CN 1710: LINH HỒN NGƯỜI CHẾT CÓ THỂ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NGƯỜI CÒN SỐNG
Nguồn: Spiritdaily.net
Có nhiều vấn đề xấu do tổ tiên phạm tội và gây ảnh hưởng tiêu cực và nguy hại đến những thành viên trong gia đình của chúng ta. Đó có thể là sự xui xẻo, sự chia rẽ và bịnh ung thư. Khi tìm hiểu kỹ thì người ta có thể tìm ra nhiều vấn đề xấu bắt nguồn từ hành động của các thế hệ tổ tiên, ông bà, cha mẹ hay từ gia tộc của họ.
Nếu gặp những điều xấu xẩy ra liên tiếp trong gia đình thì một người khôn ngoan có thể làm những điều sau đây:
-Trình bầy những sự rủi ro trong gia tộc mình lên Thiên Chúa trong các Thánh lễ và khẩn xin Chúa hãy bẻ gẫy những sự dính bén do hậu quả tội lỗi của các tổ tiên và để lại tội vạ cho con cháu.
-Có thể vẽ các cây gia tộc trên giấy, gồm những nhánh của từng dòng tộc, từng thế hệ và đặt cây thánh giá giữa các thể hệ ấy.
Những linh hồn ở chung quanh chúng ta có thể ảnh hưởng đến chúng ta mà ta không ý thức. Vì thế chúng ta cần kiểm soát tiềm thức của mình. Có nhiều khi gánh nặng tội lỗi đè nặng toàn thể gia đình nhưng lại rơi vào số phận của một cá nhân. Điều này xẩy ra là vì người này đã làm một điều gì đó để phải lãnh hậu quả xấu nhưng cũng có thể là người ấy được chọn là một linh hồn nạn nhân chịu cay đắng và đau khổ đền thay cho một gia tộc hay một gia đình.
Chúng ta cần xem xét vì có những lúc sự tức giận nổi lên bất chợt, đó có thể là sự hiện diện của một điều tiêu cực, đó cũng có thể là do bịnh tật hay xui xẻo.
Khi chúng ta được thanh tẩy thiêng liêng, chẳng hạn như từ bỏ sự giận dữ, dục vọng, hay cảm tưởng cay đắng thì chúng ta sẽ giảm thiểu những sự rủi ro.
Dr. Kenneth McAll nói rằng:
“ Nhiều vấn đề xẩy ra trong dòng dõi gia tộc do hậu quả của các tội lỗi dấu kín. chẳng hạn như một bà mẹ vì lo lắng cho đứa con gái bị bịnh tật rồi bà khai ra là mình đã từng phá thai. Bà đi xưng tội và xin lỗi Thiên Chúa. Bà cầu nguyện và nói chuyện với linh hồn thai nhi con bà. Sau đó, tự nhiên, đứa con gái của bà lành bịnh mà cơn đau đầu kinh niên của bà cũng biến mất.
“Có nhiều trường hợp cần các phương pháp trị liệu vì gia đình có khuynh hướng bị đau đầu kinh niên. Một phụ nữ 40 tuổi cho biết bà là thế hệ thứ tư bị bịnh đau đầu. Sau khi xưng tội và được ban phép xá giải thì bà được biết là tổ tiên ông bà của ba thế hệ trước bà đã tham gia vào những hành động thờ quấy.
“Trong cuộc điều nghiên thì có một số bịnh nhân đã từng phá thai, hư thai hay có những người chết ở trong các gia đình mà không ai thương tiếc. Họ được chữa lành ngay lập tức khi gia đình xin lễ cầu nguyện cho người chết và thương tiếc người chết.
“Nếu những có những dấu hiệu của niềm đau khổ chưa được giải quyết thì bịnh nhân và gia đình được giúp đỡ để tìm ra nguyên cớ của những sự đau khổ . Họ khám phá ra nguyên nhân là vì có những người đã chết mà không ai thương tiếc, có nghĩa là người ấy chết trong cô đơn, bị hư mất, bị bóng tối, không được yêu thương, chết trong lúc chán nản, chết đói hay không ai than khóc cho sự ra đi của họ.
“Một người đàn ông 48 tuổi bị bịnhlâu năm và ông ta cảm thấy khỏi bịnh sau 30 năm được chữa trị. Khi được hỏi chi tiết thì ông ta giải thích rằng:
"Có nhiều người bị giết bằng gươm, máu chẩy khắp nơi, một biển sôi sục, gió thổi trên mặt tôi, mùi lưu huỳnh khét lẹt và những tia chớp chói mắt.”
Khi tìm hiểu ra thì được biết ông là con cháu của những người hải tặc và hải quân từ năm 1580. Ông này được chữa lành ngay khi được nhiều người cầu nguyện cho. Sau đó, gia đình ông tham dự một Thánh lễ cầu hồn cho tổ tiên trong gia tộc. Về sau, người em của ông trở nên một linh mục và ông ta trở nên một giảng viên đại học.”
Kim Hà 23/11/2012
|