MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'><font Color="green"> Mẹ Maria</span> Mẹ Maria
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'><font Color="green"> Thiên Chúa <font/></span> Thiên Chúa
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'><font Color="green"> Suy Niệm <font/></span> Suy Niệm
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'><font Color="blue"> Đức Mẹ Medjugorje </font></span> Đức Mẹ Medjugorje
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Giáo Hội Hoàn Vũ</span>Giáo Hội Hoàn Vũ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Quê Hương & Giáo Hội Việt Nam</span>Quê Hương & Giáo Hội Việt Nam
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'><font Color="green"> Radio & Audio </font></span> Radio & Audio
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'><font Color="green"> Audio Books </font></span> Audio Books
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'><font Color="green"> Video Clips </font></span> Video Clips
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'><font Color="green"> Sách Online </font></span> Sách Online
thư Tín
Thư Tín Radio-gcm
Mua Sách
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thư tín
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 1722: Chào Tạm Biệt Nguyệt Nga Thương Mến! (1)
Thứ Năm, Ngày 6 tháng 12-2012

CN 1722: CHÀO TẠM BIỆT NGUYỆT NGA THƯƠNG MẾN!(1)

Tối hôm nay 6/12/12, vợ chồng tôi và Minh Yến thuộc gia đình Radio Giờ Của Mẹ cùng nhau đi cầu nguyện, viếng xác và dự Thánh lễ để cầu nguyện cho linh hồn  Maria Faustina Nguyệt Nga, một thành viên đáng yêu của nhóm thực hiện Radio Giờ Của Mẹ. Chúng tôi vừa đứng xếp hàng để viếng xác Nguyệt Nga thì chị Long bước đến dặn đi, dặn lại:

“Kim Hà nhớ viết một bài tưởng niệm Nguyệt Nga để đăng báo Người Việt nhé!”

Thật sự từ hôm 2/12/2012 cho đến nay, khi nghe tin Nguyệt Nga từ giã cõi trần, tôi vẫn còn bàng hoàng và sửng sốt. Tâm hồn xao xuyến, lòng trí buồn phiền. Một người bạn thân nhất đã ra đi vĩnh viễn. Bao nhiêu tình cảm đan dệt ngổn ngang trong cõi lòng:  nỗi hụt hẫng ngạc nhiên, nỗi ngậm ngùi xót xa, niềm luyến lưu thương tiếc… dấy lên trong lòng.

Tối hôm nay, tôi quyết định viết cho Nguyệt Nga để nói với em rằng:

”Nguyệt Nga thương mến, em thật là người tài giỏi trong mọi lãnh vực, cả đạo lẫn đời. Em là người có tình có nghĩa, sống có lòng nhân hậu đối với tình gia đình đến nghĩa bạn hữu. Em có tình Chúa dư đầy, tình người lai láng, tình yêu cho đi vô điều kiện.

Trong đời em, thánh giá là những căn bịnh dai dẳng đã gậm nhấm cuộc sống em từng ngày, từng giờ. Em đau yếu từ năm 1983 đến nay đã gần 30 năm, hơn nửa đời người em bịnh nhưng em luôn hăng say phục vụ gia đình, phụng sự Thiên Chúa qua các hoạt động tôn giáo. Em dâng hiến thì giờ để đem lời ca, giọng nói phục vụ cho mọi người qua các chương trình truyền thanh và truyền hình, điển hình là em đã cùng anh chị và các bạn khác mở đầu cho sự ra đời của chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ kể từ năm 1998 cho đến khi em quá yếu sức, không còn hơi để nói trên đài nữa.

Kỷ niệm của chúng mình quá nhiều, chị không biết bắt đầu từ đâu và chấm dứt ở đâu em ạ!

Chị nhớ mình gặp nhau vào đầu năm 1993, khi chị được đi học khóa tĩnh tâm ba ngày của phong trào Cursillo thì em ở trong nhóm Phụng Vụ để ca hát, nâng tâm hồn mọi người lên cao cho  đến khi gặp gỡ Thiên Chúa trong khoá học. Rồi từ đó, mình biết nhau qua những sinh hoạt trong phong trào Cursillo.

