CN 1863: CHỈ CÓ THÌ GIỜ CẦU NGUYỆN LÀ QUÝ GIÁ NHẤT
Nguồn: Medjugorje
Linh mục Ljubo Kurtovic phát biểu về các thông điệp của Đức Mẹ Maria như sau:
“Tôi tin chắc một điều là đến cuối đời của mỗi chúng ta, ta sẽ nuối tiếc những giờ phút đã qua, vì chỉ có những thì giờ cầu nguyện là kho tàng mà ta mang theo đến trước Tòa Phán Xét mà thôi.”
“Ai tuyệt vọng là dấu hiệu không nhận thấy Chúa trong đời sống của mình. Đừng bao giờ đi tìm phép lạ ở bên ngoài mà hãy để Thiên Chúa thực hiện phép lạ ngay trong tâm hồn mình.”
Trong thông điệp ngày 25/3/2001, Đức Mẹ Maria nói rằng:
“Các con thân mến,
Hôm nay, Mẹ lại kêu gọi các con hãy mở lòng ra cho việc cầu nguyện. Hỡi các con nhỏ bé, các con đang sống trong một thời kỳ mà Thiên Chúa ban cho những hồng ân lớn lao nhưng các con không biết xử dụng tốt các ân huệ ấy. Các con quan tâm đến tất cả các điều khác nhưng lại rất ít quan tâm đến đời sống linh hồn và tâm linh. Hãy trỗi dậy từ giấc ngủ mê mệt của linh hồn các con và hãy nói Xin Vâng với Chúa bằng tất cả sức lực của con. Hãy quyết tâm hoán cải và sống thánh thiện. Hỡi các con nhỏ bé của Mẹ, Mẹ ở với các con và Mẹ mời gọi các con tiến đến sự toàn thiện của linh hồn các con và qua mỗi việc các con làm. Cám ơn các con đáp lời kêu gọi của Mẹ.”
Trong thông điệp ngày 25/4/2001 Đức Mẹ Maria nói:
“Hỡi các con thân mến,
“Hôm nay Mẹ lại mời gọi các con hãy cầu nguyện. Hỡi các con nhỏ bé, lời cầu nguyện sẽ làm cho nhiều phép lạ xẩy ra. Khi các con mệt mỏi, bịnh tật hay không biết ý nghĩa của đời sống thì hãy lấy chuỗi Mân Côi ra và cầu nguyện. Hãy cầu nguyện cho đến khi nào lời cầu nguyện trở nên một cuộc gặp gỡ hoan lạc giữa các con và Đấng Cứu Thế của các con. Hỡi các con nhỏ bé, Mẹ ở với các con, Mẹ cầu bầu cho các con và Mẹ cũng cầu nguyện với các con. Cám ơn các con đáp lời kêu gọi của Mẹ.”
Trong hai thông điệp này, Đức Mẹ Maria nhấn mạnh về ưu tiên lớn nhất trong đời sống là việc cầu nguyện liên lỉ để gặp gỡ Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế.
Linh mục Kurtovic nhận xét:
“Chúng ta đều biết một điều là ta lười biếng không cầu nguyện và thật là khó khăn khi tìm giờ rảnh để cầu nguyện, trong khi ta có cả ngàn trách nhiệm, bổn phận, các cuộc họp hành và những nhu cầu quan trọng khác. Tất cả những bận rộn trần thế đã dành chỗ của việc cầu nguyện. Nhưng khi chúng ta cầu nguyện thì luôn có một cảm nghiệm tốt lành vì được đối thoại với Thiên Chúa. Thời giờ mà chúng ta dành cho Thiên Chúa là những giây phút quý báu trong cuộc sống của chúng ta.
Tôi tin chắc rằng đến cuối đời sống của chúng ta, ta sẽ nuối tiếc những giờ phút mất đi và chúng ta chỉ có thể đem đi với mình những giây phút mà ta cầu nguyện Đó là kho tàng quý báu. Kho tàng này được tích luỹ ở trần gian. Cũng ở trên trần gian này, ta quyết định cho đời sống vĩnh cửu của mình. Sau khi chết rồi thì không còn một điều gì quan trọng xẩy ra. Trọn đời sống này, ta xin vâng với Chúa hay từ chối Ngài. Đó là tiếng Xin Vâng cho sự sống hay cho sự chết đời đời.”
“Chỉ có một con đường để đi, đó là chọn các ưu tiên trong cuộc sống trần gian của mình. Hãy cố gắng đừng để một thứ gì cản trở mình trên đường đến với Thiên Chúa kể cả đời sống mình. Khi Thiên Chúa ở vị trí quan trọng nhất thì tất cả mọi sự tự nhiên sẽ ở vị trí thích hợp với chúng.”
Lạy Chúa, chúng con là những tạo vật thấp hèn nhưng chúng con được trở nên cao cả khi cầu nguyện vì lúc ấy chúng con được đối thoại với Thiên Chúa là Đấng Tối Cao. Xin Chúa dạy cho chúng con luôn siêng năng cầu nguyện cho mọi nhu cầu của gia đình và của thế giới. Amen. Kim Hà 23/5/2013
|