Chúa Giêsu nói với chị Christina Chị Christina Gallagher nhận được Thông điệp sau đây vào ngày 26 tháng 1 năm 2013 và thông điệp đã được đọc ở Nhà Cầu Nguyện Ðức Mẹ Nữ Vương Hòa Bình ở Achill ngày 9 tháng 2 năm 2013 cho dân chúng tham dự buổi đọc kinh Tuần Cửu Nhật Kính Chúa Ba Ngôi ngày hôm đó.
Chúa nói với chị Christina:
“Con bé nhỏ, Thánh Tâm Ta khao khát được an ủi và đổ đầy trong con sự bình an làm sao. Ta ước muốn con cho thế giới thông điệp này để hướng dẫn họ vì dân cư trên thế giới có nhiều thứ phải chịu đựng. Bàn tay Ta gần kề, rất gần thế giới trong công lý của Ta. Có nhiều người trên thế giới âm mưu làm cho nó bị hủy diệt. Người nghèo sẽ bị nghiền nát trên mức tuởng tượng của các con. Mạng sống của Ðức Giáo Hoàng hết sức nguy hiểm vì một số người, ngay cả những người gần gũi với Ngài. Nhiều người trong Giáo Hội Ta không lắng nghe Ngài hay theo những gì Ngài nói nữa. Có nhiều Ðức Hồng Y và Giám Mục làm những gì mà họ muốn, không phải là ý Ta. Các linh mục mất sự hướng dẫn và nhiều người lạc vào tình huống không có Chúa khi mà Ta bị đẩy sang một bên. Ta là Chúa Giêsu Chúa của họ và Ta khao khát họ hoàn tất ơn gọi của họ và hiệp nhất trong ơn gọi linh mục. Ta đã âu yếm trao mạng sống của Ta cho tất cả mọi người và chúng đáp trả Ta bằng sự bất kính và nhạo báng liên tục qua tội lỗi vốn kéo xuống trên thế giới các con công lý của Ta bằng sự thanh lọc. Vì Sự Thật không đươc sống và truyền bá, nhiều người bị dẫn tới tội lỗi và như thế công lý Ta phải đến với thế giới các con. Các con, dân Ta tự lôi kéo công lý của Cha Ta xuống. Con bé nhỏ, hảy cảnh giác vì có nhiều người xung quanh con không thể tin tưởng được. có nhiều người mỉm cười trước mặt con nhưng chế nhạo và phê bình con khi con quay đi chỗ khác. Con không muốn những hành vi như vậy từ những người khiến con chào đón họ vì con mang lời Ta trong Sự Thật. Họ sẽ thật sự đi vào công lý của Ta. Ôi Ta đã và đang ban lòng thương xót cho họ biết bao nhiêu lần. Mẹ Ta đau buồn cho con cái Mẹ những người không muốn biết đến Mẹ hay lắng nghe Sự Thật về những thông điệp của Mẹ và lời mời gọi trên khắp thế giới để cứu linh hồn họ. Hỡi con bé nhỏ, Ta ưu phiền và buồn bả vì những người có trách nhiệm dẫn đến Ngôi Nhà mà các con ở trong đó để bảo vệ các con. Sự phá hoại của nó đến từ một số người không tin vào Sự Thât hay vào Ta. Nếu người Ta cầu xin ơn Khôn Ngoan của Ta, thì họ đã biết và đáp trả như họ nên làm và tất cả sẽ được bảo vệ, nhưng điều này đã không được làm và nó để lại cho các con sự bất an và không thể thi hành công việc của Ta theo cách thức mà Ta mong muốn. Ta cũng không có chỗ gối đầu. Ta đi từ nơi này sang nơi khác để hoàn thành công việc và Ý Cha Ta nhưng các con phải tĩnh lặng và phòng thủ (still and protected) để ban cho thế giới hướng dẫn của Ta trong thời buổi sắp đến. Ống máng thân yêu của Ta, Ta sẽ đổ đầy trong con sự hướng dẫn và khôn ngoan để hướng dẫn tất cả những người tin vào Ta. Có nhiều sự xao lãng nhưng cũng có ít người với cách thức và phương tiện để phân phát thông điệp của Ta và của