MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 1850: Bậc Tôi Tớ Chúa, Maria Bolognesi (1924-1980) Đã Từng Bị Quỷ Ám
Thứ Tư, Ngày 8 tháng 5-2013

CN 1850: TÔI TỚ CHÚA MARIA BOLOGNESI (1924-1980)

Nguồn: Spiritdaily.net

Bậc Tôi Tớ Chúa là Bà Maria Bolognesi sinh năm 1924 tại vùng Bosaro trong một gia đình nghèo. Bà có một cuộc sống nghèo nàn và khó khăn nhưng đầy ơn sủng thiêng liêng. Năm 1980, khi chết bà để lại một ngôi nhà đang xây dở dang.

Năm 1942, bà được thị kiến Chúa Giêsu lần đầu tiên, sau đó có một phép lạ chữa lành xẩy ra cho một người bạn của bà. 

Ngay sau đó, bà nhận được cảm nghiệm của Chúa Giêsu chịu cuộc khổ nạn trên đồi Calvary. Trước khi Chúa Giêsu tỏ lộ cho bà thấy thì Chúa cho phép bà được ơn thanh tẩy, tức là bà phải chịu quỷ ám trong một thời kỳ là hai năm. Trong một năm rưỡi, bà Maria chịu sự đau khổ khủng khiếp về thể xác và tâm hồn.

Việc quý ám bắt đầu từ ngày 21 tháng 6 năm 1940. Trong phẩn tiểu sử của bà có kể như sau:

“Có những lúc bà sống như những người bình thường khác. Cha mẹ bà giúp đỡ bà mọi cách. Trong nhiều tháng trời, có nhiều cố gắng để giải thoát bà Maria ra khỏi tình trạng quái gỡ nhưng họ không thành công bởi vì bà Maria chỉ được giải thoát sự sợ hãi khi có sự hiện diện của một linh mục hay khi người ta đem nước phép đến nhà cho bà.

Cho đến mùa hè năm 1941, người ta không biết bà Maria có khả năng đến nhà thờ không. Có lần bà đến nhà thớ với những thiếu nữ khác, lúc đi ngang qua cây cầu dẫn đến con đường ở nhà thờ Saint Cassian, thì bà Maria run lên vì sợ hãi bởi vì váy của bà bỗng dưng  bị kéo tốc lên bới một lực vô hình huyền bí mà trời thì không có gió. Ngay cả các bạn của bà cũng rất kinh ngạc.

Theo các cảm nghiệm của những người phụ nữ trẻ ấy thì lúc đó họ trở về nhà vừa đi vừa la hét vì quá kinh hãi.

Vào mùa hè năm 1941, người cha của bà Maria đưa bà đến gặp vị linh mục chính xứ của giáo xứ Cassian để ngài  chúc lành nhưng sự chúc lành này không mang lại kết quả. Trong cùng ngày hôm ấy, đức giám mục giáo phận Rovigo lại chúc lành cho bà nhưng bà cũng chưa thoát khỏi sự thống trị của ma quỷ. 

Trong những tháng sau đó, ma quỷ bớt phá phách và bà Maria có thể cầu nguyện, đến nhà thờ để tham dự Thánh lễ. Tuy nhiên bà bị tiếp tục sụt cân. Bà chịu đau khổ vô vàn nhưng không ai có thể giúp đỡ bà và họ chỉ biết đến với Chúa Giêsu để cầu nguyện xin Chúa giải thoát cho bà.

Cuối tháng 1 năm 1942, bà nghĩ rằng mình chỉ còn có 3 ngày để sống nên bà  Maria cố gắng đi xưng tội và rước Chúa Giêsu Thánh Thể. Trong 3 ngày ấy thật là đau đớn cho bà. Bà khóc lóc, cầu nguyện xin Chúa và các thánh trên Thiên Đàng cứu vớt bà. Đến ngày thứ 4 thì bà được hoàn toàn chữa lành.”

Bà  Maria Bolognesi sinh năm 1924 tại Bosaro và chết năm 1980. Mới đây bà được giáo hội tôn vinh là Bậc Tôi Tớ Chúa.

Tóm lại, những người tốt lành thánh thiện vẫn có thể bị ma quỷ ám hại. Và như thế những người bị ma quỷ khống chế thì sau đó cũng có thể trở nên thánh. 

Kim Hà
8/5/2013

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Lạy Chúa, Con Vẫn Một Bề Trông Cậy Và Gia Tăng Lời Tán Tụng Ngài! (5/13/2013)
Niềm Hạnh Phúc Tuyệt Vời (5/10/2013)
Cn 1852: Lời Cầu Nguyện Đầu Phục Chúa Của Lm Zlatko Sudac (5/10/2013)
Đâu Có Ai Kêu Cầu Thiên Chúa Mà Bị Người Khinh Dể? (5/10/2013)
Phàm Ai Sống Công Chính Thì Đã Được Thiên Chúa Sinh Ra! (5/10/2013)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 1851: Tìm Được Ơn Gọi Là Tìm Được Niềm Vui (5/8/2013)
Tin/Bài khác
Xin Mẹ Cho Dân Việt Biết Cùng Nhau Bồi Đắp Nền Văn Minh Tình Thương Và Sự Sống! (5/5/2013)
Cn1849: Tâm Tình Trẻ Thơ Vào Ngày Rước Lễ Lần Đầu (5/5/2013)
Cn 1848: Kính Lễ Thánh Peregrine, Quan Thầy Bịnh Ung Thư Và Aids (5/4/2013)
Cn 1847: Hạy Chọn Lựa Giữa Hai Điều (5/2/2013)
Cn 1846: Hãy Sử Dụng Nước Phép Và Muối Được Làm Phép (4/30/2013)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768