MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: đức mẹ medjugorje
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 1821: Hồng Ân Nước Mắt Tại Medjugorje
Thứ Sáu, Ngày 12 tháng 4-2013

CN 1821: HỒNG ÂN NƯỚC MẮT TẠI MEDJUGORJE

Nguồn: Crownofstars

Thật sự tôi không biết phải tin như thế nào nhưng tôi cảm động khi nghe cảm nghiệm chữa lành và hoán cải của linh mục Danny lúc mà ngài kể cho mọi người nghe trong Thánh lễ ngày Chúa Nhật 7/4/2013 vừa qua.

Đây là lần đầu tiên mà tôi đến viếng Medjugorje. Một người quen của tôi đến Medjugorje và khi trở về thì người ấy cứ nhắc nhở tôi phải cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện.

Cho đến năm 1998, khi vợ tôi nói rằng cô ấy sẽ đi hành hương đến Medjugorje với một người bạn thì tôi cũng không phản đối. Cô Sandra vợ tôi trở lại đạo Công giáo sau 25 năm thành hôn, và tôi cho rằng việc cô ấy đi hành hương là một bước ngoặt trong cuộc hành trình đức tin của cô ấy.

Khi tôi đón chào Sandra vợ tôi tại phi trường thì cô ấy bật khóc nức nở. Những lời nói đầu tiên của cô ấy là:

“Đừng bao giờ nói với tôi rằng không có Thiên Chúa!”

Rồi cô ấy cứ khóc trong suốt thời gian từ phi trường về nhà. Tôi lấy làm bối rối vì đó là một thái độ khác thường của vợ tôi. Tính cô ấy rất thực tế và không dễ gì mà khóc được.

Dĩ nhiên tôi vặn hỏi vợ tôi xem chuyện gì đã xẩy ra mà làm cho cô ấy xúc động như thế? Liệu cô ấy có gặp khó khăn gì không? 

Dần dần cô ấy giải thích rằng khi đến thăm nhà thờ của linh mục Jozo thì cô ấy được Chúa Thánh Linh đụng chạm và cho nghỉ ngơi trong ơn Chúa Thánh Thần. 

Cô ấy nói rằng khi một linh mục đặt tay trên cô ấy ở đàng sau nhà thờ của Cha Jozo thì có một luồng ánh sang chói lọi tuôn xuống trên cô ấy một cách mạnh mẽ và làm cho cô ấy té xuống đất mà không thể chống cự được. Khi ngồi lên được thì cô ấy khóc nức nở mà không hiểu tại sao. Cô ấy cảm thấy mệt và không thể nói với ai được.

Trên đường trở về nhà trọ ở Medjugorje, cô ấy vẫn còn kinh ngạc và tự hỏi tại sao lại có chuyện này. Sau đó, sau khi nói chuyện với một vị linh mục thì cô hiểu và cảm nghiệm được mình vừa nhận được một hồng ân lớn lao của Thiên Chúa.

Làm sao tôi lại không tin vợ tôi được? và mấy tuần sau đó tôi cứ bắt vợ tôi kể cảm nghiệm và hỏi cô ấy đủ điều. Liệu vị linh mục có xô đẩy cô ấy té không? Liệu cô ấy vì mệt nên té xỉu không? Cô ấy té xuống khoảng bao lâu?   Cảm tưởng của cô ấy ra sao? Tôi cảm thấy tò mò. Tại sao vợ tôi được Chúa đụng chạm mạnh mẽ? Còn tôi là một người Công giáo đạo gốc lại không nhận được cảm nghiệm ấy? Tôi cảm thấy bối rối!

Hai năm sau đó, người ta mời tôi đi hành hương Medjugorje và tôi trả lời:

“Dạ không, tôi bận công việc và không có thì giờ rảnh để đi hành hương.”

Nhưng người bạn cứ nài nỉ và làm phiền tôi mãi. Để cho người ấy được bình an, tôi đồng ý sẽ mua vé đi nhưng lại nghĩ có lẽ mình trả vé hoặc không đi và sẽ cho vợ tôi đi giùm. Dù sao thì vợ tôi đã có cảm nghiệm tuyệt vời ở Medjugorje thì chắc chắn cô ấy sẽ thích thú đi hành hương lần thứ hai.

Chuyến đi ấy do bà Marion tổ chức và ngày đi là 19 tháng 9 năm 2000, lại vào đúng kỷ niệm 30 năm thành hôn của vợ chồng tôi. Lúc ấy tôi cảm thấy mình cần phải đi và tôi mua hai vé đi hành hương Medjugorje.

Ngày đi gần đến và tôi bắt đầu hối tiếc về quyết định của mình. Chúng tôi khởi sự bay từ Birmingham đến Dublin để gặp gỡ nhóm lớn rồi cùng nhau đến Shannon để quy tụ thêm một số khách hành hương khác. Sau khi chờ đợi khá lâu thì tôi cảm thấy bất an về chuyến đi ấy.

Lúc mọi người bắt đầu đọc kinh Mân Côi thì tôi ngồi ẩn kín và giả vờ ngủ gục.

Khi máy bay nhồi lên xuống vì đi qua vùng Swiss Alps thì tôi cảm thấy có những giọt nước rớt trên người mình. Tôi đoán rằng có lẽ nước bị rỉ ra từ phía trên nhưng không phải, vì sau đó tôi biết rằng có một phụ nữ rẩy nước phép cho mọi người. Tôi nói thầm:

“Làm cách nào mà trốn khỏi nơi này?”

