MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: đức mẹ medjugorje
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 1782: Thị Nhân Mirjana Xin Mọi Người Cầu Chuyện Cho Đgh Trước Ngày Ngài Từ Nhiệm
Chủ Nhật, Ngày 17 tháng 2-2013

CN 1782: THỊ NHÂN MIRJANA XIN MỌI NGƯỜI CẦU CHUYỆN CHO ĐGH TRƯỚC NGÀY NGÀI TỪ NHIỆM

Nguồn: Spiritdaily.net

Thị nhân Medjugorje là cô Mirjana khẩn khoản xin mọi người hãy cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng Benedict XVI  vào hai ngày trước khi ngài từ nhiệm.

“Xin hãy cầu nguyện cho các linh mục, đặc biệt là Đức Thánh Cha của chúng ta. Ngài đặc biệt cần nhiều lời cầu nguyện của chúng ta trong thời đại mà chúng ta đang sống.”

Đó là lời nói của thị nhân  Medjugorje là cô Mirjana Dragicevic-Soldo  khi cô nói chuyện với một đám dông ở vùng Trieste, nước Ý vào ngày 9 tháng 2 năm 2013. Hai ngày sau, Đức Giáo Hoàng Benedict XVI tuyên bố từ nhiệm.

“Là một người chị em của quý bạn và vì tôi được biết mọi sự mà Đức Mẹ Maria đang chuẩn bị cho chúng ta, tôi tha thiết xin các bạn hãy yêu thương nhiều hơn.

Hãy yêu mến các vị linh mục của các bạn. Hãy giúp đỡ các ngài, cầu nguyện cho các ngài, đặc biệt cho Đức Giáo Hoàng. Chúng ta cần giúp đỡ, cầu nguyện, yêu thương và không phán xét. ”

Cô Mirjana nói với một cử tọa khoảng 2,000 người trong giáo hội tại nhà thờ  Saint Mary Major ở Trieste, nước Ý.

Cô Mirjana còn nói không phải chỉ có một mình Đức Giáo Hoàng cần lời cầu nguyện mà thôi nhưng chính các thị nhân Medjugorje cũng cần lời cầu nguyện của mọi người để họ có thể thực hiện những gì mà Chúa muốn họ làm, theo con đường ngay chính bởi vì rất dễ bị sai lạc.

Kim Hà
17/2/2013

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Thông Điệp Mẹ Ngày 2/2/2013 Qua Thị Nhân Mirjana (3/2/2013)
Thông Điệp Medugorje Ngày 2/2/2013 Qua Thị Nhân Mirjana (3/2/2013)
Cn 1784: Bí Mật Của Medjugorje (2/26/2013)
Thông Điệp Mẹ Ngày 25/1/2013 Qua Thị Nhân Marija (2/25/2013)
Thông Điệp Ngày 25/1/2013 Từ Medjugorje Qua Thị Nhân Marija (2/25/2013)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 1780: Cuộc Hành Hương Thay Đổi Đời Sống Tôi (2/17/2013)
Tin/Bài khác
Cn 1775: Thị Nhân Mirjana Thị Kiến Sự Khải Hoàn Của Mẫu Tâm Đức Mẹ (2/8/2013)
Cn 1774: Thị Nhân Vicka Giữ Tiểu Sử Của Đức Mẹ Ở Nơi Bí Mật (2/8/2013)
Thông Điệp Mẹ Ngày 2/1/2013 Qua Thị Nhân Mirjana (2/2/2013)
Thông Điệp Medugorje Ngày 2/1/2013 Qua Thị Nhân Mirjana (2/2/2013)
Cn 1770: Chúa Thánh Thần Tác Động Mạnh Mẽ Ở Medjugorje (1/30/2013)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768