CN 1865: ĐỪNG CHO PHÉP TRẦN GIAN HƯỚNG DẪN CÁC CON
Nguồn: Medjugorje.com
Thị nhân Ivan đã từ Mỹ trở về Medjugorje. Vì thế, Đức Mẹ Maria hiện ra với anh Ivan và nhóm cầu nguyện của anh trên đỉnh đồi hiện ra vào tối ngày 20/5/2013 vừa qua, lúc 10 giờ đêm.
Nhóm cầu nguyện đã bắt đầu cầu nguyện và ca ngợi Chúa vào lúc 8:45 giờ tối cho đến 9:30 giờ tốì. Anh Ivan bắt đầu Mầu Nhiệm Năm Sự Vui. Rồi Đức Mẹ Maria hiện ra với Ivan lúc 10:00 giờ tối. Cuộc hiện ra kéo dài 7 phút. Dưới đây là lời mô tả của anh Ivan:
“Hôm nay cũng giống như những ngày khác, tôi được gặp gỡ Đức Mẹ Maria. Đức Mẹ hiện ra với vẻ mặt vui vẻ và hạnh phúc. Lúc đầu Mẹ chào tất cả chúng tôi bằng lời chào Từ Mẫu:
“Hỡi các con hãy ngợi khen Chúa Giêsu.”
Rồi Đức Mẹ giang hai tay ra, cầu nguyện cách đặc biệt trên tất cả chúng tôi trong một hồi lâu. Mẹ cũng cầu nguyện cho những bịnh nhân đang hiện diện. Rồi Mẹ nói:
“Các con thân mến, hôm nay cũng thế, một cách đặc biệt, Mẹ kêu gọi các con trong thời kỳ ân huệ này hãy mở tâm hồn ra cho Chúa Thánh Thần. Hỡi các con thân yêu, đừng cho phép trần gian hướng dẫn các con. Do đó, xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn các con. Hãy cầu nguyện. Hãy bền tâm cầu nguyện. Xin Chúa Thánh Thần hiện xuống trong gia đình các con là những kẻ sống trong bóng tối. Mẹ cùng cầu nguyện với các con và cầu bầu cho các con với Con của Mẹ. Cám ơn các con hôm nay đáp lời kêu gọi của Mẹ.”
Thế rồi Đức Mẹ chúc phúc cho mọi người với ơn lành Từ Mẫu và Mẹ cũng chúc lành những đồ vật mà mọi người đem đến để xin Mẹ chúc lành. Tôi xin Mẹ cầu nguyện cho mọi người hiện diện, những nhu cầu của họ, ý chỉ, lời cầu xin của họ, gia đình họ và những bịnh nhân một cách đặc biệt. Rồi Đức Mẹ Maria tiếp tục cầu nguyện cho mọi người hiện diện. Sau đó Mẹ biến đi trong lời cầu nguyện dưới hình dạng một cây thánh giá sáng chói. Mẹ nói:
“Các con thân yêu, hãy ra đi trong bình an!”
Lạy Mẹ, thật là hạnh phúc cho nhân loại chúng con được diện kiến Mẹ và được Mẹ chúc lành và cầu bầu cho chúng con. Chúng con tạ ơn Mẹ, xin Mẹ bảo vệ gia đình chúng con trong cuộc sống và trong lúc lâm tử. Amen! Ave Maria!
Kim Hà 24/5/2013
|