CN1736: THỊ NHÂN MIRJANA CỐ HIỂU NHỮNG GÌ MÀ CÔ NGHE VÀ THẤY
Nguồn: Medjugorje Today (Jakob Marschner):
Khi nghe Chúa Giêsu Hài Đồng ban thông điệp vào ngày lễ Giáng Sinh 25/12/2012 thay vì Đức Mẹ Maria ở Medjugorje thì thị nhân Marija Pavlovic-Lunetti sửng sốt. Sau đó, cô khóc nhiều và biết ơn Chúa. Cô diễn tả:
“Chúa Giêsu nói với một uy quyền lớn lao và tôi cố gắng để hiểu những gì tôi thấy.”
Quyền uy tỏa ra từ Chúa Giêsu Hài Đồng ở Medjugorje khi thị nhân Marija Pavlovic-Lunetti nghe Chúa Giêsu Bé ban thông điệp vào ngày lễ Giáng Sinh vừa qua thay cho Đức Mẹ Maria. Giọng nói của Chúa Giêsu còn mạnh mẽ vang vọng trong tâm hồn cô Marija khi cô khóc sau khi cuộc hiện ra xẩy ra.
Cảm nghiệm này thật là bất ngờ đối với cô Marija. Cô nói rằng cô luôn thấy Đức Trinh Nữ Maria bồng Chúa Giêsu Hài Nhi trên tay Mẹ vào mỗi ngày lễ Giáng Sinh trong 31 năm qua, nhưng chưa bao giờ cô được nghe Chúa Giêsu nói cả.
Khi cô nói trong cuộc phỏng vấn với Radio Maria ngay sau buổi hiện ra thì cô vẫn còn lúng túng để cố hiểu những gì mà cô đã được thấy. Cô nói:
“Hôm nay là một ngày đặc biệt bởi vì Đức Mẹ Maria không ban thông điệp mà Chúa Giêsu lại nói với tôi với tính cách là Vua Bình An. Dù Chúa Giêsu ở trong hình ảnh một em bé nhỏ nhưng những lời nói của Ngài rất có uy quyền. Tiếng nói của Ngài còn mạnh mẽ trong nội tâm tôi. Tôi nghe giọng nói của Chúa Giêsu Bé nhưng tiếng nói ấy không phải là tiếng nói của một em bé vừa sinh ra được vài tiếng đồng hồ. Tôi không biết phải diễn tả ra làm sao nhưng Chúa Giêsu Bé là một trẻ sơ sinh và đã nói với chúng ta.”
Cô Marija nói trong cuộc phỏng vấn với Radio Maria:
“Thưa cha Livio, con bị chấn động mạnh. Con đã khóc nhiều, trước đó con đã khóc hai ba lần nhưng lần này sự kiện Chúa Giêsu nói với con làm cho con cảm động. Con cố gắng hiểu sự việc này.”
“Chúng con đều kinh ngạc. Chúa Giêsu đã để lại một ấn tượng mạnh. Sau cuộc hiện ra thì con bắt đầu khóc. Thường thì con rất hạnh phúc và lần này thì con cảm thấy hạnh phúc hơn. Đây là một điều lạ thường. Con cảm động vì Chúa Giêsu chúc phúc cho chúng ta và lần đầu tiên Ngài nói chuyện. Đây cũng là lần đầu tiên mà Chúa Giêsu nói với con.”
“Con không ngờ được một sự kiện lạ lùng xẩy ra như thế này. Con có thể ngờ rằng Đức Mẹ Maria nói rằng Mẹ sẽ không còn hiện ra với con nữa. Trong suốt 31 năm qua, Đức Mẹ Maria luôn hiện ra hàng năm vào ngày lễ Giáng Sinh với Chúa Giêsu trên tay Mẹ, nhưng lần này thì Chúa Giêsu nói. Lần này dường như có một sự kiện khác lạ xẩy ra hôm nay. Con hết lòng tri ân Chúa.”
Kim Hà 28/12/2012
|