MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 1844: Xin Chúa Ban Hồng Ân Nước Mắt
Thứ Bảy, Ngày 27 tháng 4-2013

CN 1844: XIN CHÚA BAN HỒNG ÂN NƯỚC MẮT

Nguồn: Spiritdaily.net

Trong khi ta cười thì sẽ không còn những tư tưởng bi quan nữa. Điều này cũng giống như lúc ta khóc. Nhiều khi chúng ta cần ngồi xuống và khóc bởi vì khóc là hồng ân của Chúa. Khóc có tác dụng thanh tẩy tâm hồn, làm cho chúng ta nhẹ nhàng hơn. Khóc làm cho ta giảm đi những nỗi đau đớn. Nếu trong lòng ta nặng trĩu sự đau buồn thì ta cần phải khóc để làm cho lòng ta thanh thản hơn.

Chúa Giêsu đã khóc và những ai được Chúa đụng chạm và chữa lành thường hay khóc. Người mù khóc xin ơn chữa lành và Chúa Giêsu đã nghe tiếng khóc của ông ta. Chúa đáp lời cầu nguyện của ông vì ông ta cầu xin từ trong trái tim mà ra.

Chúa Thánh Thần nhậm lời cầu thay nguyện giúp khi chúng ta khóc bởi vì khóc là một hình thức cầu nguyện mạnh mẽ nhất. Có thể là cần khóc lóc và kể lể vì đó là cách cầu nguyện mạnh thế. Người ta kể rằng Đức Giáo Hoàng thường cầu nguyện bằng cách nói trực tiếp với Chúa qua lời khóc kể lể, rên siết, đến nỗi khi ngài cầu nguyện thì các nhân viên ở ngoài đều nghe tiếng ngài.

Phong trào Canh Tân Đặc Sủng gọi việc khóc khi cầu nguyện là hồng ân nước mắt. Có những người khi cầu nguyện mà được Chúa xức dầu thì họ khóc mà không thể ngừng được.

Đó là cách Chúa Thánh Thần hoạt động: Ngài đụng chạm và thanh tẩy chúng ta. Có những lúc chúng ta được ơn chữa lành qua nước mắt của những pho tượng chảy nước mắt. Một người chứng nói rằng ông ta có thể phân biệt được lúc nào là lúc ông khóc bình thường còn lúc nào là lúc được hồng ân nước mắt. Khi ông ta được hồng ân nước mắt thì mũi của ông không chảy nước mũi.

Tác giả Michael Brown kể rằng:

“Có một khoảng thời gian rất lâu, tôi không thể khóc được dù ngay cả khi tôi bắt buộc mình phải khóc. Rồi vào năm 1995, khi đi hành hương ở Pháp, tôi đến thăm mộ của thánh nữ Têrêsa Hoa Hồng Nhỏ. Khi vừa đến nơi thì tự nhiên nước mắt tôi tuôn ra như mưa. Từ đó đến nay, tôi khóc mỗi khi cầu nguyện.”

Một nhà thuyết giảng kể lại rằng:

“Nếu như tôi nhìn vào Chúa Con mà không khóc thì dường như tôi bị mù. Những ai gặt hái ơn Chúa nhiều là những người khóc nhiều.”

Trong khi chúng ta khóc thì Thiên Đàng đụng chạm đến ta. Chúa trân trọng những giọt nước mắt của ta. Những giọt nước mắt mà ta khóc xuất phát từ trái tim thống hối thì sẽ được Chúa gom góp và lưu trữ lại trên Thiên Đàng giống như những món nữ trang quý báu được giữ lại trong ngân hàng thiêng liêng.

Trong Thánh  Vịnh 56 nói rằng:

"Chúa đếm sự lang thang của con, nước mắt con được Chúa trữ lại.”

Tác giả Brown nói rằng:

“Tôi được tiếp xúc với một số những người có cảm nghiệm gần chết thì khi trở về trái đất họ nói rằng những giọt nước mắt của họ được các thiên thần cất giữ lại giống như các món nữ trang.”

Với Thiên Chúa thì không có gì là sự phí phạm, tình cảm của chúng ta được Chúa chú ý. Chúa Giêsu nói rằng nếu chúng ta không giống như trẻ thơ thì không được vào Thiên Đàng. Và trẻ thơ luôn khóc vì chúng lệ thuộc vào cha mẹ giống như chúng ta lệ thuộc vào Thiên Chúa. Tiên Tri Jeremiah khóc đến nỗi mắt ông giống như dòng suối lệ.

Sách Vua, quyển 2 nói rằng:

"Ta nghe tiếng cầu nguyện của các con. Ta nhìn thấy nước mắt của các con.”

Chúng ta đau khổ vì Chúa Giêsu chịu đau khổ. Chúa Giêsu đã từng khóc lên với Chúa Cha. Chúng ta cũng cần phải khóc, linh hồn ta khóc vì những nhu cầu, vì lo âu. Chúa nói:

“Những ai gieo giống trong nước mắt thì gặt hái trong vui mừng.”(TV 126:5)

Đó là lời hứa của Thiên Chúa. Chúa muốn thấy tình cảm của chúng ta. Chúa muốn chúng ta đặt trái tim vào mọi sự, đặc biệt trong thời gian này. Trái tim chúng ta quan trọng hơn tâm trí chúng ta. Vậy chúng ta hãy nhớ rằng thật là quan trọng và quý báu khi người phụ nữ tội lỗi khóc dưới chân Chúa!

Khóc lóc là suối nguồn của mac khải. Khi ta khóc là lúc ta đụng chạm đến Chúa và những sự mới mẻ đến với đầu óc chúng ta. Và mọi sự được giải tỏa, những chướng ngại vật biến đi. Trong lúc khóc thì chúng ta là con người. Chúa nói trong sách Vua thứ hai 20:5:

”Ta thấy nước mắt của con, này Ta sẽ chữa lành cho con.”

Vậy:

-Chúng ta hãy khóc lóc và rên rỉ cho tội lỗi của mình.
-Hãy khóc kêu xin Chúa và cầu nguyện xin Ngài biết đến những nhu cầu của bạn.
-Hãy cho Ngài thấy những giọt nước mắt của bạn.
-Và hãy chứng kiến lời đáp trả đầy quyền năng của Chúa.

Kim Hà
27/4/2013

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn1849: Tâm Tình Trẻ Thơ Vào Ngày Rước Lễ Lần Đầu (5/5/2013)
Cn 1848: Kính Lễ Thánh Peregrine, Quan Thầy Bịnh Ung Thư Và Aids (5/4/2013)
Cn 1847: Hạy Chọn Lựa Giữa Hai Điều (5/2/2013)
Cn 1846: Hãy Sử Dụng Nước Phép Và Muối Được Làm Phép (4/30/2013)
Cn 1845: Ngày 30 Tháng 4 Cầu Nguyện Cho Quê Hương (4/30/2013)
Tin/Bài khác
Cn 1843: Thiên Thần Cứu Giúp Ta Lúc Nguy Khốn (4/26/2013)
Cn 1842: Thiên Thần Có Thể Thăm Ta Dưới Hình Dáng Một Người Nghèo Khổ (4/26/2013)
Cảm Nghiệm Của Người Bạn Trẻ: Vua Thiên Chúa (4/25/2013)
Cn 1841: Phụ Nữ Canada Tàn Tật Được Chữa Lành Tại Medjugorje (4/24/2013)
Cn 1840: Từ Bỏ Bóng Tối Mà Đi Trong Ánh Sáng (4/23/2013)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768