CN 1824: ĐỨC TIN VÀ LỜI CẦU NGUYỆN GIÚP KẺ VÔ THẦN SỐNG LẠI
Nguồn: 101Foundation.com
Bác sĩ Crandall có một người con trai tên là Chad bị ung thư máu. Kể từ khi Chad bắt đầu đau thì cả gia đình Chad trở về với Chúa và cuộc sống của mọi người hoàn toàn hoán cải.
Trong đám tang của Chad, ba mẹ của Chad là Dr. Crandall và bà Deborah chia sẻ cảm nghiệm rất cảm động đến nỗi có một số người được ơn hoán cải. Dr. Crandall cầu nguyện rằng:
“Lạy Chúa, con xin đến với Chúa trong suốt cuộc đời của con với trọn trái tim, tâm trí và linh hồn con nhưng lạy Chúa khi con đến với Chúa thì xin Chúa giúp con đưa 1 triệu linh hồn về cho Vương Quốc của Chúa để đổi lấy đứa con trai của con.”
Vì chịu đau khổ trong suốt thời gian mà con trai của ông bị bịnh ung thư máu nên Dr. Crandall đã giúp cho nhiều người trở lại cùng Chúa. Chính Dr. Candall đã cầu nguyện cho một người chết sống lại. Ông cho xuất bản một tác phẩm tên là Rising the Dead-A Doctor Encounters the Miraculous, tạm dịch là Cho Kẻ Chết Sống Lại, Một Bác Sĩ Cảm Nghiệm Sự Mầu Nhiệm.
Khi còn là giám đốc Khoa Tim tại bịnh viện Palm Beach Hospital, Dr. Crandall nhận được một cú điện thoại để đến phòng cấp cứu. Trước đó khoảng 30 phút có một bịnh nhân tên Jeff Markin té xỉu ngay tại cổng bịnh viện vì bị máu nhồi cơ tim.
Khi Dr. Carandall đến thì các bác sĩ khác đang chữa trị cho ông Jeff trong 40 phút đồng hồ, họ dẫn điện vào để gây sốc cho ông ta đến 7 lần nhưng tim không làm việc. Xác ông Jeff đã đem sạm vì thiếu dưỡng khí. Ông ta đã chết.
Dr. Crandall bèn hợp tác với các bác sĩ khác để cố gắng làm cho ông Jeff sống lại. Lúc ấy ông Jeff đã bị máu nhồi cơ tim được 1 tiếng đồng hồ rồi. Sau cùng các bác sĩ tuyên bố rằng ông Jeff đã chết. Rồi các bác sĩ và y tá quay sang những công việc khác của họ.
Dr. Crandall viết vội mấy hàng chữ để cô y tá chuẩn bị đem xác vào nhà xác. Khi ông định ra về thì ông nghe tiếng Chúa bảo ông hãy quay lại và cầu nguyện cho người chết. Ông trở lại và dâng một lời cầu nguyện:
“Lạy Chúa là Cha, con khóc cho linh hồn người chết này. Nếu ông ta không biết Chúa là Chúa và là Đấng Cứu Thể thì xin Chúa cho ông sống lại từ cõi chết ngay lúc này. Con cầu xin nhờ Danh Chúa Giêsu Kitô là Chúa của con. Amen.”
Ngay sau đó, vị bác sĩ cấp cứu trở lại phòng cấp cứu và Dr. Crandall năn nỉ:
“Xin bác sĩ vui lòng gây sốc ông ta lần nữa.”
Vị bác sĩ kia trả lời:
“Dr. Crandall ơi, tôi đã gây sốc ông ta rất nhiều lần rồi. Ông ta đã chết rồi!”
Dr. Crandall lại năn nỉ:
“Vâng, tôi xin bác sĩ giúp tôi một lần này. Xin vui lòng gây sốc ông ta một lần nữa đi!”
Sau đó, người chết sống lại. Dr. Crandall chia sẻ:
“Tôi chưa bao giờ nghe một nhịp tim trở lại bình thường như thế. Thật là kỷ diệu.”
Ông Jeff chết khoảng 1 tiếng đồng hồ nhưng ông thấy dường như là một thế kỷ. Rồi ông Jeff kể lại như sau:
“Tôi không bao giờ quên được bóng tối và sự cô đơn, và tôi bị ném vào đống rác.”
Sau lúc ấy, Dr. Crandall hướng dẫn ông Jeff tin nhận Chúa Giêsu và mời Chúa vào cuộc sống của ông ta. Vợ cũ của ông Jeff sau khi nghe được câu chuyện chết đi sống lại của chồng cũ, bà đã quỳ xuống và nói:
“Hai mươi năm trước, ông Jeff bỏ tôi và hai đứa con nhỏ bởi vì tôi đón nhận Chúa Giêsu. Trong suốt 20 năm tôi hằng cầu nguyện cho sự cứu rỗi của ông ấy.”
Còn con gái ông Jeff thì nói rằng:
“Tôi được sinh ra trong bịnh viện ấy. Ước gì ba của tôi được tái sinh trong Chúa nơi bịnh viện ấy.”
Kim Hà 13/4/2013
|