CN 1718: KHI LO ÂU HÃY CẦU VỚI CÁC THÁNH (2)
Nguồn: Spiritdaily.net
Bạn đang lo âu hoặc sợ hãi à? Bạn có những vấn đề nghiêm trọng xẩy ra trong cuộc sống à? Đây là danh sách các vị thánh mà bạn cần làm quen và cầu nguyện với các ngài. Chúng tôi xin kể về cuộc sống của các ngài để bạn rõ:
6. Chân Phước Julian thành Norwich
Dù chưa được phong thánh, Chân Phước Julian thành Norwich được nhiều tín hữu Công giáo tôn vinh. Bà được biết đến vì bà đã an ủi nhiều người trong một thời gian dài. Có nhiều người thường hay lo âu vì nhìn thấy những sự khó khăn của cuộc sống mà quên đi sự quan phòng của Thiên Chúa. Chân Phước Julian sẽ giúp đỡ chúng ta nhìn lên Chúa vì Ngài là Đấng điều khiển mọi sự.
7. Thánh Vincentia Lopez
Ngài được phong thánh vào năm 1975, thánh Vincentia Lopez là đấng sáng lập Dòng Daughters of Mary Immaculate for Domestic Service, một dòng tu chăm sóc cho những thiếu nữ có công việc làm. Trong một lá thư gửi cho người mẹ, thánh Vincentia viết:
“Xin mẹ hãy đến và ở với chúng con thì bịnh của mẹ sẽ khỏi. Mẹ hãy thử tưởng tượng xem nếu mẹ ở đây, mẹ sẽ có nhiều việc để làm và mẹ sẽ không có thì giờ để suy nghĩ nữa. Mẹ còn nhớ câu thành ngữ: “Nhàn cư vi bất thiện” không? Nếu tâm trí mình rảnh rang thì đó là nơi làm việc của ma quỷ đấy!”
Một cách hay nhất để khỏi lo nghĩ là hãy làm việc chăm chỉ và bận rộn. Nếu bạn lo âu thì hãy làm những gì có ích lợi. Nếu cứ ngồi không thì sẽ nhai đi nhai lại những sự buồn phiền trong cuộc sống. Vậy hãy nghe lời thánh Vincentia khuyên mà làm cho đời sống mình bận rộn để khỏi phải suy nghĩ.
8. Thánh Juan Diego
Vào tháng 12 năm 1531, Đức Mẹ Maria đã hiện ra nhiều lần ở Mexico và nói chuyện với thánh Juan Diego. Vị giám mục của ngài nghi ngờ nên xin Đức Mẹ cho một dấu hiệu. Vào ngày 11 tháng 12, Đức Mẹ Maria hứa với thánh Juan rằng vào ngày hôm sau Mẹ sẽ ban cho ngài một dấu hiệu để đem đến cho vị giám mục.
Ngày hôm sau thì chú của thánh Juan trở bịnh nặng và thánh Juan tránh không muốn gặp gỡ Đức Mẹ như lời Mẹ dặn. Mẹ Maria lại hiện ra với ngài và nói:
“Con thân mến, con hãy lắng nghe và biết chắc rằng Mẹ sẽ bảo vệ con nên con đừng sợ và đừng buồn; đừng để trái tim con sầu khổ cho dù cơn bịnh có lớn lao đến đâu. Mẹ ở đây mà. Mẹ là Mẹ của con và Mẹ luôn giúp đỡ các con, là nơi trú ẩn của các con. Mẹ là Mẹ của con, đừng quan tâm đến bịnh tật của chú con vì ông ấy sẽ không chết. Hãy tin tưởng rằng ông ấy đã khỏe rồi. Con còn cần điều gì nữa?”
Vậy thay vì lo âu, chúng ta hãy nói chuyện với Đức Mẹ Maria về những vấn đề của mình. Tại sao không làm điều ấy? Đức Mẹ Maria đã giúp đỡ thánh Juan thì Mẹ cũng sẽ chờ đợi để giúp đỡ chúng ta.
9. Đức Thánh Giáo Hoàng Leo Cả
Attila the Hun là một người chiến sĩ tàn nhẫn và bách chiến bách thắng. Ông ta đã chiếm được nhiều đất đai, kể cả nước Áo và nước Đức. Năm 452, ông ta tìm đến nước Ý, chiếm được nhiều thành phố và tiến đến gần thành phố Roma.
Ông Attila khoe rằng nếu ông chiếm được Roma thì đó là một chiến thắng lớn lao nhất. Đứng trước kẻ thù mạnh mẽ, Đức Giáo Hoàng Leo Cả gặp gỡ ông Attila và quân đội của ông ở gần vùng Mantua và thuyết phục ông ta hãy thay đổi chương trình và trở về. Và Roma đã thoát khỏi cảnh chinh chiến.
Theo truyền thống kể thì khi Attila được hỏi là tại sao ông ta trở về cách dễ dàng thì ông cho biết rằng: Khi Đức Giáo Hoàng Loe Cả nói chuyện với ông ta thì ông ta nhìn thấy một thị kiến Thánh Phêrô đang cầm một cây gươm trong tay. Điều này làm cho nhà độc tài Attila khiếp sợ và thay đổi chương trình của ông ta.
10. Thánh Stephen Harding
Ngài sinh tại nước Anh vào thế kỷ thứ 11; Thánh Stephen Harding được giáo dục tại tu viện Sherborne Abbey và sau đó trở thành một tu sĩ ở tu viện Abbey of Molesme vùng Burgundy.
Ngài cảm thấy Chúa gọi ngài thành lập một tu viện nên vào năm 1098, cùng với 20 tu sĩ khác, thánh Stephen thành lập một tu viện ở vùng Citeaux. Các ngài sống một cuộc sống đơn giản, theo luật của Thánh Benedicto. Về sau, thánh Stephen được bầu chọn làm Viện phụ. Khi các tu sĩ chết dần thì không có tu sinh thay thế nên số tu sĩ hao hụt. Khi tu viện gần như phải đóng cửa vì thiếu tu sĩ thì có thánh Bernard of Clairvaux cùng 30 vị tu sĩ đồng hành đến cư ngụ tại tu viện.
Trong 8 năm kế tiếp, có khoảng 12 nhà mới được xây dựng để chứa các tu sĩ mới.
Câu chuyện này nhắc cho chúng ta nhớ rằng chính Thiên Chúa là Đấng cung ứng theo chương trình của riêng Ngài. Đôi lúc, Ngài cho phép chúng ta bước đi trong bóng tối để làm cho đức tin của chúng ta mạnh mẽ hơn. Chúa không bao giờ bỏ rơi các con của Ngài. Đừng bao giờ bỏ cuộc!
Bằng đời sống của các thánh, các ngài giúp đỡ chúng ta một cách tận tâm. Các ngài đang cư ngụ tại Thiên Đàng và có thể cầu bầu và giúp đỡ chúng ta có thêm các ơn lành để giải quyết những vấn đề của chúng ta. Các ngài hiểu được những khó khăn của chúng ta vì chính các ngài đã trải qua cuộc sống khó khăn.
Các ngài sống hạnh phúc ở Thiên Đàng nên sốt sắng giúp đỡ chúng ta để ta được niềm vui. Vậy đừng đối diện với nỗi khổ một mình, hãy cầu xin các thánh ở Thiên Đàng để được sự giúp đỡ!
Kim Hà 4/12/2012
|