Sau đó, mình lại gặp nhau thường xuyên hơn qua phong trào Canh Tân Đặc Sủng năm 1998. Rồi em làm xướng ngôn viên cho Giờ Hồng Ân, làm xướng ngôn viên tiên khởi cho Giờ Của Mẹ vào tháng 11 năm 1998 rồi làm  xướng ngôn viên cho Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp…

Nhờ có em và chồng em là anh Bùi Thọ Khang mà Radio Giờ Của Mẹ được thâu thanh ngay ở nhà chị thay vì chúng ta phải đến tổng đài như lúc khởi đầu. Anh Khang đã dạy cho anh chị cách thâu thanh và phát thanh.

Chị nhớ ngày lễ Tạ Ơn năm 1998, nhóm chúng mình đã có một giờ phát thanh đầu tiên để tạ ơn Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria. Thật là một ngày vui mừng!

Chị nhớ vào ngày 1 tháng 1 năm 1999 là Lễ Mẹ Thiên Chúa, mọi người trong nhóm chúng ta đến nhà em để thâu thanh câu chuyện Ăn Chay của Sr. Emmanuel.  Sau đó mình ăn uống mừng năm mới.

Chị nhớ những lần chúng mình rủ nhau đi dự Thánh lễ, đi chầu Chúa Giêsu Thánh Thể, đi xưng tội chung, đi ăn chung rồi về nhà chị thâu thanh. Có những lúc mình tạm ngừng thâu thanh để quỳ đọc kinh lòng Chúa thương xót và chuỗi Mân Côi.

Chị nhớ những giọt nước mắt của em và của chị hòa quyện với nhau khi kể cho nhau những bí mật của cuộc sống, những nỗi đau của kiếp người, những lo âu của lòng mẹ cũng như những niềm vui của người con cái Chúa.

Chúng ta đã chia sẻ biết bao nhiêu kỷ niệm mà cho đến nay, chị nhìn trong căn phòng thâu thanh thì vẫn thấy hình ảnh em qua tràng chuỗi Mân Côi em tặng khi đi hành hương Jerusalem về. Chị còn giữ chai rượu Cana em cho khi ở Đất Thánh về.  Chị vẫn còn giữ bức hình em tặng, đó là hình Đức Mẹ Maria ôm Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II để bảo vệ ngài khỏi bị ám sát

Chị nhớ những buổi tối em lặn lội đến nhà để nhờ chị đi hành hương cầu nguyện cho nhu cầu của gia đình em. Lời em tha thiết, tâm tình em chân thành, giọng nói em hụt hơi, nhưng em không để cho cơn đau bịnh chiến thắng em.

Chúng mình đã có những lần đùa giỡn, vui chơi đến nỗi ai nấy cười chẩy cả nước mắt. Em có nhớ lúc chị em mình quên đủ thứ nên rủ nhau đổi tên họ mình là “Quên” không ?

Chị nhớ tháng 10 năm 2010, chị đãi em và anh Vĩnh trong dịp sinh nhật của anh Vĩnh 10/10 và sinh nhật em 17/10. Hôm ấy, hai anh em được bà chủ nhà hàng Song Long cho đeo vòng hoa ny lông trông oai ra phết! Cả ba chúng ta cười toét miệng ra. Cái ảnh ấy chị tặng cho em, lẽ ra chị phải giữ làm kỷ niệm mới đúng.  

Chị nhớ em đã hứa là sẽ lo liệu đám tang cho anh Vĩnh và chị. Em quên rồi sao? Sao em đi sớm thế?

Chị nhận thấy qua cách nói chuyện, em đã tỏ lộ tình yêu chân thành mà em dành cho chồng và các con của em, cho ba mẹ, và cho các anh chị em của em. Em quả là một phụ nữ có tài quán xuyến cách chu đáo và có tấm lòng bao dung độ lượng. Em chăm sóc phần hồn phần xác cho mọi người trong gia đình. Chị nhận thấy ba mẹ em, anh Khang và các cháu thật là có phúc khi được em chăm lo!

Cơn bịnh dai dẳng đã làm cho em không tha thiết với những ao ước thường tình của con người trần thế. Em đã từng đi tĩnh tâm và gửi những tấm cards từ những nơi ấy để báo cho anh chị biết là em đang cầu nguyện cho gia đình chị.