Mẹ Ta cho thế giới nhưng tâm hồn họ đóng kín với các con và họ che kín Sự Thật của Ta. Họ chọn đáp trả cho những nơi chốn của họ với ước muốn của họ và không tìm kiếm bằng chứng cho Sự Thật. Trong công việc này Ta đã để lại bao nhiêu bằng chứng! Ta đã ban cho nhiều sự thật về những gì sẽ đến trên thế giới như Mẹ Ta đã ban nhiều điều đã được ứng nghiệm nhưng những người có khả năng làm cho nó được biết đến trên thế giới đã không giữ lời hứa sẽ làm như vậy. Ðó là vì lòng họ không mở ra cho Ánh Sáng hay Sự Thật nhưng chỉ mở ra cho sự dối trá và lừa gạt của ma quỷ kẻ muốn làm nhiễm độc và hủy diệt tất cả. Ống máng thân yêu của Ta, Ta nuối tiếc cho những người đã lấy đi những gì đáng lẽ phải là phương tiện để che chở các con từ đầu cho tới nay. Họ sẽ hối tiếc nhiều và than van khi bị kéo đến với công lý của Ta. Ống máng của Ta, Ta muốn cho con một thông điệp cho thế giới. Sẽ có những cuộc nỗi dậy và chiến tranh ở nhiều nơi. Sự bất ổn sẽ dẫn tới sự nỗi loạn và giết người. Ðiều này đã được thông điệp của Mẹ Ta cho biết vào thời gian hội nghị Maastricht . Hỡi các con, dân Ta đã và đang đóng kín tâm hồn và tai của họ không muốn nghe. Tâm hồn và tai của các con chỉ mở ra với nhữnggì làm cho các con thành đạt, cho sự tham lam và hoa quả của những sự thế gian. Bây giờ các con có thể nhìn thấy những gì dẫn dắt các con tới. Ma quỷ làm cho nhiều tâm hồn đóng kín trước sự thật bằng chất độc truyền đi qua cái hộp của nó tìm thấy ở hấu hết mọi nhà. Dân ta mở lòng ra tin tưởng hầu hết tất cả những chất độc của nó. Nhiều người trong các con tin vào tất cả những gì các con đọc với tính cách tiêu cực khi điều tốt hơn cho các con là cầu nguyện và đừng tham dự vào những sự việc đó. Sự thống nhất của Liên Hiệp Âu Châu không phải là của Ta và nó sẽ chỉ đem tới thảm họa cho thế giới các con. Kitô giáo sẽ bị hủy diệt bởi dự tính của hắn để có một ‘Giáo Hội’ không phải là của Ta. Ôi ống máng của Ta, nếu những người lãnh đạo trong giáo hội Ta chỉ nói lên và đáp trả và sống với Sự Thật, thì họ sẽ được chuẩn bị và có thể dẫn dắt dân Ta. Các nhà băng đã chuẩn bị: trong lúc đối phó chúng sẽ rút ra từ dân Ta sự an toàn của họ trên thế giới, để lại nhiều người tuyệt vọng. Người nghèo sẽ bị chà đạp. Nhiều người chết. Hòn đảo của con ( Ireland ) sẽ có phá thai, trợ tử và hôn nhân đồng tính - tất cả đều gây đau buồn cho Thánh Tâm Ta. Liên Hiệp Âu Châu đang nhận chế độ độc tài chuyên chính từ những quốc gia khác. Nhiều người không nhận thức Con Rắn Ðỏ dang nỗi lên khi nó điều khiển các nước khác lừa dối nhiều nước như Hoa Kỳ, Nga và Âu Châu. Hiện nay Nga liên hiệp với Trung Quốc nhưng chỉ một thời gian ngắn thôi. Có nhiều nguy hiểm cực kỳ cho thế giới các con. Một nguy hiểm khác nữa từ ngôi sao chổi đang trên đường tới thế giới của các con và điều này bắt phải cáng đáng thêm một hiểm họa lớn hơn nữa vì số lượng vũ khí nguyên tử. Sẽ có có sự cắt xén toàn cầu dưới mọi hình thức bảo vệ cho phúc lợi của dân Ta trong xã hội. Người bệnh sẽ bị bỏ không được săn sóc và ý định của chương trình này là để cho