CN 1727: TÂM TÌNH CỦA ĐỌC GIẢ KHI ĐỌC HỒI KÝ CỦA LINH MỤC HỒI TỤC
Nguồn: Spiritdaily.net
Sau đây là một số nhận xét của các đọc giả:
1. Ông Wayne Weible, một ký giả Tin Lành người Mỹ được Đức Mẹ Medjugorje kêu gọi làm việc cho Mẹ đã nhật xét về tác phẩm A Lost Shepherd như sau:
"Chào các bạn, đây là một tác phẩm mà chúng ta cần phải đọc.”
2. Tác giả cuốn The Medjugorje Prayer Book nhận xét:
"...Trong tập hồi ký cảm động A Lost Shepherd, tác giả Michael Ripple đã cho chúng ta một cái nhìn của người bên trong cuộc, một cuộc sống của một linh mục gặp khó khăn và linh hồn của một con người…”
3. Bà Beverly Donofrio nói:
Chúng ta hãy đến và cùng bước đi với người đàn ông trong cuộc hành trình của ông từ đức tin đến tội lỗi và đến ơn cứu rỗi. Đây là câu chuyện về quyền năng và tình yêu của Thiên Chúa Cha và cách thức Ngài kêu gọi mỗi một người hãy trở về nhà với Cha, dù cho chúng ta còn ở xa Ngài, còn đi lạc lối. Xin hãy đọc cuốn sách này và tin tưởng nơi lòng Chúa Kitô thương xót và cứu độ rồi bạn sẽ được Ngài đụng chạm.”
4. LM Larry Richards:
“Hãy trở nên một con người mà Thiên Chúa đã sáng tạo và hãy thần phục Ngài! Khi chúng ta làm theo Thánh ý Chúa thì chúng ta có quyền năng biến đổi cuộc sống.”
5. Ông Mike:
“Tôi đọc một mạch mà không bỏ cuốn sách xuống. Tôi nhận được cuốn sách vào ngày thứ Bẩy và đọc xong vào sáng sớm Chúa Nhật. Xin Chúa chúc lành cho tác giả và gia đình của ông. Xin cầu nguyện cho chúng tôi!”
6. Bà Dionysius:
“Một tập hồi ký diễn tả những cuộc phấn đấu của một linh mục trẻ trong giáo xứ và một người làm việc trong giáo hội Công giáo La Mã. một giáo hội mà người ấy lớn lên và rời bỏ. Sau khi bỏ đi và lập gia đình và làm việc với tính cách là một linh mục Anh Giáo, ông ta đi hành hương Medjugorje mà không kỳ vọng là ông sẽ biến đổi tâm linh nhưng ông đã thay đổi.”
7. Một đọc giả khác nói:
“Đây là một tác phẩm tuyệt vời và đầy đủ về cuộc hành trình của một linh mục, cho phép đọc giả đi sâu vào đáy sâu của trái tim ông. Là một người Công giáo ngoan đạo, tôi nghĩ tác phẩm này diễn tả tuyệt diệu về sự suy nghĩ của một linh mục. Tôi nghĩ người Công giáo chúng ta quên rằng các linh mục cũng chỉ là những con người đối diện với nhiều thử thách. Tôi đã hiểu rõ hơn lý do tại sao Đức Mẹ Maria luôn kêu gọi chúng ta hãy cầu nguyện cho các vị linh mục. Tôi sẽ cầu nguyện cho các ngài.”
Kim Hà 11/12/12
|