MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 1857: Lời Cầu Nguyện Khiêm Cung Và Can Đảm Xin Được Phép Lạ
Thứ Hai, Ngày 20 tháng 5-2013

CN 1857: LỜI CẦU NGUYỆN KHIÊM CUNG VÀ CAN ĐẢM XIN ĐƯỢC PHÉP LẠ

Nguồn: Crownofstars

Trong suốt hơn 30 năm nay, tại Medjugorje, Đức Mẹ Maria đã luôn nhắc nhở các con của Mẹ qua các thông điệp Mẹ ban cho các thị nhân Medjugorje rằng:

“Lời cầu nguyện có thể xin được phép lạ."

Ngày nay 20/5/2013, trong bài giảng của Đức Giáo Hoàng Phanxico ngài cũng nhấn mạnh về tầm quan trọng của sự cầu nguyện để xin các phép lạ.

“Chúng ta cần những lời cầu nguyện mạnh thế, khiêm nhường và mạnh mẽ để Chúa Giêsu thực hành những phép lạ.” (Pope Francis, May 20, 2013)

“Ngay chỉ cần chuỗi Mân Côi cũng đủ làm các phép lạ trên thế giới và trong đời sống hàng ngày của các con.”  (Thông điệp Medjugorje, ngày 25/1/1991)

“Hôm nay Mẹ mời gọi các con hãy mở tâm hồn cho Thiên Chúa bằng cách cầu nguyện để Chúa Thánh Thần có thể bắt đầu làm phép lạ trong các con và qua các con.”  (Thông điệp Medjugorje ngày 25/5/1993)

“Chỉ khi nào các con mở trái tim và cầu nguyện thì các phép lạ sẽ xẩy ra.”(thông điệp Medjugorje 25/9/1993)

“Các con thân mến, hôm nay cũng thế, Mẹ kêu gọi các con hãy cầu nguyện. Hỡi các con nhỏ bé, lời cầu nguyện làm các phép lạ.” (thông điệp Medjugorje 25/4/2001)

“Hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện bởi vì lời cầu nguyện làm phép lạ trong tâm hồn con người và trên thế giới.” (thông điệp Medjugorje ngày 25/10/2001)

“Hỡi các con nhỏ bé, hãy tin rằng bằng những lời cầu nguyện đơn sơ thì sẽ có những phép lạ xẩy ra.” (Thông điệp Medjugorje ngày 25/10/2002)

Đức Giáo Hoàng Phanxico nói trong đoạn Phúc Âm hôm nay khi các môn đệ không thể chữa lành một đứa trẻ thì Chúa Giêsu phải can thiệp và than rằng người ta thiếu đức tin. Ngài trả lời người cha của đứa trẻ rằng:

“Mọi sự đều có thể làm được nếu con người có đức tin.”  

Đức Giáo Hoàng Phanxico nói thêm rằng thường thì những ai yêu mến Chúa Giêsu thì luôn tín thác nơi Ngài.

“Tại sao người ta không tin? Tôi tin rằng vì trái tim họ không mở ra, khi trái tim đóng lại, khi trái tim muốn kiểm soát mọi sự theo ý mình.”

Đó là vì trái tim không mở ra và không trao phó mọi sự cho Chúa Giêsu kiểm soát nên khi các môn đệ hỏi Chúa tại sao mà họ không thể trừ quỷ ra khỏi một em bé thì Chúa Giêsu trả lời rằng:

”Loài quỷ này chỉ có thể xuất ra bằng lời cầu nguyện.”

“Tất cả chúng ta đều có một chút cứng lòng tin trong tâm hồn; vì thế, chúng ta cần những lời cầu nguyện khiêm nhường và mạnh mẽ để Chúa Giêsu có thể làm phép lạ.”

“Lời cầu nguyện xin phép lạ là xin một hành động khác thường thì cần phải có nhiều lời cầu nguyện vì lời cầu nguyện hiệp nhất mọi người chúng ta với nhau.”

Để chứng mình, Đức Thánh Cha kể một câu chuyện về một em bé người Argentina khi được 7 tuổi thì bị đau và bác sĩ nói chỉ còn ít giờ nữa là chết.  Ba của em là một người thợ sửa điện có đức tin mạnh nên ông ta đã đi xe bus đến hành hương một đền thánh của Đức Mẹ Maria ở Lujan, cách xa nơi ông ta ở khoảng 70 cây số.

“Ông ta đến đó sau 9 giờ tối và cửa đền thánh đóng. Và ông bắt đầu cầu nguyện với Đức Mẹ Maria với đôi tay nắm chặt vào cái hàng rào bằng sắt. Và ông ta cứ cầu nguyện, cầu nguyện và khóc rồi lại cầu nguyện.

Và ông ta cứ ở ngoài sân cầu nguyện suốt đêm. Và ông ta đang chiến đấu với Chúa để xin Chúa chữa lành cho con gái của ông.

Rồi đến 6 giờ sáng, ông ta ra xe bus trở về nhà. Ông đến bịnh viện lúc 9 giờ sáng. Ông thấy vợ ông đang khóc nên ông nghĩ rằng con mình đã chết. Ông vội vàng hỏi vợ:

“Có chuyện gì xẩy ra đó? Tôi không hiểu, chuyện gì xẩy ra?”

Lúc đó, các bác sĩ đến nói với ông ta rằng cơn sốt của em bé đã hết, con gái ông đã thở được rồi và tình trạng sức khỏe của bé không còn nguy hiểm nữa. Phép lạ đã xẩy ra vì người cha đã cầu nguyện bằng cả trái tim và tình yêu của ông dành cho con gái. 

Kim Hà
20/5/2013

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 1863: Chỉ Có Thì Giờ Cầu Nguyện Là Quý Giá Nhất (5/23/2013)
Cn 1862: Các Thông Điệp Medjugorje Ngày Càng Dài Thêm (5/23/2013)
Cn 1861: Bị Ma Quỷ Tấn Công Vào Ban Đêm (5/22/2013)
Cn 1860: Mẹ Maria Là Món Quà Niềm Vui Cho Mọi Người (5/22/2013)
Cn 1859: Thị Nhân Vicka Không Hề Biết Là Mình Có Ơn Lưỡng Tại (5/21/2013)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 1858: Cầu Nguyện Bằng Trái Tim (5/20/2013)
Hành Hương Đức Mẹ Măng Đen, Kontum, Việt Nam (5/20/2013)
Chứng Từ Ơn Đức Mẹ Ban Từ Ngôi Mộ Cha Linh Hướng (5/20/2013)
Tin/Bài khác
Hãy Đoạn Tuyệt Với Gian Ác Và Trở Về Cùng Thiên Chúa! (5/19/2013)
Cn 1856: Cảm Tạ Chúa Vì Mình Thánh Và Máu Thánh Chữa Lành Con (5/17/2013)
Cầu Nguyện Cho Mọi Người (5/15/2013)
Cn 1855: Tại Sao Cây Thánh Giá Mầu Xanh Tại Medjugorje Lại Đặc Biệt? (5/15/2013)
Cn 1854: Hãy Cầu Nguyện Cho Các Giám Mục Và Linh Mục (5/15/2013)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768