ĐI XEM HANG ĐÁ TRƯỚC NOEL
Hàng năm, tôi thường có thói quen đi xem người ta làm hang đá , giăng đèn ở các Nhà Thờ, hay các xóm đạo trước ngày lễ Chúa Giáng Sinh.
Khỏi phải nói , Giáo phận Xuân Lôc với 30% người theo Chúa thì có lẽ đây là một trong những cơ hội trong năm mà người ta thể hiện ra bên ngoài tấm lòng, chính xác hơn là niềm vui vào mầu nhiệm Ngôi Hai xuống thế làm người.
Ngay từ những ngày đầu tháng 12 , các ngõ xóm đã lên kế hoạch, mua sắm, đưa ra các phương án , huy động nhân lực vật lực cho công việc đón Chúa. Một điều dễ hiểu ở đây là hầu như tất cả bà con có đạo hay không có đạo đều quan tâm đóng góp cho công việc này. Nhà khá giả buôn bán hay gia đình công nhân, nhà nghèo … đều chung tay góp sức. Do vậy, công việc được tiến hành rất nhanh. Một số nơi, việc làm hang đá và trang trí đèn không chỉ trong gia đình hay xứ đạo mà còn “ bao sân “ sang các khu phố anh chị em đi Lương.
Công việc được tiến hành nhanh chóng, chu đáo…
Vào khoảng từ ngày 20 tháng 12 trở đi, công việc đã hoàn thành hầu hết.
Nếu có dịp, khoảng 7 giờ tối, bạn thử dùng một chiếc xe máy hay xe đạp làm một vòng quanh mà xem. Từ ngã 3 Vũng Tàu về hướng Long Khánh, đi qua khu công nghiệp Biên Hoà II dọc theo Quốc lộ 1 , bạn sẽ đến xứ Bùi Thái, Bùi Đức. Bên cạnh đó là liên tiếp các xứ đạo san sát Bùi Hiệp, Bùi Hưng, Bùi Vĩnh, Bùi Thượng… Tất cả các nhà Thờ đều có hang đá với ánh đèn trang trí đủ màu, chớp tắt liên tục với đủ các kiểu. Đèn không chỉ ở hang đá mà còn được trang trí trên cao, phía trên đầu vào hầu hết các con đường dẫn đến nhà thờ. Nhà nào cũng có hang đá, cũng trang trí hết cỡ ! Các dây đèn trang trí mắc song song cách đều trên cao . Khi đi bên dưới ánh đèn chớp tắt , người ta có cảm giác vui tươi theo nhịp đèn…
Khu Tân Mai, Hố Nai có đông đồng bào theo đạo nên khí thế hừng hực : hang đá , và đèn trang trí đón chúa Giáng sinh dọc theo Quốc lộ, vào xứ đạo, trên lối đi, trên các dãy nhà phố, trên các tán cây, doc bờ song …. Đặc biệt là khu vào đền Thánh Martin thì khỏi phải nói, ngay từ chập tối đèn đã bật sáng khắp nơi. Người đi vào cứ ngỡ đang ở phố Nguyễn Huệ -Sai Gòn !
Những ngôi sao li ti dọc theo quốc lộ, lên tới Ngã 3 dầu Giây… Rẽ trái , ta sẽ đến các xứ Gia Kiệm, Phúc Nhạc, Võ Dõng, Dốc Mơ … Nơi đây , mật độ dân đông hơn và khí thế Noel cũng sung mãn hơn. Với những hang đá lớn liên hoàn bao trọn khuôn viên nhà Thờ, và kết thúc là ngôi sao lớn chỉ đường, dẫn từ gác chuông nơi Chúa sinh ra đời . Có những hang đá với tượng Chúa, tượng bò lừa lớn bằng 2 -3 thật, nhìn rất sinh động.
Từ khoảng 7h tối trở đi, đường hay bị kẹt do lượng người từ khắp nơi đi xem đèn , vì hiếu kỳ. Người đi xe máy dừng lại ngay ven đường để quan sát và cũng như thể hoà vào niềm vui đón Chúa.
Trên sân thượng của một toà nhà cao , co một ông già Noel bằng khung đèn hồng đỏ to cao, tay vừa giơ cao gói quà sang xanh, ông vừa nhún nhảy theo nhịp bài hát jingle bell…
Chưa đầy tuần lễ nữa là lại đến kỷ niệm Chúa sinh ra đời. Tôi sẽ vui vẻ, sum họp ăn đêm cùng gia đình sau thánh lễ nửa đêm; không cầu kỳ nhưng ấm cúng và chan hoà niềm vui.
Đột nhiên trời đổ mưa nhè nhẹ.
Tôi vội trú vào mái hiên một mái nhà . Cơn gió se lạnh thổi tới mát lạnh , vừa đủ làm cho tôi thức tỉnh.
Bất giác tôi nhớ lại lời giảng của một Linh Mục chuyên rao giảng về Lòng thương xót Chúa : ta không ỡ chỗ đó đâu , ta đang ở ven đường, trong những gia đình thiếu đói , những trẻ mồ côi đang chờ sự hào hiệp của con.”
Vâng, con hiểu rồi Chúa hài đồng ơi !
Lời bài hát vọng đâu đây cũng là tiếng lòng con
Xin cho lòng chúng con, luôn mở rộng và mong chúa đến. Xin cho lòng chúng con luôn ấp ủ một tình yêu mến
Giáng Sinh 2013
|