Thông Điệp ngày 2/12/2012 qua thị nhân Mirjana
Các con yêu dấu, Với tình Từ Mẫu và sự nhẫn nại Hiền Mẫu một lần nữa Mẹ kêu gọi các con sống theo Thánh Tử Mẹ - để trải rộng bình an và tình yêu Ngài - để rồi, như những tông đồ của Mẹ, các con có thể chấp nhận chân lý của Chúa với trọn con tim và cầu xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn các con. Rồi các con sẽ có thể phục vụ Con Mẹ một cách trung thành, và chứng tỏ tình yêu Ngài tới người khác với cuộc sống của mình. Dựa vào tình yêu của Thánh Tử Mẹ và của Mẹ, như một Từ Mẫu, Mẹ cố gắng mang tất cả các đứa con lạc đường của Mẹ vào sự ấp ủ Từ Mẫu của Mẹ và chỉ cho họ con đường chân lý. Các con của Mẹ ơi, các con hãy giúp Mẹ trong cuộc chiến đấu từ mẫu của Mẹ và cầu nguyện với Mẹ để những người tội lỗi có thể trở nên nhận thức tội lỗi của mình và thống hối một cách chân thành. Các con cũng cầu nguyện cho những người mà Thánh Tử Mẹ đã tuyển chọn và đã thánh hiến trong danh thánh Ngài. Cám ơn các con (Translated by www.KinhMungMaria.com) Message to Mirjana on December 2, 2012 "Dear My children; With motherly love and motherly patience anew I call you to live according to my Son - to spread His peace and His love – so that, as my apostles, you may accept God’s truth with all your heart and pray for the Holy Spirit to guide you. Then you will be able to faithfully serve my Son, and show His love to others with your life. According to the love of my Son and my love, as a mother, I strive to bring all of my strayed children into my motherly embrace and to show them the way of faith. My children, help me in my motherly battle and pray with me that sinners may become aware of their sins and repent sincerely. Pray also for those whom my Son has chosen and consecrated in His name. Thank you."
|