CN 1817: HÃY HƯỚNG TÂM HỒN LÊN THIÊN ĐÀNG
Nguồn: Spiritdaily.net
Các thị nhân tại Medjugorje có một niềm ao ước lớn lao là được vào Thiên Đàng sau khi chết. Họ luôn mơ tưởng đến Thiên Đàng vì họ đã được thị kiến Đức Mẹ Maria trong suốt 32 năm qua.
Cha Ljubo Kurtoviec tại giáo xứ Medjugorje khuyên mọi người hãy hướng cuộc sống mình về Thiên Đàng và đặt Thiên Chúa là ưu tiên chính và trước hết của cuộc sống. Cha nói rằng:
“Chúng ta đừng cho phép những gì ngăn cản chúng ta đến với Thiên Chúa. Khi Chúa ở vào vị trí thứ nhất thì mọi sự sẽ được sắp xếp vào đúng chỗ của chúng.”
Đức Mẹ Maria luôn khuyên mọi người hãy cầu nguyện bằng chuỗi Mân Côi dù khi ta có sự nghi ngờ về ý nghĩa của cuộc sống. Cha Ljubo nói rằng khi chúng ta thất vọng và chán nản thì đó là dấu hiệu chúng ta thiếu sự hiện diện của Thiên Chúa:
“Có những khi trong đời sống chúng ta cảm thấy chán nản, cuộc sống vô nghĩa, không có một niềm vui hay một thú vui nào, chúng ta không cảm thấy hứng thú gì. Đó là dấu hiệu cho biết rằng chúng ta không biết và không thấy ý nghĩa cuộc sống mình. Đó cũng là dấu hiệu cho thấy linh hồn ta dường như khao khát và đói khát Thiên Chúa và tình yêu của Ngài. Đó cũng là dấu hiệu mà chúng ta mất hay quên mất gốc rễ của mình và nguồn sống của cuộc đời ta.”
“Chúng ta cần tìm đến Đức Mẹ Maria vì Mẹ luôn đem vinh quang của Thiên Chúa đến cho chúng ta. Mẹ muốn chúng ta đi, bước đi, không đứng một chỗ, không chờ đợi một phép lạ xẩy ra ở bên ngoài chúng ta.”
“Phép lạ có thể xẩy ra trong nội tâm chúng ta. Thiên Chúa không chỉ là ánh sáng mà Ngài còn ngự trị cách sống động trong chúng ta. Chúng ta chỉ cần hướng đến Ngài. Ta cần chiến thắng mọi trở ngại trong nội tâm và ở chung quanh chúng ta. Chúng ta thường bị trói buộc bởi những nỗi đau buồn, lo âu, sợ hãi về ngày mai. Chúng ta lo âu về những gì mà người ta nghĩ hay nói về mình, và chúng ta không tự hỏi xem liệu Chúa nghĩ thế nào về ta và về những gì mà Chúa muốn và ao ước nơi chúng ta?”
Kim Hà 1/4/2013
|