HẾT MỌI NGƯỜI SẼ THẤY ƠN CỨU ĐỘ CỦA THIÊN CHÚA (Lc. 3, 1 – 6) “Hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa” (c.6)
Bây giờ họ chưa thấy, rồi họ sẽ thấy.
Mọi thần tượng rồi qua đi, mọi thể chế rồi qua đi, mọi quyền lực rồi qua đi, mọi công trình rồi qua đi, mọi lợi lộc rồi qua đi.
Cuối cùng chỉ còn là Ơn Cứu Độ. không còn gì khác. Khi ấy, “hết mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa.” Sứ mạng ngôn sứ là thấy trước và chỉ cho người ta thấy. Lm. Vinh Sơn Phạm Trung Thành, dcct. Chúa nhật thứ hai mùa Vọng C. 09/12/2012
|