MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 1840: Từ Bỏ Bóng Tối Mà Đi Trong Ánh Sáng
Thứ Ba, Ngày 23 tháng 4-2013

CN 1840: TỪ BỎ BÓNG TỐI MÀ ĐI TRONG ÁNH SÁNG

Nguồn: Crownofstars

Lời của cố linh mục Slavko Barbaric:

"Không ai thích sống trong bóng tối. Không ai muốn sống với hận thù và những tư tưởng tiêu cực, bi quan và yếm thế. Con người luôn đi tìm những người khác để giúp mình thoát ra khỏi bóng tối mà tìm ánh sáng, ra khỏi tình trạng hận thù mà đến với tình yêu, ra khỏi tình trạng tuyệt vọng để tìm đến niềm hy vọng, ra khỏi sự hủy diệt mà đến một thế giới mới và chữa lành, ra khỏi cái chết mà đến cuộc sống, ra khỏi cõi tạm mà đến nơi vĩnh cửu.

Chúng ta là những nhân tố rất quan trọng cho thế giới vì Đức Mẹ Maria nói rằng Mẹ không thể làm gì được nếu không có chúng ta giúp đỡ Mẹ. Chúng ta cần từ bỏ cái tôi, sự ích kỷ để giúp đỡ những người khác và rồi thì ai ai cũng nhận được ơn cứu độ.

Thật là vô ích khi nguyền rủa bóng tối; vậy hãy thắp một ngọn đèn để soi sáng bóng tối. Đôi khi chúng ta chỉ cần nhướng đôi mắt ra khỏi vũng bùn của thế giới này và tuyên xưng một lời nói tốt lành thì bóng tối sẽ biến đi.

Chúng ta cần chữa lành thái độ tiêu cực, tư tưởng hắc ám và tuyên xưng những lời tốt lành để bình an và sự thánh thiện của Chúa có thể đụng chạm đến chúng ta.

Nếu trong gia đình không có lời cầu nguyện thì ta cần ngồi lại với nhau mà cầu nguyện chung. Nếu không ai muốn cầu nguyện thì bạn hãy can đảm bắt đầu dâng một lời cầu nguyện và một tiếng khóc để qua bạn mà ánh sáng của Chúa được ban xuống cho những người ở với chúng ta.

Lời của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje ngày 14/3/1985:
 
“Các con thân mến, trong cuộc sống các con đã cảm nghiệm được ánh sáng và bóng tối. Chúa ban cho mỗi người biết nhận thức được điều tốt và điều xấu. Mẹ đang kêu gọi các con hãy đến với ánh sáng và đem ánh sáng cho tất cả những ai còn ở trong bóng tối vì hàng ngày có những người ở trong bóng tối đến nhà các con. Xin các con hãy cho họ ánh sáng. Cám ơn các con đáp lời kêu gọi của Mẹ.“ (Thông điệp ngày14/3/ 1985)

Kim Hà
23/4/2013

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 1844: Xin Chúa Ban Hồng Ân Nước Mắt (4/27/2013)
Cn 1843: Thiên Thần Cứu Giúp Ta Lúc Nguy Khốn (4/26/2013)
Cn 1842: Thiên Thần Có Thể Thăm Ta Dưới Hình Dáng Một Người Nghèo Khổ (4/26/2013)
Cảm Nghiệm Của Người Bạn Trẻ: Vua Thiên Chúa (4/25/2013)
Cn 1841: Phụ Nữ Canada Tàn Tật Được Chữa Lành Tại Medjugorje (4/24/2013)
Tin/Bài cùng ngày
Ta Đã Yêu Con Bằng Mối Tình Muôn Thưở! (4/23/2013)
Tin/Bài khác
Cn 1839: Nhận Được Tiếng Gọi Cao Hơn (4/22/2013)
Cn 1838: Rất Hãnh Diện Là Người Công Giáo (4/21/2013)
Cn 1837: Cầu Xin Ơn Chúa Thánh Thần (4/20/2013)
Cn 1836: Cách Cầu Nguyện Hữu Hiệu (4/20/2013)
Cn 1835: Đức Mẹ Dạy Hãy Làm Tuần Cửu Nhật Dâng Chúa Thánh Thần (4/19/2013)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768