CN 1861: BỊ MA QUỶ TẤN CÔNG VÀO BAN ĐÊM
Nguồn: Spiritdaily.net
1. Cảm nghiệm của bà Diane DelFante, 56 tuổi, từ Oakland, California:
“Mỗi ban đêm đến là lúc tôi phải vật lộn với ma quỷ . Tôi đã về hưu và là người Công giáo.
Tôi đã đi hành hương ở Medjugorje được hai lần và tôi cố gắng tham dự Thánh lễ hàng ngày. Tôi bị chứng mất ngủ từ khi được 20 tuổi. Trong lúc mất ngủ về đêm, tôi có thể nghe được những tiếng động, hoặc cảm thấy giường ngủ bị lắc mạnh. Tôi còn bị kẻ vô hình rờ mó. Có khi tôi thấy mắt cá của mình bị lôi kéo. Sự hiện diện của ma quỷ làm cho tôi sợ hãi.
Tôi nghĩ có lẽ vì tôi luôn cầu nguyện sốt sắng cho những người vô tín được ơn trở lại với Chúa nên ma quỷ ghét tôi. Chồng tôi cố gắng giải thích các sự kiện này theo khoa học nhưng tôi nghĩ đây là trò chơi của ma quỷ.
Tôi thường rất sợ nhưng điều làm tôi sợ hãi nhất là khi tôi đang ở trong tình trạng nửa thức nưa ngủ mà tôi nghe tiếng chân đi trong hành lang. Tôi nghe những tiếng động như tiếng sấm sét và cảm thấy sự hiện diện của ma quỷ rõ ràng. Những lúc ấy tôi thường ngồi bật dậy và la hét thật lớn; điều này làm cho chồng tôi rất sợ. Khi nhìn lên trần nhà thì tôi thấy một bóng đen ở trần nhà. Sau khi hoàn hồn thì tôi cảm thấy một luồng điện chạy từ đấu tôi đến bàn chân của mình. Khi tôi thức dậy vào buổi sáng thì tất cả đồ đạc trong phòng đựng quần áo của tôi bị vất xuống đất. Thật là hãi hùng.”
2. Ông Bill King từ thành phố Reno, Nevada viết:
"Vào đầu thập niên 1990, tôi bị chứng mất ngủ và có cảm nghiệm là ma quỷ quấy phá mình. Vào mỗi buổi sáng sớm, tôi tỉnh dậy và cảm thấy mệt mỏi và nặng nề. Tôi vội nhìn lên bức tường trước mặt và thấy cây thánh giá ở đó. Bức tường dường như chuyển động tới và lui và tôi có thể nghe tiếng thở nặng nề. Vì cảm thấy lo sợ nên tôi nhìn vào cây thánh giá của Chúa và cầu nguyện Kinh Lạy Cha. Nhờ đọc kinh Lạy Cha mà tôi ngủ lại được cách bình an."
"Trong nhiều năm, tôi nghĩ đó là những giấc mơ. Trong thời gian ấy tôi đang tham dự những buổi họp về Canh Tân Đặc Sủng và vừa được thanh tẩy trong ơn Chúa Thánh Thần. Có lẽ vì thế mà tôi ở trong trận chiến thiêng liêng và bị ma quỷ phá phách? Có những khi mất ngủ thì tôi tập thở nhè nhẹ và có thể ngủ lại được. Sau khi đi trị bịnh mất ngủ thì tôi ngủ trở lại bình thường.”
3. Vị mục sư tên Mark H. Creech đã viết về cảm nghiệm của ông như sau:
"Trong một thời điểm khó khăn của mục vụ, tôi bị mất ngủ và cứ đi lại trong nhà khi mà cả gia đình ngủ ngon. Tôi bèn ngồi trong chiếc ghế bành nơi phòng khách và cảm thấy mình vừa thức vừa ngủ nhưng tôi không thể cử động được.
"Tôi chợt thấy một bóng đen ở góc phòng. Hắn xuất ra một sự thù ghét, rồi hắn chửi rủa tôi cách thậm tệ đến nỗi tôi muốn nôn mửa. Tôi biết ngay đó là ma quỷ. Con quỷ nói rằng hắn theo dõi tôi suốt cuộc đời của tôi và làm cho tôi suýt chết mấy lần. Điều đáng sợ là dù con quý nói với tôi từ phía góc phòng những tôi cảm thấy hơi thở của nó ở bên tai của tôi. Hắn hằn học nói đi nói lại:
'Tao đã thất bại trong việc phá hủy mày nhưng tao sẽ giết chết mày. Tao sẽ bắt được mày.’
Thế rồi có tiếng nói dịu dàng dạy tôi:
'Hãy kêu cầu Danh Thánh Chúa Giêsu mà trừ khử nó và nó sẽ rời xa con.’
Tôi vội vàng làm theo lời chỉ dẫn và ngay lập tức con quỷ rời xa tôi và tôi có thể cử động lại được, không còn bị trói buộc bất động nữa.”
4. Một người trẻ trong nhóm cầu nguyện của chúng tôi chia sẻ như sau:
"Ngay trong buổi tối mà tôi đi học khóa học do một vị linh mục dạy về cách Tận hiến cho Đức Mẹ Maria thì đêm hôm ấy, tôi trông thấy ma quỷ hiện ra rõ rệt với tôi và hăm doạ tôi một cách khủng khiếp. Nó hiện ra dưới nhiều hình dạng: nam có nữ có. Có khi nó đứng bên giường tôi và dọa nạt chửi rủa. Có khi nó dí sát mặt nó vào mặt tôi. Cả đêm hôm ấy tôi không ngủ được vì bị quây nhiễu. Tôi lăn lộn nhiều đến nỗi người vợ tôi cũng không ngủ được. Tôi biết rằng khi mình tận hiến cho Đức Mẹ Maria thì ma quỷ nó ghét và giận dữ. Trong đêm hôm ấy tôi phải cầm thánh giá Chúa và tràng hạt chuỗi Mân Côi để trừ quỷ. Tôi kêu cầu Danh Thánh Chúa Giêsu đê xin Ngài cứu tôi. Cuối cùng thì nó mới biến đi."
Kim Hà 22/5/2013
|