MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 1838: Rất Hãnh Diện Là Người Công Giáo
Chủ Nhật, Ngày 21 tháng 4-2013

CN 1838: RẤT HÃNH DIỆN LÀ NGƯỜI CÔNG GIÁO

Sáng nay 21/4/2013, vợ chồng tôi đi sinh hoạt và được nghe một cảm nghiệm tuyệt vời của chị bạn tên là Thu Hương.

Chị Thu Hương đi tu tại Việt Nam trong suốt 19 năm trời nhưng vì tình hình khó khăn của đất nước nên chị phải xuất dòng tu. Chị rất buồn nên tham gia các công tác xã hội và từ thiện để giúp đỡ cho những người nghèo một cách thực tế. Khi chị tâm sự với một cha linh hướng thì cha nói rằng:

“Biết đâu thánh ý Chúa muốn con ra ngoài để hoạt động và giúp đỡ những người khác một cách hữu hiệu hơn.”

Nghe vậy chị cũng yên lòng. Từ đó chị lăn xả vào những việc giúp đỡ cho những người nghèo khó. Và chị đã gặp một Việt Kiều từ Mỹ về xin cưới chị, thế rồi chị theo chồng sang sinh sống ở Quận Cam, California.

Trong công việc hàng ngày, vào những lúc rảnh rỗi thì chị thường đọc Thánh Kinh. Một hôm chị có một người khách theo đạo Tin lành đến và làm quen với chị vì thấy chị đọc Thánh Kinh. Hai người rất tương đắc và chia sẻ với nhau về những vấn đề của cuộc sống. Ngườì bạn Tin Lành của chị gặp khó khăn trong gia đình vì chồng của bà ấy đi theo một người phụ nữ khác nên bà ấy rất buồn.

Khi nghe người bạn kể lể thì chị Hương tâm sự rằng:

“Người Công giáo chúng tôi có Nhà Tạm Chúa Giêsu Thánh Thể ở trong mỗi nhà thờ. Chúa Giêsu luôn ngự trong Nhà Tạm để chờ chúng ta đến thăm viếng, thờ phượng và cầu nguyện với Ngài. Chúng tôi có Thánh lễ còn gọi là Hy Lễ vì mỗi khi vị linh mục dâng lễ là tái diễn lại Cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu Kitô và nhờ đó làm dịu cơn thịnh nộ của Thiên Chúa Cha. Chúng tôi tôn vinh cây thánh giá có hình Chúa Giêsu ở trên đó, chứ không tôn vinh cây gỗ không có hình Chúa Giêsu.”

Người bạn Tin Lành của chị nghe lời chị nên thường đến nhà thờ Công giáo để mong gặp gỡ Chúa Giêsu và tâm sự với Ngài về cuộc sống để rồi xin Chúa hướng dẫn và soi sáng cho bà.

Nghe những lời chị Hương chia sẻ tôi thấy thật là tâm đắc. Bí Tích Thánh Thể là Trung Tâm của cuộc sống người Kitô Hữu. Bản thân tôi nếu ngày nào không đến dự Thánh lễ thì tôi cảm thấy mất đi một điều gì rất quý báu và tôi lấy làm tiếc nuối cho sự mất lễ hàng ngày của mình.

Trong một mạc khải cho một người bị bùa hại mà chúng tôi đã cho phát thanh trong Radio Giờ Của Mẹ, Thiên Chúa nói rằng trong mỗi Thánh lễ có tràn đầy Thần Khí Chúa, có ánh sáng và ơn phúc của  Chúa chan hòa đổ xuống cho những ai hiện diện và có đức tin.

Thật đáng tiếc cho những người cứ lấy lý do bận rộn cơm áo mà không đến tham dự Thánh lễ để kín múc những ơn lành cao cả của Chúa! Thậm chí có những người đã bỏ đi lễ ngày Chúa Nhật vì cho rằng Thánh lễ là những nghi thức nhàm chán và dài dòng.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin Chúa soi sáng cho những ai khinh chê Thánh lễ và sự hiện diện thánh thiêng của Chúa để họ được ơn nhận biết sự quan trọng của Thánh lễ và sự hiện diện thiêng liêng của Thiên Chúa. Amen.

Kim Hà
21/4/2013

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cảm Nghiệm Của Người Bạn Trẻ: Vua Thiên Chúa (4/25/2013)
Cn 1841: Phụ Nữ Canada Tàn Tật Được Chữa Lành Tại Medjugorje (4/24/2013)
Cn 1840: Từ Bỏ Bóng Tối Mà Đi Trong Ánh Sáng (4/23/2013)
Ta Đã Yêu Con Bằng Mối Tình Muôn Thưở! (4/23/2013)
Cn 1839: Nhận Được Tiếng Gọi Cao Hơn (4/22/2013)
Tin/Bài khác
Cn 1837: Cầu Xin Ơn Chúa Thánh Thần (4/20/2013)
Cn 1836: Cách Cầu Nguyện Hữu Hiệu (4/20/2013)
Cn 1835: Đức Mẹ Dạy Hãy Làm Tuần Cửu Nhật Dâng Chúa Thánh Thần (4/19/2013)
Cn 1834: Đau Khổ Là Ân Phúc Chúa Ban (4/19/2013)
Cn 1833: Chết Đi Sống Lại Và Bị Mù (4/19/2013)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768