MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 1833: Chết Đi Sống Lại Và Bị Mù
Thứ Sáu, Ngày 19 tháng 4-2013

CN 1833: CHẾT ĐI SỐNG LẠI VÀ BỊ MÙ
http://www.visionsofjesuschrist.com/weeping585.html

Cô Carissa Ubersox bị hôn mê và sống lại để kể cảm nghiệm của cô như sau:

Ngày 14/10/2011 có một loại thuốc ngừa thai tên là Yaz được giới thiệu trên abcnews.go.com.  Nhưng qua các cuộc thí nghiệm thì thuốc này có thể tạo ra nhiều bịnh cho những phụ nữ sử dụng nó. Nó làm cho máu tụ lại ở chân và dẫn đến cái chết.

Năm 2007, cô Carissa Ubersox, 24 tuổi làm nghề y tá tại vùng Madison, Wisconsin. Vào ngày lễ Giáng Sinh, khi cô đang làm việc trong bịnh viện thì người tình của cô đến để ngỏ lời xin cưới cô.

Vì muốn mình trở nên đẹp đẽ trong ngày cưới nên cô Carissa dùng thử thuốc Yaz nhưng khoảng 3 tháng sau đó, vào tháng 2 năm 1008 thì đùi và chân của cô bắt đầu đau nhiều. Lúc đó cô cứ tưởng là vì phải đứng trong suốt 12 tiếng đồng hồ mỗi ngày nên chân cô bị đau.

Sau cùng, máu tụ nơi đùi đã qua các mạch máu và lên đến phổi làm cho cô bi hôn mê. Vị hôn phu của cô gọi  điện thoại khẩn cấp 911, nhưng trên đường đến bịnh viện thì tim cô Carissa ngừng đập. Các bác sĩ vội vàng cứu sống cô nhưng cô đã đi vào cơn hôn mê trong gần 2 tuần lễ.

Khi tỉnh dậy, cổ kể cảm nghiệm của mình như sau:

“Tôi thấy mình đi vào cánh cửa lớn và gặp gỡ một người anh họ vừa qua đời. Người anh họ nói với tôi rằng:

'Em có thể ở lại đây với anh hay em có thể trở về, nhưng khi trở về thì em sẽ bị mù.'

"Và tôi nhớ rằng khi tôi tỉnh dậy trong bịnh viện thì tôi bị mù mắt đúng như lời tiên báo của anh họ tôi.”

Đó là lời chia sẻ của cô Carissa với ABC News. Đúng như lời người anh họ nói thì cô đã mù cho đến ngày hôm nay. Không ai biết rằng có phải thuốc ngừa thai làm cho cô bị mù hay không nhưng chắc chắn thuốc này làm cho người ta bị tụ máu ở chân và máu dồn lên phổi làm cho bịnh nhân bị hôn mê hay chết.

Kim Hà
19/4/2013

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Ta Đã Yêu Con Bằng Mối Tình Muôn Thưở! (4/23/2013)
Cn 1839: Nhận Được Tiếng Gọi Cao Hơn (4/22/2013)
Cn 1838: Rất Hãnh Diện Là Người Công Giáo (4/21/2013)
Cn 1837: Cầu Xin Ơn Chúa Thánh Thần (4/20/2013)
Cn 1836: Cách Cầu Nguyện Hữu Hiệu (4/20/2013)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 1835: Đức Mẹ Dạy Hãy Làm Tuần Cửu Nhật Dâng Chúa Thánh Thần (4/19/2013)
Cn 1834: Đau Khổ Là Ân Phúc Chúa Ban (4/19/2013)
Tin/Bài khác
Cn 1832: Thăm Dòng Tu Monastery Of The Precious Blood, New York (4/16/2013)
Cn 1831: Hành Hương Holy Love, Cleveland, Ohio (4/16/2013)
Cn 1830: Ngẫu Tượng Dấu Kín (4/16/2013)
Cn 1829: Lời Cầu Nguyện Nhanh Chóng Và Hiệu Nghiệm (4/15/2013)
Lửa Tình Là Ngọn Lửa Bừng Cháy, Thần Thiêng! (4/15/2013)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768