nhiều người chết. Ðã đến lúc phân tán những người lãnh đạo trong Giáo Hội Ta và thóc sẽ được lựa ra khỏi trấu. Hiện nay họ đang cảm thấy sự an toàn thế gian bên trong Giáo Hội Ta nhưng thời giờ đã gần đến lúc mà họ sẽ bị tước đoạt quyền hành và sự an toàn mà họ đang có. Rồi họ sẽ đi vào công lý của Ta sớm hơn là họ nghĩ. Thế giới sẽ chịu đựng nhiều bệnh tật và dịch tể - những căn bệnh do loài người làm ra. Sẽ có sự day dứt và than khóc của nhiều người đói. Sẽ có sự hủy diệt lớn lao trên thế giới như giờ đây các con được biết qua nhiều thảm họa sắp đổ xuống . Các con đã được cảnh cáo về thời tiết thay đổi, thời tiết thay đổi đang xảy ra với các con nhưng sự thay đổi này sẽ trở nên lớn lao hơn nhiều và đem đến nhiều khó khăn gian khổ và đau đớn. Lụt lội sẽ trở nên mãnh liệt hơn nhiều và sẽ có sóng thần huỷ diệt nhiều tài sản ở những vùng gần bờ biển ở các phần trên thế giới. Ống máng của Ta, một số người đã và đang đánh cắp ngay cả những thông điệp con đã nhận được và bóp méo nó cho thích hợp với họ. Họ có làm tất cả những không lấy đi danh tánh của con. Một số người đã lấy trộm khỏi con ngay cả sự bảo vệ nhưng đôi mắt thông biết mọi sự của Ta nhìn thấy tất cả. Sẽ có cuộc nỗi loạn chống lại Vương Quốc Anh vì người ta thiếu phương tiện để sống sót. Thế giới sẽ bị chiếm hữu bởi con rắn hai mặt. Hai thế lực sẽ cai trị và rồi thế lực này sẽ chiến thắng thế lực kia. Cuối cùng Con Rắn Ðỏ sẽ cai trị thế giới và truyền bá quyền lực. Ta chúc lành cho các con nhân Danh Cha, qua Ta là Chúa Giêsu Con Ngài trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần. Amen.”
IN ENGLISH: Jesus spoke to Christina Gallagher
The following message was received by Christina Gallagher on 26th January 2013 and was read out at Our Lady Queen of Peace House of Prayer Achill on Saturday 9th February to the people attending the Novena in honour of the Most Blessed Trinity.
Jesus spoke to Christina;
“My little one, how My Sacred Heart yearns to console you and to fill you with peace.
I desire that you give My message to the world for its guidance because the world’s inhabitants have much to endure. My hand is close, very close to the world in My justice. There are many in your world who plot for its disaster. The poor will be crushed beyond your imagination.
The pope’s life is in great danger from some, even those close to him. Many within My Church do not listen to him or follow what he says to them anymore. There are many cardinals and bishops who do as they desire, not My Will. The priests are lost for guidance and many stray into godless situations where I am pushed aside. I am Jesus their Lord and I thirst for them to fulfil their calling and the union of My priesthood. How I lovingly gave My life for all and they repay Me with constant disrespect and ridicule through sin which draws down upon your world My justice in purification. Because Truth is not lived or propagated, many are led to sin and so My justice must come to your world. You, my people draw this upon yourselves from My Father.
