CN 1831: HÀNH HƯƠNG HOLY LOVE, CLEVELAND, OHIO
Vì người bạn trong nhóm cầu nguyện của chúng tôi đã từng đi hành hương ở Holy Love, Cleveland trong 3 năm liên tiếp nên nhóm chúng tôi quyết định mua vé máy bay để đến hành hương tại Trung Tâm Holy Love, Cleveland, Ohio.
Bạn tôi nói rằng vào tối Thứ Bẩy 6/4/2023 là lễ vọng Đại Lễ Lòng Thương Xót Chúa thì Chúa hiện ra và chúc phúc lành cho những ai hiện diện và đến chiều 7/4/2013, vào lúc 3 giờ Chúa cũng hiện diện chúc lành.
Đêm hôm thứ bẩy 6/4/2013, có khoảng 10 ngàn người từ khắp nơi trên đất Mỹ đổ xô về Holy Love. Mặc dù mọi người phải ngồi ở ngoài trời trong đêm lạnh nhưng người ta nao nức quy tự ở ngoài đồng trống (field) để cầu nguyện, hát ca ngợi Chúa, đọc kinh để nhận lãnh ơn lành Chúa ban.
Hàng trăm xe bus lớn chở nhiều đoàn người tới trước 12 giờ khuya. Trong đêm ấy, tôi cầu nguyện liên lỉ để xin Chúa ban ơn lành cho những ai hiện diện nơi đây và những người trong gia đình.
Vào buổi chiều hôm Chúa Nhật 7/4/2013, Đại Lễ lòng Chúa thương xót cũng có khoảng 10 ngàn người lại đến nơi Field để cầu nguyện và xin ơn lành. Tôi tin tưởng rằng khi một số đông người cùng đến và cầu nguyện với đức tin và lòng sốt sắng thì chắc chắn Chúa sẽ ban muôn ơn lành xuống cho tất cả những người vì lòng thành mà đến.
Nguời ta đem những thùng, bình, chai đến để múc nước thiêng đem về để uống và xin ơn chữa lành. Cảnh tượng nhộn nhịp và náo nhiệt. Chúng tôi thấy có một số linh mục cùng đi với giáo dân. Tôi gặp những nhóm cầu nguyện người Việt Nam từ Philadelphia, Georgia, Texas và California đến.
Một điều lạ lùng là chúng tôi được gặp gỡ một cô tên L. người Việt Nam được Chúa ban cho ơn locution, tức là được nghe tiếng Chúa nói trong nội tâm. Cô L. đã cầu nguyện cho từng người trong nhóm chúng tôi và truyền đạt những lời Chúa nói với từng người.
Thật là tuyệt vời khi được nghe Chúa trực tiếp nói với mình. Tạ ơn Chúa!
Có một điều mà bản thân tôi cảm thấy thiếu vắng và thiếu nồng ấm là không có Thánh lễ nào được cử hành tại Holy Love này. Những ai muốn đự Thánh lễ thì cần di nhà thờ Công giáo trước khi đến Holy Love. Ở đó cũng không có nhà Tạm Chúa Giêsu Thánh Thể nên thiếu sự ấm cúng và thánh thiêng. Như vậy mới biết Bí Tích Thánh Thể rất quan trọng nhất trong cuộc sống của người KiTô Hữu.
Xin mời quý vị vào thăm trang nhà www. holylove.org để biết thêm chi tiết. Nếu ai hỏi thì tôi sẽ nói rằng tôi sẽ không đến hành hương ở Holy Love lần nữa.
Kim Hà 16/4/2013
|