Có những lúc em đến thâu thanh mà đem cho chị một ổ bánh mì như để nhắc nhở chị nhớ lời Đức Mẹ Maria dặn ở thánh địa Medjugorje là hãy ăn chay với bánh mì và nước lã.

Em sống rất chân tình, không khoe khoang, không mầu mè. Em có nụ cười dễ mến và giọng nói rất truyền cảm mà không làm điệu. Dù em đã ra đi nhưng giọng nói ngọt ngào của em qua những chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ và những Audio đọc truyện vẫn còn sống mãi với thời gian em ạ!

Ngày mẹ chị chết 20/8/2012, em gửi email cho chị nói rằng em không thể đến dự đám tang được vì em còn ở bịnh viện. Khi nghe tin em được anh Lăng (anh ruột em) cho tuỷ vì tuỷ của anh ấy hợp với em, anh chị đã vui mừng và cảm tạ Chúa. Nào có ai ngờ ý Chúa khác ý người! 

Nguyệt Nga thân thương của chị!

Nay em đã được hạnh phúc bên cạnh Chúa và Đức Mẹ Maria. Xin em nhớ đến những người bạn thân thương của em và cầu bầu cho gia đình anh chị. Chương trình Giờ Của Mẹ số 578 phát thanh ngày 9/12/12 chị dành tặng riêng cho em. Mong ngày sau chúng ta được đoàn tụ trên Thiên Đàng! Xin em hôn Đức Mẹ Maria giùm cho chị và nhắc tên chị với Mẹ nhé!

Thương em nhiều! Chị gửi em lá thư của cô Ana Sego, một người bạn của chúng ta ở Medjugorje:

(Dearest Kim and Family
I am so sad to hear of your profound loss of your dearest mother Teresa Pham and your dearest friends.Please, accept my heartfelt condolances.Your dearest mother and your dearest friends were more than just wonderful and special persons with their goodness and kindness and they will be greatly missed by all who knew them.

I remember the time we were spending together in Medjugorje in prayer and listening them singing in choir Alleluia ! Please, remember that they and you and  your family  are in my thoughts and my prayers. May it comfort and encourage you that your loved ones are safe and that God holds them in His arms and peace now, and that your friends are praying for you in your time of sorrow. There are no words to ease your pain, but remember that they are now in heaven. Again, please, accept from me and my family our deepest sympathies. God bless you always!

Sincerely Yours & Love

Ana and family)

Các thính giả Radio Giờ Của Mẹ và đọc giả www.memaria.org đã liên lạc với chị để chia buồn và để xin lễ cầu nguyện cho em. Em thật có phúc vì mọi người thương mến em và Chúa thương yêu em! Tạm biệt Nguyệt Nga! Thương nhớ em nhiều! Em là một người bạn thân ái mà chị yêu quý nhất trong trái tim chị!

Kim Hà
6/12/2012

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Tiếp Tục Là Những Tâm Tình Thương Mến Của Đọc Giả Và Thính Giả (5) (12/11/2012)
Thư Cám Ơn Và Xin Giúp Những Người Nghèo Ở Vietnam (12/11/2012)
Tâm Tình Của Các Thân Hữu Và Nhóm Thực Hiện Chương Trình (4) (12/11/2012)
Chiến Dịch Chén Cơm Giáng Sinh 2012 (12/8/2012)
Thư Thính Giả Cầu Nguyện Và Chia Buồn Về Tin Nguyệt Nga Chết (2) (12/7/2012)
Tin/Bài khác
Xin Thương Giúp Trẻ Thơ Và Nguời Già Neo Đơn Nhân Mùa Giáng Sinh (12/4/2012)
Cáo Phó Và Chương Trình Tang Lễ Bắt Đầu Ngày Hôm Nay Thứ Ba 4/12/2012 (12/4/2012)
Chiến Dịch Chăn Ấm Mùa Giáng Sinh 2012 (12/3/2012)
Rip, Lm Stêphanô Chân Tín Vừa Qua Đời Lúc 16:15, Ngày 01.12.2012 (12/1/2012)
Xin Giúp Đỡ Những Trẻ Thơ Và Người Già Neo Đơn Ở Hà Tĩnh (12/1/2012)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768