THƠ SUY NIỆM TIN MỪNG CHUA NHẬT III PHỤC SINH ( C) ( Ga 21,1-19) CHÚA GIÊSU HIỆN ĐẾN LẦN III
Tại Biển Hồ Tiberias Chúa Giêsu hiện đến lần thứ ba Nhưng các môn đệ không nhận ra Trong khi các ông tiến hành đánh cá
Ôi ! Thật là kỳ lạ Suốt cả đêm không bắt được gì Dù là nghề nghiệp vẫn thường khi Đã từng làm để tìm sinh kế
Nhưng chẳng bắt được gì Ôi ! Thật là điều đáng ghi Nhưng khi Chúa đến Mọi sự thay đổi ngay tức thì
Ôi ! Lạy Chúa , Người chính là “ Tuyệt mỹ” Vì Người đã thay đổi diệu kỳ Lưới kéo đầy cá còn khắc ghi Kẻ nhận ra Chúa là môn đệ
Được dấu yêu hơn mọi người Tâm hồn người trong trắng Đón nhận Chúa ngay tức thì Chính là Gio-an Thánh sử
Rồi môn đệ cùng Thầy chia cá- bánh Để cùng ăn trong “ chén” cùng Thầy Cá tượng trưng chính Thầy đây ! Đấng Cứu Độ Giêsu nhớ mỗi ngày
Nhớ lại phép lạ đầu tiên Năm chiếc bánh và hai con cá Rồi trong chính bữa Tiệc Ly Thầy cùng môn đệ chia tay thật
Ban chính Mình Thầy làm của ăn Cùng Máu Thầy làm của uống Nay cùng nhắc lại điều “lạ ấy” Các môn đệ đều tỉnh trí ra
Chúa hỏi Phê-rô ba lần là “Có yêu Thầy hơn những người khác không ?” Ông trả lời : “ Thưa có” Và ông được giao trọng trách đứng đầu.
14/04/2013 Phêrô Trần Đình Phan Tiến
|