My little one, be alert because there are many around you that cannot be trusted. There are many who smile to your face but mock and criticise you when you turn away. I do not want such behaviour from those who should make you welcome because you bear My word in truth. They will truly enter My justice. O how I have given to them My mercy many times. My Mother sorrows for Her children who do not want to know Her or listen to the truth of Her messages and call throughout the world for the saving of their souls. My little one, I am sad and I sorrow about those who were in charge of bringing about the House you are in for your protection. Its destruction came about through some who were nonbelievers in Truth or in Me. If people had prayed for My Wisdom, they would have known and responded as they should and all would be protected but this was not done and it leaves you insecure and unable to do My work in the manner I desire.
I, too, had no place to lay My head. I went from place to place to fulfil My Father’s work and Will but you must be still and protected to give to the world My guidance in the times that are very close at hand. My dear vessel, I fill you with the guidance and wisdom to lead all who believe in Me. There are many distractions but there are also a few people with ways and means to distribute My message and that of My Mother to the world but their hearts are closed to you and they blot out My Truth. They choose to respond to places of their own desire and do not search for proof of the Truth. In this work how I have left so much proof! I have given much truth of what is to come to the world as My Mother has given much that has been fulfilled but those who have the ability to make it known to the world have reneged to do so. This is because their hearts were opened not to Light or Truth but only to lies and the deception of the evil one who desires to poison and destroy all.
My vessel, I am grieved for those who have taken from what was meant to protect you from the very start until now. They will have much to regret and lament when they are drawn into My justice.
My vessel, I want to give you a message for the world.
There will be uprisings and wars in many places. The unrest will lead to rebellion and murder. This was made known in My Mother’s message in the time of the Maastricht treaty. You, My people have had closed hearts and ears that did not want to hear. Your hearts and ears were only open to what you could gain, to greed and the fruits of the world. Now you can see what it led you to. The evil one has made many hearts closed to truth by his poison propagated through its box found in most homes. My people are open to believe almost all of its poison. Many of you believe all that you read in negativity when it would be better for you to be in prayer and not involved in such things.
The unity of the EU is not of Me and will bring only disaster to your world. Christianity will be destroyed through its plan to have a ‘Church’ that is not of Me. O My vessel, if only those who are the leaders of My Church would speak out and respond and live the truth, they would be prepared and able to lead My people.
The banks are prepared: in their dealing they will draw from My people their worldly security, leaving many helpless. The poor will be trampled upon. Many will die. Your isle will have abortion, euthanasia and same-sex marriage – all of which grieves My Sacred Heart.
The EU is receiving dictatorship from other countries. Many are unaware of the Red Serpent raising itself up as it manipulates other countries deceiving many such as the Americas, Russia and Europe. At present Russia is united with China but only for a short time.
There are many extreme dangers to your world. Another danger is from a comet on its way to your world and this imposes an even greater danger because of the great quantity of nuclear weapons.
There will be world-wide cutbacks in all forms of protection for My people’s wellbeing in society. The sick will be left without any care and the intent of this plan is that many will die.
The time has come for the scattering of those leading within My Church and the wheat will be separated from the chaff. At present they have a feeling of worldly security within My Church but the time is near when they will be stripped of the authority and security they now have. Then they will enter My justice much sooner than they think.
The world will endure many diseases and plagues – diseases that will be man-made. There will be hunger pangs and cries from many. There will be great destruction of your world as you now know it through the many calamities that are about to befall it. The weather changes you have already been warned about, are with you but these changes will become much greater and bring about much hardship and pain. The flooding will become much more intense and there will be tsunamis that will destroy many properties close to coastal areas in parts of the world.
My vessel, there are some people who have stolen even the messages you have received and twisted them to suit themselves. They have all but taken your identity. Some have stolen from you even your protection but My all-seeing eye sees everything.
There will be a rebellion against the English monarchy due to people’s lack of the means of survival.
The world will be taken over by a two-sided serpent. Two powers will reign and then one will conquer the other. Finally it will be the Red Serpent (China) that will rule the world and spread its powers.
I bless you in My Father, through Me His Son Jesus in the unity of the Holy Spirit. Amen.”
|