CN 1860: MẸ MARIA LÀ MÓN QUÀ NIỀM VUI CHO MỌI NGƯỜI
Nguồn: Crownofstars.
“Trong lòng nhân từ và tình yêu của Thiên Chúa là Đấng Sáng Tạo, Mẹ đến với các con như một món quà.” (Trích thông điệp Medjugorje ngày 25/10/1995)
Ngày 21/5/2013, Đức Giáo Hoàng Phanxico đến thăm những nhà truyền giáo, thiện nguyện viên và những người cư trú tại Nhà Trợ Giúp The Gift of Mary Hospitality House tại thành phố Vatican City, ở bên ngoài Quảng Trường St Peter.
Trong cuộc nói chuyện ngài nhấn mạnh ở 3 chữ: Ngôi nhà, món quà và Đức Mẹ Maria. Nói về Đức Mẹ Maria như một món quà, Đức Giáo Hoàng Phanxico chia sẻ rằng:
“Có một khía cạnh khác ở trong ngôi nhà này, đó là nhà này như một món quà của Đức Mẹ Maria. Mẹ Maria là một gương mẫu và nguồn cảm hứng cho những ai sống trong ngôi nhà này và cho tất cả chúng ta, để sống bác ái với tha nhân của chúng ta, bắt đầu từ tình yêu của Thiên Chúa, từ lòng bác ái của Thiên Chúa. Đức Mẹ Maria là Đấng hướng dẫn chúng ta đến với Chúa Giêsu và là Đấng dạy dỗ chúng ta hãy từ Chúa Giêsu mà ra đi. Đối với những người Kitô hữu thì tình yêu cho tha nhân được phát sinh từ tình yêu của Thiên Chúa và là một sự diễn tả rõ ràng nhất.
Ở đây, chúng ta tìm tình yêu cho tha nhân và để cho người ta thương yêu mình. Hai thái độ sống này cùng đi với nhau, không thể thiếu một trong hai được.”
Đức Mẹ Maria ban một thông điệp từ Medjugorje như sau:
“Đừng quên rằng cuộc sống của các con không thuộc về các con nhưng là một món quà và các con phải đem niềm vui cho những người khác và hướng dẫn họ đến cuộc sống vĩnh cửu. Mong sự hiền dịu của Chúa Giêsu Hài Đồng luôn luôn đồng hành với các con. Cám ơn các con đáp lời kêu gọi của Mẹ.” (Trích thông điệp ngày 25/12/1992)
Lạy Chúa, xin cho cuộc sống của chúng con luôn là niềm vui và sự bình an cho những người mà chúng con gặp gỡ.
Xin Chúa cũng ban cho chúng con những niềm vui lớn nhỏ và sự bình an trong tâm hồn để ai gặp gỡ chúng con là như gặp gỡ Thiên Chúa. Amen.
Kim Hà 22/5/2013
|