Ba ngày đầu tiên ở Medjugorje, tôi nhớ mình không hề bước chân vào nhà thờ St James. Tôi chẳng muốn là một thành viên của nhóm hành hương vì nhóm này cầu nguyện suốt ngày. Tôi nhớ mình nói với vợ tôi là Sandra rằng:

“Sandra, anh sẽ làm gì ở đây? Anh có hàng ngàn chuyện phải lo nghĩ ở nhà. Anh không cần thiết phải lưu lại đây.”

Tôi cảm thấy bực bội. Đến ngày thứ tư thì bà Marion bảo cả nhóm đến cùng cầu nguyện ở cây thánh giá Mầu Xanh là nơi đồi Hiện Ra vào buổi tối. Bà Marion mời tôi và một người lính Ái Nhĩ Lan và anh ta đồn trú ở Kosovo cùng với những người đại diện Liên Hiệp Quốc cùng đi taxi với hai bà già để giúp đỡ họ leo lên đồi đến cây thánh giá Mầu Xanh. Bà già Eugenie và tôi kết thân mau chóng, chúng tôi cười nói và leo đồi trong bóng tối. Tới lúc đó thì tôi mới biết bà là một nữ tu.

Lúc ấy tôi ngồi trên miếng gỗ trước cây thánh giá màu xanh để chờ đợi những người khác đến. Bà Marion bắt đầu đọc kinh Mân Côi và kêu gọi mọi người thay nhau xướng kinh. Tôi không thấy gì cả nhưng tôi cảm thấy sức mạnh của lời cầu nguyện chung quanh mình và tôi lấy làm ngạc nhiên khi thấy mình xướng đọc một chục kinh Kính Mừng.

Ngay sau đó, tôi không ngồi nữa mà bắt đầu quỳ xuống trước cây thánh giá mầu xanh và trong đêm tối tôi bắt đầu khóc nức nở trong suốt 10 phút hay nhiều hơn.

Cho đến hôm nay, tôi không thể giải thích lý do tại sao mà tôi lại có thể khóc to và khóc nhiều như thế. Tôi không thể kiểm soát chính mình, tôi không thể ngừng khóc dù đã cố gắng nhiều lần. Bà Marion nói nhỏ vơi tôi khi chúng tôi xuống đồi rằng:

“Bernard, Đó là cảm nghiệm Medjugorje của anh đó!”

Tôi hiểu rõ ý nghĩa và những gì mà bà ấy suy nghĩ. Từ đó trở đi, tôi cảm thấy bình an và xác tín và cuộc sống của tôi không còn giống như trước nữa.

Dĩ nhiên, tôi không cố gắng phân tích sự kiện nhưng trước khi có cảm nghiệm đẹp ở cây thánh giá màu xanh thì tôi luôn cẩn trọng không muốn dính líu đến những gì khác và tôi luôn giữ một khoảng cách. Sau biến cố ấy thì tôi thấy mình hòa nhập vào nhóm, và khi ở trước thánh tượng Đức Mẹ Maria và cây thánh giá, tôi thấy mình không còn ở ngoại cuộc nữa mà nhập cuộc, tôi cảm động và đổi mới.

Tôi cảm thấy dường như Đức Mẹ Maria đang dịu dàng  tiến đến với tôi với ơn lành Từ Mẫu. Mẹ đợi chờ từng người con đáp lại lời mời gọi của Mẹ để đến thăm Medjugorje. Mẹ không cần biết tôi là ai, tôi là gì, tôi đã cầu nguyện bao nhiêu lần nhưng Mẹ cần lời đáp trả của tôi và của các bạn.

Vậy chúng ta hãy xin vâng với Mẹ Medjugorje, lời kêu gọi của Mẹ vang vọng trong trái tim, và Đức Mẹ Maria cùng Chúa Thánh Thần sẽ chăm sóc cho chúng ta về mọi sự, kể cả những mối nghi ngờ, những câu hỏi, những đau đớn và những giọt nước mắt!

Kim Hà
12/4/2013

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Thông Điệp Medugorje Ngày 2/4/2013 Qua Thị Nhân Mirjana (5/2/2013)
Thông Điệp Mẹ Ngày 25/3/2013 Qua Thị Nhân Marija (4/25/2013)
Thông Điệp Ngày 25/3/2013 Từ Medjugorje Qua Thị Nhân Marija (4/25/2013)
Cn 1841: Phụ Nữ Canada Tàn Tật Được Chữa Lành Tại Medjugorje (4/24/2013)
Thông Điệp Mẹ Medugorje Ngày Sinh Nhật Hàng Năm (18/3/2013) Của Thị Nhân Mirjana (4/18/2013)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 1820: Đức Mẹ Vẫn Hiện Ra Với Thị Nhân Dù Họ Bị Đau Bịnh (4/12/2013)
Tin/Bài khác
Thông Điệp Mẹ Ngày 2/3/2013 Qua Thị Nhân Mirjana (4/2/2013)
Thông Điệp Medugorje Ngày 2/3/2013 Qua Thị Nhân Mirjana (4/2/2013)
Thông Điệp Mẹ Ngày 25/2/2013 Qua Thị Nhân Marija (3/25/2013)
Thông Điệp Ngày 25/2/2013 Từ Medjugorje Qua Thị Nhân Marija (3/25/2013)
Cn 1806: Giáo Hoàng Francis Chào Mừng Các Thông Điệp Medjugorje (3/18/2013)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768