xấu xẩy ra thì ma quỷ liên kết với chúng ta vì ta cho phép chúng là đồng minh của ta. Nhưng có ai muốn như thế đâu? Chúng ta cũng không muốn cho ma quỷ vũ khí để cho phép chúng chống lại chúng ta. Điều này xẩy ra khi chúng ta thích sống trong phù phiếm và hư vô.”
“Lạy Chúa xin cho con không phải là loại người này. Xin Chúa là Đấng Tối Cao cứu giúp con tìm thoái mái trong những sự thoải mái thật, đi tìm vinh dự trong những điều vinh dự thật và tìm niềm vui trong những niềm vui chân thật. Chứ không phải là cách thức khác. Ma quỷ là những kẻ phải sợ con. Con không biết những nỗi sợ hãi này. Có người thường nói: “Ma quỷ, ma quỷ” khi đáng lẽ ra phải nói: ”Lạy Chúa, Lạy Chúa.” để làm cho ma quỷ run rẩy.“
“Tôi chắc chắn rằng tôi sợ hãi người ta hơn là sợ ma quỷ. Tôi biết ma quỷ không thể làm hại tôi chút nào. Còn những cha giải tội có thể làm cho những người khác đau khổ vô cùng trong nhiều năm. Họ là những thử thách đối với tôi đến nỗi tôi cứ suy nghĩ không biết tại sao mà mình có thể chịu đựng như thế. Chúc tụng Chúa vì Ngài luôn giúp đỡ tôi thật sự!”
Kim Hà 25/5/2013
|