Hạt Châu Ngọc
(126)

Đọc tiếp các Sứ Điệp
của Đức Mẹ cho Jelena
20-2-1984 : “Hãy
cầu nguyện và ăn chay
! Mẹ muốn thanh tẩy các con và cứu
vớt các con. Vì thế, hãy
giúp Mẹ bằng kinh nguyện của các con !”
21-2-1984 : “Hãy cầu
nguyện và ăn chay ! Mẹ mong đợi
sự rộng lượng và lời cầu nguyện từ trái tim
các con.”
23-2-1984 : “Mẹ ôm tất
cả các con trong vòng tay
của Mẹ. Các con thuộc về Mẹ. Mẹ cần lời cầu nguyện của các con để các con thuộc trọn vẹn về Mẹ. Mẹ ước ao hoàn toàn thuộc
về các con, và các con hoàn
toàn thuộc về Mẹ. Mẹ đón nhận tất cả mọi lời cầu nguyện của các con và đón
nhận với niềm vui.”
24-2-1984 : “Hãy cầu
nguyện và ăn chay ! Mẹ muốn luôn ở bên các con. Mẹ muốn luôn ở trong trái tim
các con, còn các con ở trong Trái Tim Mẹ.”
CHÚNG TA SUY GẪM
Những lời của
Đức Mẹ chúng ta nghe
hôm nay, tự nó đã quá
hay và dễ hiểu, chẳng cần giải thích gì nữa,
chỉ cần chúng ta để
tâm ôn đi
ôn lại những lời thân ái đó,
cho nó thấm
vào lòng, thiển nghĩ đó là điều
tốt nhất !
“Mẹ muốn thanh tẩy các con và cứu
vớt các con. Vì thế, hãy
giúp Mẹ bằng kinh nguyện của các con !” Chúng ta còn mắc nhiều
tội lỗi, tính mê nết
xấu, dục vọng đam mê đủ thứ ngổn ngang trong linh
hồn, mà vì đã sống
quen với chúng nhiều năm rồi, giống như người ở bẩn,
quen với mùi hôi nên
không thấy ghê tởm. Còn Mẹ, Đấng
vô nhiễm, thanh sạch, trinh trong, Mẹ
thấy hết nên “Mẹ muốn thanh tẩy các con.” Tự mình, chúng ta không thể
thanh tẩy nổi. Vậy chúng ta hãy để Mẹ làm cho.
Mẹ chỉ xin ta
“giúp Mẹ” bằng kinh nguyện, để ta được ơn Chúa mà mở
lòng ra cho
Mẹ làm việc. Nhưng muốn giúp Mẹ, thì trong việc cầu
nguyện “Mẹ mong đợi
nó phải là lời cầu
nguyện từ trái tim các
con”, chứ không
phải lời cầu nguyện theo thói quen,
đọc chiếu lệ ; còn trong việc ăn chay, “Mẹ mong đợi sự rộng lượng”, sự
đại độ,
không sẻn so đong đếm. Vậy bạn có muốn Mẹ
thanh tẩy cho mình không ? Không
được thanh tẩy, mắc muôn tội nhơ, đam mê dục vọng
xấu xa, lúc chết làm sao có
thể về Thiên Đàng hưởng mặt Chúa ?
Sau đó, chúng ta lại được
nghe những lời thật thiết tha âu yếm : “Mẹ ôm tất
cả các con trong vòng tay
của Mẹ. Các con thuộc về Mẹ” .…. “Mẹ ước ao hoàn toàn
thuộc về các con, và các
con hoàn toàn thuộc về Mẹ”. Có lẽ chúng ta chưa từng,
hay không mấy khi nghe từ
người mẹ trần thế của chúng ta, những lời âu yếm
như vậy, có đúng không ? Bạn
ơi! chúng
ta đừng nghi ngờ, đó không phải
là những lời khuôn sáo ngoài môi
miệng, nhưng đó là những
lời thật lòng từ trái
tim Mẹ, Mẹ của Đức Chúa Trời, Đấng không hề gian dối và không bao
giờ lừa dối ai, nói
với chúng ta. Hãy mở
lòng ra, đón những lời thân ái âu yếm
ấy, rồi bạn sẽ cảm thấy an ủi và
phấn khởi. Cuộc đời con người, mà không được những lời của người mẹ âu yếm,
vỗ về, thật là một
cuộc đời bất hạnh, bạn có đồng
ý không ?
Nếu mọi sự
được thi hành như Mẹ
bảo rồi, Mẹ nói : “Mẹ đón nhận tất cả mọi lời cầu nguyện của các con và đón
nhận với niềm vui.” Đã nhiều lần, chúng ta cầu xin
mà mãi không
thấy được
nhậm lời ! Tại sao
ư ? Tại vì mọi sự
Đức Mẹ nói trên kia không được chúng ta sống và
thực hành! Đã đành, chúng ta thường
đọc kinh này : “Lạy Rất Thánh Nữ đồng trinh Maria, là Mẹ rất
nhân từ, xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ xin bầu chữa
cứu giúp mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhậm lời…”, nhưng hôm nay Mẹ còn nói
hơn thế : “Mẹ đón nhận tất cả mọi lời cầu nguyện của các con và đón nhận với niềm vui.” Khác nhau là
ở chỗ ấy !
Và sau cùng, ta
nghe Mẹ bảo :
“Mẹ muốn luôn ở bên các con. Mẹ
muốn luôn ở trong trái tim các con, còn các con ở trong Trái Tim Mẹ.” Đây là một ước
mong của Mẹ :
Ở luôn bên chúng ta, nói thế
Mẹ thấy chưa thấm thía, Mẹ nhấn mạnh thêm : “Mẹ muốn
luôn ở trong trái tim các
con, còn các con ở trong Trái Tim Mẹ.” Ôi ! một lời
lạ lùng ! Một lời thần diệu ! Chưa từng
có người mẹ trần thế nào nói
được với
con mình những lời như thế !
Đủ biết Mẹ trên trời
yêu thương chúng ta đến
chừng nào ! Thật đúng
như có lần kia Mẹ
nói :
“Nếu các con biết Mẹ yêu thương các con đến chừng nào, các con sẽ khóc lên vì
vui sướng !”
Mẹ Maria ôi !/ Mẹ Chúa Giêsu
và cũng là Mẹ chúng
con,/ chúng con đang muốn khóc lên vì vui
sướng đây,/
khi nghe Mẹ nói những
lời thân ái thiết tha như vậy/
qua những sứ điệp hôm nay./ Làm sao để
chúng con đón nhận được tình Mẹ ?/ Chúng con biết tạ ơn Mẹ sao cho
vừa ?/ Chỉ xin Mẹ nhận
nơi đây tấm lòng chân thành cảm
tạ, đơn sơ mọn hèn,/ và nhất
là lời chúng con hứa với Mẹ/ sẽ sống theo các lời
chúng con nghe được hôm nay./ Có lẽ đó
là lời cám ơn tốt
nhất chúng con có thể dâng
lên Mẹ/ và Mẹ vui
lòng đón nhận./ ĐÂY
LÀ LỜI CẦU NGUYỆN CỦA TẤT CẢ CHÚNG CON./
AMEN.
CHÚNG CON
HỨA sẽ ôn đi ôn lại
các lời Mẹ nói với
chúng con hôm nay.
|